Kỳ lạ: Con đường bánh xe lăn tới đâu thì ngân lên các bản nhạc tới đó

Con đường độc đáo và gây sự chú ý này có tên Jelsum ở Friesland, Bắc Hà Lan. Khi bạn đi đúng làn đường và tốc độ tối đa cho phép 60 km/h, thì đường sẽ ngân lên các bài hát, bản nhạc.

Tiếng nhạc phát ra từ đường cũng giúp lái xe tỉnh ngủ ban đêm, tuy nhiên nhiều người dân cạnh đường thì lại phàn nàn. Tiếng ồn cũng phát ra khi một chiếc xe đi ngang qua đường.

Nằm sát Jelsum cũng có sân bay quân sự, các máy bay chiến đấu thường xuyên cất cánh ở đây. Vì vậy, theo cư dân, tốt hơn là nên lắng nghe âm thanh từ máy bay phát ra hơn là nghe nhạc, vốn véo von cả ngày.

Ngoài Hà Lan, có những con đường biết hát khác ở Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Con đường âm nhạc đầu tiên được biết đến - "Asphaltophone" - được tạo ra vào tháng 10 năm 1995 bởi hai nghệ sĩ Đan Mạch. Đây là một đường cao tốc với các điểm lồi hình dạng khác nhau tại hai dải song song, biến sự rung động của lốp thành giai điệu.

Đường biết hát có tên Jelsum.

Đường biết hát có tên Jelsum.

Biển hiệu thông báo của đường

Biển hiệu thông báo của đường

Chỉ báo tốc độ khi tham gia giao thông

Chỉ báo tốc độ khi tham gia giao thông

Dọc hai bên đường có các nốt nhạc

Dọc hai bên đường có các nốt nhạc

Theo Minh NG/Công an Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ky-la-con-duong-banh-xe-lan-toi-dau-thi-ngan-len-cac-ban-nhac-toi-do/20200815022955471