Hàng nghìn người thắp nến tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội
Tối 20/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội, hơn 1.000 người đã tham dự Lễ dâng hương tri ân 2025 với chủ đề 'Sáng mãi tình đất nước-Cùng nguyện ước mai sau', nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Thắp nến tri ân liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội.
Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Hệ sinh thái Salepro tổ chức, với sự đồng hành của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông tại Hà Nội.
Dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của (Wipha), lễ tri ân vẫn diễn ra trang nghiêm, xúc động với sự hiện diện của hơn 1.000 người, trong đó có 25 thân nhân , , hàng trăm thương binh, cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng và hơn 300 sinh viên, tình nguyện đến từ khắp nơi.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ thắp nến tri ân liệt sĩ.
Mở đầu chương trình là các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ quân đội biểu diễn, mang đến không khí linh thiêng và xúc động của những ngày tháng Bảy tri ân.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, xúc động nhấn mạnh: “Chiến tranh là điều không ai mong muốn, bởi nó quá đỗi tàn khốc và đau thương. Để có hòa bình hôm nay, gần 1,2 triệu người con ưu tú đã ngã xuống. Máu của các anh, các chị đã thấm vào từng tấc đất quê hương”.
"Hiện cả nước vẫn còn hơn 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Không nơi nào như Việt Nam, nơi người sống có tên, nhưng khi nằm xuống cho Tổ quốc, nhiều người vẫn chưa được gọi đúng tên mình", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng xúc động nói.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu.
Ngay sau phần lễ, các đại biểu, thân nhân, sinh viên tình nguyện đã cùng nhau dâng hương và thắp nến tri ân tại từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 25 phần quà tri ân tới các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.
Đặc biệt, quà tri ân đã được trao tận tay cụ Lê Bá Cải, nguyên cán bộ Vụ Hành chính, từng có vinh dự phục vụ Bác Hồ tại ATK Sơn Dương và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Loan, biểu tượng sống của lòng hy sinh và phẩm chất kiên trung của người phụ nữ Việt Nam.

Ban Tổ chức trao quà cho các thân nhân liệt sĩ .
Chia sẻ bên lề sự kiện, nhiều sinh viên tình nguyện cho biết họ đã dành hơn một tháng để chuẩn bị cho chương trình, từ lên kế hoạch hậu cần đến luyện tập nghi thức thắp nến, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Các tình nguyện viên trẻ thắp nến tri ân trên mộ liệt sĩ.
Chương trình khép lại nhưng những cảm xúc và thông điệp “Sáng mãi tình đất nước-Cùng nguyện ước mai sau” vẫn còn lan tỏa.