Kỳ nghỉ hè trọn vẹn của Tý!

Thoáng cái kỳ nghỉ hè một tháng của cu Tý về với ông bà nội đã hết, vợ tôi như đếm từng ngày để triệu hồi ông con quý tử lên phố tiếp tục bước vào sự nghiệp đèn sách. Từ hôm cho cu Tý về quê chơi, ngày nào vợ tôi cũng gọi facetime nói chuyện và dặn dò. Mẹ thì tỉ tê hỏi han đủ thứ chuyện, cu Tý miệt mài kể chuyện vui với bạn bè ở quê.

Nhớ hồi cu Tý mới đầy một tháng tuổi, theo nguyện vọng của vợ, tôi đưa hai mẹ con về quê ít hôm cho thư thái. Nhà ông bà ở quê rộng rãi, thoáng mát, có vườn tược, ao cá, không gian thoáng đãng, trong lành, không chật chội, bí bách như ở phố. Được về quê, lại có ông bà đỡ đần cho ít nhiều, hai mẹ con vui hẳn, chẳng bù cho ở trên phố, cả ngày chỉ hai mẹ con quẩn quanh với nhau vừa buồn vừa bận bịu với đủ thứ việc không tên, nói là nghỉ sinh nhưng cảnh con mọn còn vất hơn đi làm.

Dạo ấy cứ tranh thủ cuối tuần hết lịch trực cơ quan tôi lại về quê với hai mẹ con. Người nhà quê sống chan hòa, tình cảm và quan tâm nhau nhiều lắm. Tối đến anh em xóm làng lại rủ nhau tới chơi, bà nội cu Tý kể từ ngày hai mẹ con về hôm nào bà cũng ủ hai ấm trà xanh để tiếp khách.

Ở quê, trong chuồng lúc nào cũng có đàn gà, rau ngoài vườn mùa nào thức ấy xanh tốt quanh năm, dưới ao đủ loại cá, chưa kể mít, na, ổi, xoài,... mùa nào cũng lúc lỉu quả. Đôi ba tháng không thấy con cháu về thăm ông bà lại đùm đùm, gói gói đủ thứ gửi lên. Chả nề hà đông, hè, đường sá xa xôi, thi thoảng bà lại lỉnh kỉnh mang lên những rau, những cá, gà, trứng... Lên ở với con cháu ngày một ngày hai đã về vội với lý do quen thuộc “trên này, cả ngày quẩn quanh với bốn bức tường bí bách mẹ không quen...”.

***

Về đến quê được hít hà bầu không khí thoáng đãng, chẳng còn cái cảm giác ngột ngạt, ngao ngán với bụi khói xe, tắc đường của phố phường. Tôi cùng ông nội cu Tý ra ao câu cá nhân tiện hỏi han tình hình cu cậu nghỉ hè ở quê thế nào. Trong nhà hai mẹ con cu Tý vẫn ríu ran tán chuyện, cu Tý say sưa kể cho mẹ nghe về những người bạn mới, mấy đứa em nhà các chú, các dì hay qua rủ Tý đi chơi, chiến tích đá bóng, đánh trận giả, bơi sông, thả diều, bắt dế... bà nội cu Tý nhìn hai mẹ con trò chuyện chỉ cười hiền từ và thi thoảng lại khen Tý biết nhường các em, biết giúp ông bà quét sân, quét nhà, tưới cây với ông, cho gà ăn và nhặt trứng gà giúp bà... Hóng chuyện của mẹ con, bà cháu, tôi và bố cùng vui lây.

Chiều hôm sau cu Tý xin phép ông bà được mời các bạn thường ngày chơi cùng đến ăn bữa cơm liên hoan chia tay. Được ông bà đồng ý cu Tý vui lắm, loan báo hết đội quân “nhí nhố” của mình. Ông bắt cá dưới ao, bà bắt gà trong chuồng, hái thêm một rổ hoa quả đủ thứ ngoài vườn thế là cu Tý có một bữa cỗ thịnh soạn đãi bạn.

Ngoài ngõ có tiếng gọi, cu Tý chạy từ trong nhà ra và dẫn vào một đoàn đến cả chục tên, mấy đứa lí nhí cất tiếng chào. Tý nhanh nhảu khoe với bố mẹ, ông bà về những người bạn của mình, giọng cu cậu tự tin và mừng rỡ lắm. Đứng cạnh đám bạn nom Tý ra dáng người lớn, có vẻ đám trẻ coi Tý là thủ lĩnh?! Nhìn kỹ cu cậu có phần gầy và đen hơn đôi chút so với khi ở trên phố nhưng trông rắn rỏi và chắc chắn hơn.

Bữa cơm chia tay bạn bè của Tý được ông bà chuẩn bị rất thịnh soạn nhưng món được cả nhà thưởng thức nhiều nhất lại là những tiếng cười ròn tan của lũ nhóc. Vừa cãi nhau chí chóe bên đúng bên sai, bên thắng bên thua, thằng này ăn gian, thằng kia ăn lận thế đấy nhưng cu Tý lên tiếng là cả đám lại huề, lại cười, lại hẹn mai chơi tiếp. Cu Tý cũng đâu đến nỗi “khờ” như cái cách mẹ hay nhận xét đâu, cũng ra dáng thủ lĩnh đấy chứ.

Sáng hôm sau ,Tý chia tay ông bà để về phố, màn chia tay rất nhiều bịn rịn và hẹn ước. Bà nội còn không quên dặn “bắt nó học ít thôi, học nhiều nó đần người ra đấy”, nhưng vợ tôi thì luôn bảo thủ với cái suy nghĩ “không học sao mà theo được con nhà người ta”...

Tôi cố ý chạy xe thật chậm để hai mẹ con có thêm thời gian ngắm nghía cảnh làng quê. Suốt dọc đường Tý kể về những người bạn mới, những điều Tý học hỏi được, cảm nhận được của kỳ nghỉ hè. Tý còn phân tích tính cách của từng người và đặt biệt danh cho từng bạn. Tý bảo rằng mình sẽ rất nhớ lũ nhóc ấy.

Qua cách nói chuyện, tôi tin vợ tôi cũng nhận ra sự trưởng thành của Tý. Tôi mừng thầm vì Tý đã có một kỳ nghỉ hè thú vị, một kỳ nghỉ hè trọn vẹn, không sách vở. Những ký ức tuổi thơ, những kỷ niệm đẹp với bè bạn, những bài học đầu tiên trong đối nhân xử thế với những người xung quanh sẽ là hành trang bổ ích để con mang theo trên hành trình cuộc đời của mình.

Tản văn của Hà Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ky-nghi-he-tron-ven-cua-ty-32183.htm