Kỳ I: Vững vàng tâm thế vươn khơi

PTĐT- Cụm kinh tế – khoa học – kỹ thuật – dịch vụ (gọi tắt là DK1) gồm 15 nhà giàn được xây dựng trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế phía Nam Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, xây dựng và bảo vệ đất nước...

PTĐT- Cụm kinh tế – khoa học – kỹ thuật – dịch vụ (gọi tắt là DK1) gồm 15 nhà giàn được xây dựng trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế phía Nam Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đã trở thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến Xuân về, những con tàu của Vùng 2 Hải quân chở hàng chục tấn hàng hóa, quà tặng lại vượt sóng gió tới những “ngôi nhà” giữa biển trời, mang theo hơi ấm, tình cảm yêu thương của đất liền tới những cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi đây.

Kỳ I: Vững vàng tâm thế vươn khơi

Khu vực giữa Biển Đông những ngày cuối tháng Chạp, cơn bão số 8 có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8 m, biển động dữ dội. Cơn bão khiến lịch trình của Đoàn công tác phải lùi lại 2 ngày so với dự kiến, nhưng những điều đó cũng chẳng thể khiến tôi - một phóng viên trẻ của Báo Phú Thọ lần đầu tiên được nhận nhiệm vụ chính trị tham gia Đoàn công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 nao lòng.

Trong những ngày có mặt sớm tại nhà khách Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, tôi được các đồng nghiệp từng tham gia các chuyến đi trước chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp, những lời khuyên chống say sóng. Để đảm bảo an toàn cho các đại biểu, phóng viên trong đoàn vượt hàng trăm hải lý, một yêu cầu bắt buộc là phải kiểm tra sức khỏe trước khi lên tàu và ai đủ điều kiện sức khỏe thì mới được tham gia hải trình.

Máy trưởng Lê Văn Quốc- tàu KN 263, Chi đội Kiểm ngư số 2, Chi cục kiểm ngư Vùng 3 kiểm tra máy móc kỹ thuật trên tàu.

Máy trưởng Lê Văn Quốc- tàu KN 263, Chi đội Kiểm ngư số 2, Chi cục kiểm ngư Vùng 3 kiểm tra máy móc kỹ thuật trên tàu.

Có cơ hội lên thăm 2 chuyến tàu kiểm ngư mang số hiệu 261 và 263 tại bến cảng Lữ đoàn 167, vùng 2 Hải Quân, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây chính là hai chuyến tàu chở theo đầy ắp không khí mùa xuân, tình cảm, hơi ấm đất liền đến với các cán bộ, chiến sỹ Cụm Nhà giàn DK1 trên vùng biển thiêng liêng phía Nam của Tổ quốc. Cùng với công tác chuẩn bị các đồ dùng thiết yếu như thực phẩm, nước ngọt phục vụ cho đoàn công tác và vận chuyển một phần hàng hóa, quà Tết cung cấp cho Nhà giàn DK1 lên tàu trước thì việc duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra để bảo đảm an toàn phương tiện, trang thiết bị, máy móc kỹ thuật cũng đang được các cán bộ, chiến sỹ 2 tàu kiểm ngư 261 và 263 nghiêm túc thực hiện từ sớm. Thuyền phó Phạm Văn Chung- Chi đội Kiểm ngư số 2, Chi cục Kiểm ngư vùng 3 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ công tác trên tàu kiểm ngư 263 luôn xác định rõ tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ ý nghĩa này.

Nguyễn Thế Anh Danh (ngoài cùng bên phải) - chiến sỹ sắp nhận nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1 lắng nghe "người đàn anh đi trước" chia sẻ về cuộc sống trên nhà giàn.

Nguyễn Thế Anh Danh (ngoài cùng bên phải) - chiến sỹ sắp nhận nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1 lắng nghe "người đàn anh đi trước" chia sẻ về cuộc sống trên nhà giàn.

Trước giờ vươn khơi, chúng tôi còn có may mắn được lắng nghe câu chuyện giữa những người lính vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các nhà giàn, với những chiến sỹ sắp lên đường nhận nhiệm vụ diễn ra trong không khí vui vẻ, thân tình. Những chia sẻ về cuộc sống trên nhà giàn, tình đồng chí, đồng đội, sự lạc quan và tình người giữa muôn trùng sóng biển khiến cho Nguyễn Thế Anh Danh - chiến sỹ sắp nhận nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1 cảm thấy vinh dự, tự hào và thêm vững vàng tâm thế, nêu cao ý chí và tinh thần quyết tâm lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Anh chia sẻ: “Bản thân ngay từ nhỏ đã mong muốn khoác lên mình màu áo lính hải quân. Cảm xúc của tôi đang rất háo hức, sẵn sàng để được góp sức của chính mình bảo vệ biển đảo quê hương giống như nhiều thế hệ cha anh đi trước.”

Các chiến sĩ hải quân chuyển những cành mai, cành đào lên tàu.

Các chiến sĩ hải quân chuyển những cành mai, cành đào lên tàu.

13h30 ngày 29/12/2019, Thủ trưởng, cán bộ vùng 2 Hải quân và gần 70 nhà báo tham gia hải trình có mặt tại Cảng vụ Lữ đoàn 167. Trên cầu cảng, những cành mai, cành đào, gói quà Tết… cuối cùng cũng được chuyển lên tàu, những người lính biển bịn rịn chia tay vợ con, người thân trước khi ra nhà giàn công tác. Đại biểu và phóng viên chúng tôi nhanh chóng sắp xếp hành lý cá nhân xuống các phòng trên tàu đã ghi sẵn tên mình. Lễ xuất quân tiễn đoàn diễn ra trong không khí nghiêm trang, xúc động, chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng- Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khẳng định: Đây là chuyến hải trình tiếp nối mang mùa xuân đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Mỗi phần quà là một sự gửi gắm niềm tin của đất liền với người lính nhà giàn. Vì vậy, dù sóng to, gió lớn, gian khổ thế nào đi nữa, quà Tết cũng phải chuyển đến tận tay các cán bộ, chiến sĩ.

Phút giây chiay tay chia tay vợ con trước khi ra nhà giàn công tác.

Phút giây chiay tay chia tay vợ con trước khi ra nhà giàn công tác.

14h00, 2 chiếc tàu kéo 3 hồi còi chào đất liền, chở đoàn công tác rời cảng, bắt đầu hành trình mang Tết tới với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1.

>>> Kỳ II: Gửi hơi ấm tình cảm qua sóng bộ đàm !

>>> Kỳ III: Những cánh hạc giữa biển trời quê hương

>>> Kỳ IV: Tết sớm trên Nhà giàn

Tú Anh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/an-ninh-quoc-phong/bien-gioi-bien-dao/202001/ky-i-vung-vang-tam-the-vuon-khoi-168934