Kỷ nguyên mới mang tên 'La Roja'
Chiến thắng 1-0 trước Argentina sau 120 phút nghẹt thở trong trận chung kết World Cup 2026 không chỉ mang về chức vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử cho Tây Ban Nha, mà còn tạo nên làn sóng ca ngợi mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế.

Giây phút đăng quang vô địch World Cup 2026 của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN phát
Từ Pháp, Italy, Đức đến Bồ Đào Nha, hàng loạt tờ báo lớn đều thống nhất ở một quan điểm: “La Roja” là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng và đã chính thức mở ra một kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới.
Nếu chức vô địch World Cup 2010 từng đánh dấu đỉnh cao của thế hệ Xavi, Iniesta, David Villa, Sergio Busquets hay Iker Casillas, thì World Cup 2026 được xem là cột mốc mở ra thế hệ vàng thứ hai của bóng đá Tây Ban Nha. Sau chức vô địch EURO 2024 và ngôi á quân UEFA Nations League 2025, thầy trò HLV Luis de la Fuente đã hoàn tất bộ sưu tập bằng danh hiệu cao quý nhất, khẳng định vị thế số 1 của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.
Tờ L'Equipe của Pháp chạy dòng tít nổi bật: "Những vị vua mới", đồng thời dành hình ảnh trang nhất cho Ferran Torres - người ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp nhận định Tây Ban Nha gần như áp đảo hoàn toàn Argentina, trong khi đại diện Nam Mỹ chỉ tạo được cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên ở phút 117. Theo L'Equipe, hai năm sau chức vô địch châu Âu, “La Roja” tiếp tục chứng minh họ chính là đội tuyển mạnh nhất hành tinh.
Trong khi đó, tờ Marca của Tây Ban Nha không giấu nổi niềm tự hào với tiêu đề: "Những vị vua của mọi thời đại!". Tờ báo nhấn mạnh ngôi sao thứ hai trên ngực áo đội tuyển là thành quả của một tập thể được xây dựng khoa học, nơi sức mạnh chung luôn được đặt cao hơn mọi cá nhân. Marca ca ngợi HLV Luis de la Fuente là biểu tượng của triều đại mới - một chiến lược gia không hào nhoáng nhưng đã trở thành huyền thoại khi đưa Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao thế giới.
Theo Marca, chiến thắng tại New York New Jersey không chỉ là danh hiệu World Cup, mà còn có thể là chiến công vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá “Xứ sở Bò tót”. Dù mọi ánh mắt đều hướng về thần đồng Lamine Yamal trước trận đấu, điều tạo nên sự khác biệt lại là sức mạnh tập thể, nơi bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng đúng thời điểm.
Có lẽ gây chú ý nhất là cách La Gazzetta dello Sport của Italy bình luận về trận chung kết. Nhật báo này thẳng thắn cho rằng: "Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu này, bởi nếu Argentina vô địch thì đó sẽ là một sự xúc phạm đối với bóng đá". Theo đánh giá của tờ báo Italy, bàn thắng của Ferran Torres đã trao chiếc cúp cho đội bóng xứng đáng nhất - tập thể luôn trung thành với triết lý bóng đá đẹp và lối chơi chủ động. Ngược lại, Argentina bị chỉ trích vì lựa chọn cách tiếp cận quá thận trọng, gần như từ bỏ ý định tấn công và chỉ chờ cơ hội kéo trận đấu tới loạt luân lưu.
Theo La Gazzetta, siêu sao người Argentina Lionel Messi. gần như bị cô lập suốt trận đấu, chỉ có một cú dứt điểm đáng chú ý ở phút 117 nhưng không đủ gây khó khăn cho thủ thành Unai Simón. Tờ báo nhận định đây là một lời chia tay đầy tiếc nuối của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Tại Đức, Bild ca ngợi sự kiên trì và bản lĩnh của Tây Ban Nha với dòng tít: "Họ đã gây sức ép không ngừng và cuối cùng cũng được đền đáp!". Nhật báo này đặc biệt nhấn mạnh cuộc chuyển giao thế hệ giữa Lionel Messi và Lamine Yamal, khi thần đồng 19 tuổi được xem là người chiến thắng trong màn đối đầu biểu tượng giữa quá khứ và tương lai của bóng đá thế giới.
