Kỷ niệm 29 năm ngày ra trường: Dấu son nghĩa tình của lớp 5B

Ngày 20/7, tại khách sạn Gold Coast (Biển Vàng), Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, lớp 5B - Khóa 5, niên khóa 1994 - 1996, Trường Trung học Sư phạm 12+2 Quảng Bình (nay là Trường Đại học Quảng Bình) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 29 năm ngày rời xa mái trường thân yêu - một ngày trở về gắn kết yêu thương.

Buổi lễ có sự hiện diện ấm áp và đầy ý nghĩa của thầy giáo chủ nhiệm Phạm Thanh Hiền, cô Trần Phương Thảo - giáo viên dạy Văn - Tiếng Việt, cùng 24 cựu sinh viên - những người từng chung giảng đường, từng lật giở từng trang giáo án đầu đời dưới mái trường Sư phạm năm xưa.

Không gian buổi lễ được thắp sáng bởi ký ức và cảm xúc. Những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thật chặt, những câu chuyện tưởng như đã ngủ yên trong ký ức nay bỗng ùa về, sống động như chưa từng xa cách. Mỗi gương mặt, mỗi lời chào đều chất chứa một trời kỷ niệm.

Các cựu sinh viên lớp 5B chụp hình lưu niệm cùng thầy Phạm Thanh Hiền và cô Trần Phương Thảo - những người đã gieo mầm tri thức suốt những năm tháng Sư phạm

Các cựu sinh viên lớp 5B chụp hình lưu niệm cùng thầy Phạm Thanh Hiền và cô Trần Phương Thảo - những người đã gieo mầm tri thức suốt những năm tháng Sư phạm

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Phạm Thanh Hiền - nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 5B - không giấu được sự xúc động. Thầy chia sẻ: “Tôi thật sự rất vui mừng, hạnh phúc khi được các em mời về tham dự buổi họp mặt sau gần ba thập kỷ. Thấy các em trưởng thành, có công việc ổn định, nhiều người giữ những vị trí quan trọng trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho cộng đồng – đó là niềm tự hào lớn lao không chỉ của riêng tôi mà còn của cả nhà trường.”

Tiếp nối cảm xúc, cựu sinh viên Hoàng Thị Nguyệt – đại diện lớp – đã có bài phát biểu chân thành, thấm đẫm nghĩa tình: “29 năm đủ để những cô cậu học trò nhỏ ngày nào giờ đã là những người làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô… Nhưng ký ức về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.”

Từ những buổi học hăng say, các tiết sinh hoạt Đoàn đầy sôi nổi, những lần tập văn nghệ, thực tập dưới mái trường… cho đến hình ảnh áo dài trắng tung bay trong gió, giáo án lỉnh kỉnh trên tay và những lần run rẩy bước vào lớp học đầu tiên - tất cả đều là mảnh ghép quý giá làm nên thanh xuân của lớp K5B.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Hoàng Thị Nguyệt cũng đã thay mặt toàn thể cựu sinh viên lớp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến hai người thầy, người cô đáng kính. Hình ảnh thầy Hiền say sưa bên cây đàn organ, tiếng hát trầm ấm vang lên trong những giờ học Âm nhạc đã truyền cảm hứng yêu nghề, yêu trẻ cho biết bao thế hệ. Cô giáo Trần Phương Thảo bằng sự dịu dàng và tâm huyết đã dạy cho các em biết yêu cái đẹp của văn chương, biết cảm nhận những rung động tinh tế trong từng câu thơ, đoạn văn một hành trang quý giá theo suốt cuộc đời.

Dẫu chưa phải là dài, nhưng 29 năm là khoảng thời gian đủ để ghi dấu một chặng đường trưởng thành, đủ để kết nối những tâm hồn đồng điệu. Đây là dịp để các thành viên lớp 5B cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, cùng hồi tưởng những năm tháng làm nghề trồng người, cùng chia sẻ niềm tin và khát vọng đối với sự nghiệp giáo dục tại Quảng Bình, Quảng Trị và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Buổi gặp gỡ không chỉ là cuộc hội ngộ, mà còn là cuộc hồi sinh của ký ức, là lời hứa gìn giữ nghĩa thầy trò, tình bạn đồng môn; là dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thêm động lực cho hành trình dấn thân với nghề - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.

Trong tiếng đàn, tiếng hát, trong những cái nắm tay siết chặt, buổi kỷ niệm khép lại bằng một niềm tin: Dẫu thời gian có trôi, mái tóc có phai màu, mỗi người một phương trời, thì trái tim của lớp K5B vẫn luôn cùng nhịp đập dưới bóng hình mái trường Trung học Sư phạm Quảng Bình năm nào.

Phạm Minh Phong

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-niem-29-nam-ngay-ra-truong-dau-son-nghia-tinh-cua-lop-5b-a29532.html