Kỳ cuối: Gần dân để phục vụ tốt nhất - Mệnh lệnh từ con tim

Cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an xã tại các tỉnh, thành miền Trung luôn nhận thức sâu sắc rằng, hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm không chỉ bằng số vụ án được triệt phá, ANTT địa bàn được được đảm bảo mà còn bằng niềm tin trong ánh mắt già làng, bằng tiếng cười trẻ thơ trong những mái nhà nằm sâu trong bản làng, vùng quê. 'Gần dân nhất' không chỉ là khoảng cách vật lý, mà là sự đồng điệu nhịp đập của con tim CBCS Công an cơ sở với người dân; là sự cảm nhận của người dân về một điểm tựa bình yên, ấm áp nhất bên cạnh mình,...

Gần gũi, trách nhiệm, thân thương…

Khi nhắc đến cơn bão Kalmaegi và đặc biệt là trận mưa - lũ lịch sử trong tháng 11/2025, người dân ở Khánh Hòa và phía Đông Đắk Lắk vẫn luôn bày tỏ sự cảm phục lực lượng Công an nói chung, trong đó có Công an các xã, phường không chỉ giúp dân sơ tán, giằng néo nhà ở, mà còn bất chấp hiểm nguy, dầm mình trong bão lũ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ di chuyển hàng ngàn hộ dân đến nơi an toàn.

Già làng Sô Minh Thạnh trò chuyện về công tác bảo vệ ANTT với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hữu Toàn.

Già làng Sô Minh Thạnh trò chuyện về công tác bảo vệ ANTT với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hữu Toàn.

Tại Đắk Lắk, điển hình như Công an xã Tây Hòa vượt lũ, cứu nạn gia đình bà Dương Thị Mỹ Lệ bị lũ chia cắt, cô lập, nước tràn vào nhà, cửa chính không mở được, trong số 7 người mắc kẹt trong nhà có một người già yếu, 3 người bệnh nặng và 2 trẻ em; Công an xã Hòa Thịnh vượt lũ đưa sản phụ Trịnh Thị Kim Lan đến cơ sở y tế để sinh con. Giữa cơn bão, Công an xã Tây Sơn kịp thời cứu nạn, đưa 3 người dân là Mí Hoa, Hờ Thị Máy, Sô Thị Trúc Xinh ở đến cơ sở y tế cấp cứu do đột biến sức khỏe, cây xanh đổ ngã trúng đầu…

Đã 5 tháng trôi qua kể từ những ngày mưa lũ lịch sử gần cuối năm ngoái, nhưng khi trò chuyện với PV Báo CAND giữa những ngày tháng Tư này, già làng Sô Minh Thạnh, dân tộc Chăm ở xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, nhớ lại và không giấu được vẻ xúc động. Ông kể, hôm đó, bão dữ đã cuốn sập căn nhà nhỏ của bà Sô Thị Bảnh, nên bà cùng đứa cháu khuyết tật phải sơ tán đến nhà người khác tạm trú. Vậy mà chỉ mấy ngày sau khi bão tan, mưa ngớt hạt, Công an xã kêu gọi nhiều nguồn, rồi huy động nhân lực dựng lại căn nhà tạm cho bà Bảnh; tiếp đó đã đề xuất Công an tỉnh xây dựng căn nhà mới – hưởng ứng Chiến dịch Quang Trung. “Những nỗ lực đầy tình người của Công an xã Tây Sơn khiến cho bà con ở đây thật sự xúc động và cảm phục”, ông bộ bạch.

Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vệ ANTT. Ảnh: Hữu Toàn

Công an xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk tuần tra bảo vệ ANTT. Ảnh: Hữu Toàn

Sau bão lũ, Công an các xã, phường ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thu dọn vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, sửa chữa lại hàng ngàn căn nhà hư hỏng. Đặc biệt đã huy động CBCS tham gia hàng chục ngàn ngày công phụ việc xây dựng 200 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Với phương châm “Ba ca, bốn kíp”, “Làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “Làm xuyên ngày Tết dương lịch” để chạy đua với thời gian, Công an các xã, phường đã góp sức rút ngắn chặng đường về đích trong “Chiến dịch Quang Trung” sớm hơn so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông La Lan Yên, dân tộc Ba Na ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk kể, trong khoảng 3 tuần, kể từ khi đào móng, đắp nền cho đến xây nhà, lợp mái tôn và khánh thành, ngày nào cũng có cán bộ Công an xã đến phụ việc, đẩy nhanh tiến độ nên gia đình ông đã sớm có được căn nhà mới. “Cả nhà tôi ai cũng mừng lắm, bởi an cư rồi thì an tâm tập trung trồng trọt, chăn nuôi để ổn định cuộc sống. Mưa bão đi qua nhưng tình người ấm áp đọng lại, đó là điều quý giá nhất. Bà con thấy vui lắm khi anh em Công an xã luôn gần gũi, nhiệt tình, trách nhiệm, quý trọng bà con như đối với người thân, ruột rà của mình”, ông Yên xúc động đến nghẹn ngào.

Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng căn nhà cho gia đình ông Mấu Trường, xã Khánh Sơn Đông xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Hữu Toàn.

Công an tỉnh Khánh Hòa trao tặng căn nhà cho gia đình ông Mấu Trường, xã Khánh Sơn Đông xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Hữu Toàn.

Còn ông Mấu Trường, dân tộc Raglai ở thôn Dốc Trầu, xã Khánh Sơn Đông, tỉnh Khánh Hòa khi nhìn thấy Công an xã tất bật phụ việc xây nhà cho bà con bất kể nắng mưa, ông rất ngạc nhiên bởi không nghĩ rằng CBCS Công an cũng xông xáo làm được mọi thứ, tay cuốc, tay xẻng đào móng, trộn hồ, bưng gạch, khiêng tôn,… chẳng khác gì dân phụ hồ lành nghề.

Ở xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới hoạt động hơn hai tháng, Công an xã đã ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân bằng việc huy động CBCS tham gia lắp đặt đường ống dẫn nước hơn 4km từ suối Găng về thôn Phú Hải – nơi có 75 hộ gia đình gồm 326 người Chăm, Bana đang sinh sống nhưng đối mặt tình trạng thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Chứng kiến hình ảnh đó, già làng So Thanh, bày tỏ: “Lâu nay, bà con cứ nghĩ CBCS Công an chỉ giỏi điều tra, bắt tội phạm thôi, ai ngờ các chú cầm cuốc, xẻng đào hào thông thạo như nhà nông quen mưa, quen nắng như chúng tôi”.

Bản lĩnh, đức độ, tinh nhuệ, gần dân, sát việc

Một trong những điều đáng ghi nhận là trong chương trình hành động “gần dân” của Công an xã, phường ở miền Trung mà nhóm PV Báo CAND đã được tận tai nghe, tận mắt thấy, đó là bên cạnh việc nỗ lực giúp dân bằng các hoạt động an ninh xã hội, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Công an xã còn gắn kết công tác tuyền truyền phổ biến pháp luật, chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến; đồng thời cảnh báo những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân chủ động phòng ngừa. Từ đó tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong công tác bảo vệ ANTT và cuộc sống bình yên.

Đáng chú ý, khi triển khai quyết liệt phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an các xã đặt trọng tâm là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “Bản lĩnh, đức độ, tinh nhuệ, gần dân, sát việc”, gắn bó máu thịt với đồng bào.

Cán bộ Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) thăm hỏi, trò chuyện với người dân tại làng Atêếp thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Ngọc Thi.

Cán bộ Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) thăm hỏi, trò chuyện với người dân tại làng Atêếp thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Ngọc Thi.

Chẳng hạn như tại xã Avương (Đà Nẵng), với địa bàn có trên 95% là đồng bào Cơ Tu, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, kiên trì thực hiện phương châm “4 cùng”, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu. Việc thông thạo ngôn ngữ và am hiểu phong tục tập quán địa phương giúp lực lượng Công an thấu hiểu sâu sắc tâm tư người dân, từ đó tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương chia sẻ, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã không chỉ là những biện pháp nghiệp vụ của ngành mà còn thấm đẫm tinh thần tương thân, tương ái. Phong trào “Dân vận khéo” được Công an xã cụ thể hóa qua nhiều hoạt động thiết thực như mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Chi đoàn Công an xã Avương thực hiện đã nâng bước các em nhỏ đến trường.

Ngoài ra, nhiều hoạt động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc cũng đã được đơn vị triển khai thực hiện, như sát cánh cùng bà con trong “Chiến dịch Quang Trung” để sửa chữa, xây mới nhà ở; hỗ trợ di dời tài sản bàn giao mặt bằng xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Avương…

Cũng ở Avương, chúng tôi được nghe kể về Trung tá Hồng Minh Hiển, cán bộ Công an xã. Cảm nhận, thấu hiểu nỗi vất vả từ cuộc sống của bà con, nhất là sau đợt mưa lũ, sạt lở lịch sử cuối năm 2025, anh đã tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con trên địa bàn xã với số tiền gần 200 triệu đồng, giúp họ ổn định cuộc sống.