Trong khi đó, A Bola của Bồ Đào Nha khẳng định Tây Ban Nha đã "áp đảo Argentina", đồng thời nhấn mạnh sau chức vô địch năm 2010, La Roja trở thành đội tuyển đầu tiên hai lần bước lên đỉnh thế giới trong thế kỷ XXI. Theo A Bola, Ferran Torres là cầu thủ duy nhất có thể đánh bại thủ thành Emiliano Martinez trong một trận đấu mà Tây Ban Nha tạo ra thế trận vượt trội còn Argentina gần như không thể gây sức ép.
Không chỉ thống trị về mặt tập thể, Tây Ban Nha còn càn quét các giải thưởng cá nhân của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Đội trưởng Rodri được trao Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải, Unai Simón giành Găng tay Vàng cho thủ môn xuất sắc nhất, còn trung vệ mới 19 tuổi Pau Cubarsí được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026.
Việc Rodri vượt qua Lionel Messi để giành Quả bóng Vàng World Cup được xem là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ vừa trở lại sau chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Sau Quả bóng Vàng châu Âu (Ballon d'Or) 2024, Rodri tiếp tục bổ sung World Cup vào bộ sưu tập danh hiệu và trở thành một trong số rất ít cầu thủ trong lịch sử cùng lúc sở hữu World Cup, Champions League và Quả bóng Vàng.
Trong khi đó, thủ môn Unai Simón lập kỷ lục với 7 trận giữ sạch lưới, chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn sau 8 trận đấu. Thủ thành của Tây Ban Nha khẳng định thành tích này là kết quả của cả hệ thống phòng ngự chứ không phải nỗ lực cá nhân, đồng thời nhấn mạnh đội bóng đã lần lượt vượt qua những đối thủ sở hữu các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé và Lionel Messi.
Đằng sau chức vô địch ấy là dấu ấn đậm nét của chiến lược gia Luis de la Fuente. Không cố gắng sao chép những người tiền nhiệm như Vicente del Bosque hay Luis Aragonés, nhà cầm quân 65 tuổi đã xây dựng một Tây Ban Nha hiện đại hơn, linh hoạt hơn, vẫn giữ được lối chơi kiểm soát bóng nhưng giàu tốc độ và tính trực diện hơn.
Điều quan trọng nhất là ông tạo nên một tập thể gần như không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Nico Williams đại diện cho sức trẻ bùng nổ; Dani Olmo, Cucurella, Pedro Porro đang ở độ chín sự nghiệp; còn Rodri, Fabían Ruiz hay Aymeric Laporte đóng vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sự kết hợp hài hòa giữa ba thế hệ đã tạo nên một đội tuyển gần như không có điểm yếu rõ rệt.
Chính nền tảng ấy khiến nhiều chuyên gia tin rằng chức vô địch World Cup 2026 mới chỉ là điểm khởi đầu cho chu kỳ thành công mới của La Roja. Không giống nhiều nhà vô địch khác bước vào giai đoạn già hóa lực lượng ngay sau khi đăng quang, Tây Ban Nha vẫn sở hữu một đội hình có độ tuổi lý tưởng cùng hệ thống đào tạo trẻ liên tục sản sinh tài năng từ các CLB Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal hay Real Sociedad.
14 năm sau khi thế hệ Xavi và Iniesta khép lại triều đại vàng son đầu tiên, bóng đá Tây Ban Nha lại một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới. Và lần này, không chỉ người hâm mộ xứ bò tót, mà cả truyền thông quốc tế cũng đồng loạt thừa nhận: nhà vô địch World Cup 2026 hoàn toàn xứng đáng, đồng thời báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới mang tên “La Roja”.














