Kỳ lạ vùng đất nơi mọi thứ đều miễn phí và tinh thần tự do ngập tràn

Bạn sẽ tìm thấy điều kỳ lạ ở vùng đất Slab City, nơi mọi thứ đều miễn phí, tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo vô bờ và tinh thần tự do ngập tràn.

Nằm sát biển Salton (bang California), Slab City tiền thân là một căn cứ quân sự cũ thời Thế chiến thứ hai.

Vùng đất kỳ lạ, vô pháp này nằm trong khu vực cằn cỗi của bang California là nơi cư ngụ của những kẻ nghiện ma túy, những gã lập dị, cựu quân nhân hay đầy những kẻ kì quặc khác. Người dân "Slab City" gọi đây là "nơi tự do cuối cùng tại nước Mỹ".

Cư dân ở đây sống trong những chiếc xe kéo và không gian được “chắp vá” đầy ngẫu hứng. Theo Muscache.

Cư dân ở đây sống trong những chiếc xe kéo và không gian được “chắp vá” đầy ngẫu hứng. Theo Muscache.

Chỉ mất 3 giờ đồng hồ để đi từ Los Angeles đến Slab City. Bạn sẽ tìm thấy ngay trước cửa ngõ Slab City là Salvation Mountain, một ngọn đồi được trang trí đủ màu.

Không có nước, điện và địa chỉ hay các tiện ích công cộng cũng như thuế và tiền thuê nhà đều không. Theo Muscache.

Không có nước, điện và địa chỉ hay các tiện ích công cộng cũng như thuế và tiền thuê nhà đều không. Theo Muscache.

Khu vực sa mạc này một ốc đảo miễn phí dành cho những du khách thích sự sáng tạo. Vì vậy bạn sẽ tìm thấy ở nơi đây một nguồn cảm hứng sáng tạo vô bờ và tinh thần tự do ngập tràn.

Ngay trước cửa ngõ Slab City là Salvation Mountain, một ngọn đồi được trang trí đủ màu (Ảnh: Flickr)

Ngay trước cửa ngõ Slab City là Salvation Mountain, một ngọn đồi được trang trí đủ màu (Ảnh: Flickr)

Do đó, cư dân nơi đây không phải tuân theo bất cứ một quy định pháp luật nào. Theo Muscache.

Do đó, cư dân nơi đây không phải tuân theo bất cứ một quy định pháp luật nào. Theo Muscache.

Dù cư dân nơi đây không phải tuân theo một quy định nào nhưng họ phải sống trong điều kiện không điện, không nước máy giữa một môi trường chẳng có gì ngoài một ít cây và bụi cỏ!

Không có bất cứ thứ gì tại đây bị đánh thuế hay phải chịu bất cứ một khoản phí nào. Theo Muscache.

Không có bất cứ thứ gì tại đây bị đánh thuế hay phải chịu bất cứ một khoản phí nào. Theo Muscache.

Chính vì vậy vào hè, Slab City chỉ có 150 cư dân bám trụ trên những căn nhà di động trang bị các tấm năng lượng mặt trời tự chế trong sức nóng thiêu đốt. Nhưng vào mùa đông Slab City trở nên tấp nập khi dân số lên 500 người.

Tất cả những điều này nghe có vẻ rất bất tiện, nhưng nhiều người sống ở đây lại cho rằng họ cảm thấy thực sự thoải mái. Theo Muscache.

Tất cả những điều này nghe có vẻ rất bất tiện, nhưng nhiều người sống ở đây lại cho rằng họ cảm thấy thực sự thoải mái. Theo Muscache.

Các cư dân của Slab City gọi thành phố của họ là “thành phố miễn phí cuối cùng ở Mỹ” hay "nơi tự do cuối cùng tại nước Mỹ”. Theo Muscache.

Các cư dân của Slab City gọi thành phố của họ là “thành phố miễn phí cuối cùng ở Mỹ” hay "nơi tự do cuối cùng tại nước Mỹ”. Theo Muscache.

KHÁNH LINH (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-la-vung-dat-noi-moi-thu-deu-mien-phi-va-tinh-than-tu-do-ngap-tran-a671348.html