Công an xã miền núi Nam Đông gúp dân dựng lại nhà trong chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Hải Lan.

Công an xã miền núi Nam Đông gúp dân dựng lại nhà trong chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Hải Lan.

Với tư duy đổi mới trên cơ sở phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động, tuy chỉ mới thời gian chưa bao lâu nhưng Công an nhiều xã tại miền Trung đã khẳng định bản lĩnh, vững vàng bảo vệ bình yên nơi mình được phân công, cùng góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Tại Quảng Ngãi, đánh giá vai trò của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết, lực lượng Công an xã là hạt nhân nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển bền vững. “Trong hành trình xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại Quảng Ngãi, tôi ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân quên mình của các đồng chí Công an tại cơ sở - những người đang hằng ngày thực hiện mệnh lệnh từ trái tim để giữ gìn bình yên cho quê hương”, Thiếu tướng Hồ Song Ân nhấn mạnh.

Việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” gắn với nhiều sáng kiến đã tạo nên một luồng sinh khí mới, thay đổi căn bản diện mạo của lực lượng Công an xã tại Quảng Ngãi.

Như gần đây, mô hình “Con nuôi Công an xã” không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà đó là sự kết tinh của tình đồng chí, nghĩa đồng bào. Hình ảnh các chiến sĩ Công an xã nhận đỡ đầu, chăm sóc và dạy bảo những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã chạm đến trái tim của nhân dân. “Các đồng chí không chỉ bảo vệ an ninh, mà còn đang gieo mầm hy vọng, viết tiếp ước mơ cho thế hệ tương lai. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tướng Hồ Song Ân tâm đắc, bộc bạch.

Thế trận “lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở

Tại TP Huế – trung tâm văn hóa, du lịch của miền Trung, nơi vừa mang đặc trưng đô thị vừa có nhiều địa bàn dân cư ven đô, vùng núi và vùng sông nước đan xen, lực lượng Công an cấp xã đã và đang bám chắc, sát địa bàn cơ sở, gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố quyết định tiếp nhận và bố trí công tác cán bộ từ các đơn vị của Bộ Công an về các xã biên giới ở TP Huế. Ảnh: Hải Lan.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố quyết định tiếp nhận và bố trí công tác cán bộ từ các đơn vị của Bộ Công an về các xã biên giới ở TP Huế. Ảnh: Hải Lan.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Huế, cho rằng, trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự ngày càng cao, mô hình “Bốn cùng” tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các địa bàn vùng cao, vùng biên giới và khu vực khó khăn, trở thành phương thức công tác hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

“Tinh thần ‘Bốn cùng’ không chỉ mang tính hình thức mà đã đi vào thực chất hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở thường xuyên bám địa bàn, xuống từng thôn xóm, tổ dân phố để nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc gần dân, sát dân giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở”, Đại tá Dương Văn Thoan khẳng định.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an cấp xã ở Huế còn thể hiện rõ vai trò trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Nhiều hoạt động vì cộng đồng đã lan tỏa mạnh mẽ, để lại dấu ấn sâu đậm. Đó là “Em nuôi của Đoàn” - chắp cánh ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn. Là “Ngân hàng máu sống” - sẵn sàng trao đi sự sống trong những thời khắc cấp bách. Hay “Những lớp học 0 đồng”, “Những tủ sách nhỏ”, “Những đàn gà nghĩa tình”… lặng lẽ vun đắp tương lai cho thế hệ mai sau. Những việc làm thiết thực này không chỉ giúp các em giảm bớt khó khăn trong học tập mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của lực lượng CAND đối với thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Công an xã miền núi A Lưới giúp dân sửa sang nhà cửa. Ảnh: Hải Lan.

Công an xã miền núi A Lưới giúp dân sửa sang nhà cửa. Ảnh: Hải Lan.

Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Công an TP Huế được giao nhiệm vụ xây dựng nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mất nhà cửa sau bão lũ tại một số địa phương từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tự nguyện đóng góp. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, lực lượng Công an còn trực tiếp tham gia ngày công, vận chuyển vật liệu, giám sát thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở tại Huế tiếp tục được khắc họa rõ nét với tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn có mặt kịp thời trong mọi hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Tổ công tác Công an xã Ba Vinh (Quảng Ngãi) thăm, tặng quà động viên gia đình em Phạm Thị Bin (trú thôn Cao Muôn, xã Ba Vinh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh) có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Thi.

Tổ công tác Công an xã Ba Vinh (Quảng Ngãi) thăm, tặng quà động viên gia đình em Phạm Thị Bin (trú thôn Cao Muôn, xã Ba Vinh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh) có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Thi.

Đáng chú ý, cùng với những nỗ lực vừa kể, phong trào thi đua “Ba nhất” đã trở thành tôn chỉ, mục đích hành động của lực lượng Công an xã trên địa bàn TP Huế. Đây không chỉ là khẩu hiệu thi đua mà đã trở thành kim chỉ nam trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của Công an cấp xã ngày càng được nâng cao, tinh thần trách nhiệm được tăng cường, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thật sự là điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Có thể khẳng định, từ những việc làm cụ thể, thiết thực trong mô hình “Bốn cùng”, đến các chương trình an sinh xã hội và đặc biệt là tinh thần thi đua “Ba nhất”, lực lượng Công an cấp xã tại TP Huế nói riêng và các tỉnh thành khác ở miền Trung đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng các địa phương ngày càng bình yên, phát triển...

Thực tế trong mọi giai đoạn cách mạng, Công an cấp cơ sở luôn là lực lượng nòng cốt, gắn bó mật thiết với nhân dân, đóng vai trò “gốc rễ” và là “phên dậu” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Lực lượng Công an cơ sở cũng là những người có điều kiện nhất để gần dân, hiểu dân, đồng thời cũng là tuyến đầu thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân thuộc diện giải tỏa để thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Avương. Ảnh: Ngọc Thi.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân thuộc diện giải tỏa để thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Avương. Ảnh: Ngọc Thi.

Lãnh đạo Công an các tỉnh miền Trung kỳ vọng, thời gian tới, trong điều kiện phát triển mới và đặc biệt là bối cảnh chuyển đổi số bước vào giai đoạn mạnh mẽ hơn, lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục được quan tâm nhiều hơn nữa, từ trụ sở làm việc, đầu tư thêm phương tiện, trang thiết bị và đào tạo chuyên sâu để mỗi cán bộ Công an xã không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn có phẩm chất đạo đức tốt, ngày càng gần gũi với nhân dân, đặc biệt là sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được, tạo thêm những dấu ấn mới trong các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Ba nhất”.

Sống mãi trong lòng nhân dân

Đi qua các buôn làng, thôn xóm ở Khánh Hòa và phía Đông Đắk Lắk, chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện cảm động về sự hy sinh, gắn bó máu thịt với nhân dân của “Người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” từ những hoạt động bảo vệ ANTT cho đến an sinh xã hội.

Cảm động nhất vẫn là sự hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa trong khi thi hành công vụ.

Hơn 14 năm gắn bó với ngành, từ một chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển dụng biên chế trong lực lượng CAND và đảm nhiệm công tác tại nhiều đơn vị, anh luôn năng động trong công tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ - pháp luật, khiêm tốn học tập kinh nghiệm từ đồng đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Bằng tinh thần trách nhiệm công tác và nhận thức “kỷ luật nhất”, xuyên đêm 20/3/2026, anh cùng Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra truy chặn “cát tặc” trên sông Cái. Đến khi hát hiện một số đối tượng sử dụng bè tự chế có gắn máy nổ để khai thác cát trái phép qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm – nơi tiếp giáp địa bàn xã Diên Thọ, tổ công tác lên tiếng yêu cầu vận hành bè vào bờ để kiểm tra hành chính, nhưng các đối tượng bất chấp, cố tình tẩu thoát ra giữa sông.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm và vi phạm pháp luật, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải lao xuống sông bơi về phía bè khai thác cát, nỗ lực truy chặn, bắt giữ đối tượng và phương tiện. Do bị đuối nước nên anh chìm xuống dòng sông trong đêm tối. Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng phối hợp địa phương dò tìm, đến 7h37’ sáng 21/3 mới tìm thấy thi thể Đại úy Nguyễn Xuân Hải.

Thiếu tá Võ Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Diên Lâm chia sẻ: “Sau hơn 1 năm về xã, Nguyễn Xuân Hải không chỉ là một cán bộ năng động, bản lĩnh, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là nạn “cát tặc” trên sông Cái, nhưng rất mềm mại, linh hoạt trong cảm hóa giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, luôn được đồng đội tin yêu, người dân cảm phục”.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến và sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, ngày 23/3/2026, Chủ tịch nước đã ký quyết định số 337/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với đồng chí. Người chiến sĩ Công an ấy mãi sống trong lòng nhân dân…

Hữu Toàn - Ngọc Thi - Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ky-cuoi-gan-dan-de-phuc-vu-tot-nhat-menh-lenh-tu-con-tim-i802692/