Kỷ niệm của những chiến sĩ tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 01 tháng sau Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024), nhưng với các chiến sĩ trong Đoàn Bắc Kạn được giao thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện ý nghĩa này, những ký ức và niềm tự hào vẫn vẹn nguyên.

Khối nữ Quân y tham gia diễu binh, diễu hành tại tỉnh Điện Biên trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tình nguyện viết đơn xin tham gia diễu binh, diễu hành

Trung úy QNCN Hoàng Thị Hiển, nhân viên Văn thư, Văn Phòng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tình nguyện viết đơn xin tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Mặc dù không thuộc diện phải tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng) nhưng Trung úy QNCN Hoàng Thị Hiển, nhân viên Văn thư, Văn Phòng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn vẫn viết đơn tình nguyện thực hiện nhiệm vụ. Bởi Trung úy Hiển nhận thấy đây là dịp tốt để rèn luyện bản lĩnh, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ và mong muốn được đóng góp phần công sức vào thành công cho Lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Hơn 80 ngày tham gia tập luyện và diễu binh, diễu hành tại tỉnh Điện Biên, không ngày nào chị Hiển nguôi nỗi nhớ con nhỏ. Với quyết tâm, bản lĩnh của người lính, chị đã biến nỗi nhớ ấy thành hành động, nỗ lực hơn trong quá trình luyện tập. Những động tác, tư thế nào chưa được đẹp, sau giờ huấn luyện trên thao trường, buổi tối chị Hiển lại tự tập thêm để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị Hiển khẳng định: “Đây là quyết định đúng đắn, vì quá trình huấn luyện giúp tôi trưởng thành hơn và có được những kỷ niệm sâu sắc với "vùng đất hoa ban đỏ”.

Cảm nhận sâu sắc tình cảm quân – dân

Quá trình khổ luyện của khối nữ Quân y phục vụ cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hơn 01 tháng trở về sau Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thiếu úy QNCN Lục Diệp Trang, nhân viên Tài chính Trung đoàn Bộ binh 750 vẫn chưa nguôi nhớ Điện Biên. Từ những con đường từng ngày luyện tập, chỗ ăn nghỉ, đến nụ cười tỏa nắng của “em bé tượng đài”.

Kết thúc huấn luyện 02 giai đoạn đầu, cuối tháng Tư, hơn 90 thành viên khối nữ Quân y di chuyển về tỉnh Điện Biên hợp luyện. Đây cũng là thời gian Thiếu úy Trang và các đồng đội cảm nhận sâu đậm về tình cảm quân – dân như “cá với nước”.

Thiếu úy QNCN Lục Diệp Trang, nhân viên Tài chính Trung đoàn Bộ binh 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn (ngồi ghế sau) bịn rịn chia tay khi Lễ kỷ niệm kết thúc.

Chị Trang nhớ lại: “Những ngày cuối tháng Tư, thời tiết ở Điện Biên rất khó chịu với nền nhiệt độ cao ảnh hưởng đến các lực lượng luyện tập diễu binh, diễu hành. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi lại được đón nhận tình cảm nồng ấm, nhiệt tình, chân thành của người dân địa phương. Mỗi chai nước lọc, mỗi củ khoai, hay chiếc khăn lau do bà con tặng cũng làm chúng tôi thấy bớt mệt nhọc, thêm động lực để luyện tập. Ngày chia tay Điện Biên, nhiều thành viên trong đoàn không giấu được nước mắt xúc động trước tình cảm của người dân dành cho người chiến sĩ”.

Niềm vinh dự của mỗi người lính

“Mỗi lần xem lại video, hình ảnh về Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tôi vẫn lâng lâng cảm xúc và cảm thấy vinh dự được tuyển chọn tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành”, Thượng úy Triệu Ngọc Bảo, Đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát, Trung đoàn Bộ binh 750 chia sẻ.

Trước khi về công tác tại Trung đoàn Bộ binh 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, Thượng úy Triệu Ngọc Bảo đã nhận được quyết định phân công tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện cho khối nữ Quân y, Thượng úy Triệu Ngọc Bảo luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của một giáo viên, của người lính hướng về Lễ kỷ niệm.

Hằng ngày, buổi sáng Thượng úy Bảo lên lớp, tối về nghiên cứu giáo án để bảo đảm tiến độ, chất lượng luyện tập của cả khối. Những động tác đi đều, đi nghiêm, đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải chào, hay đi nghiêm nhìn bên phải chào chuyển thành đi đều thôi chào… tưởng chừng đơn giản, nhưng các chiến sĩ trong khối phải khổ luyện trong gần 3 tháng, chia làm 3 giai đoạn. 01 tháng đầu luyện tập động tác cá nhân theo hàng đơn tại Quân khu, tháng sau luyện tập ghép 2 hàng, 3 hàng, nửa khối (5 hàng) tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia và sau đó là về Điện Biên hợp luyện với các lực lượng vũ trang.

Thượng úy Triệu Ngọc Bảo, Đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát, Trung đoàn Bộ binh 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn là một trong 4 giáo viên đảm nhận huấn luyện khối nữ Quân y tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

“Dù có gian nan, vất vả nhưng việc được tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là niềm vinh dự, một kỷ niệm khó quên trong đời binh nghiệp. Nếu cấp trên tiếp tục tin tưởng lựa chọn cho các đợt kỷ niệm quan trọng khác tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Thượng úy Triệu Ngọc Bảo cho hay./.

Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên ngày 07/5, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn có 08 đồng chí. Đây là lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng theo các tiêu chuẩn và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận khen thưởng của các cấp. Cụ thể: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho Thượng úy Hà Đức Văn, Đại đội trưởng, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 750; Thiếu úy QNCN Vũ Thị Hồng Nhung, Nhân viên Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen cho Thượng úy Triệu Ngọc Bảo, Đại đội trưởng, Đại đội Trinh sát, Trung đoàn Bộ binh 750; Trung úy QNCN Hoàng Thị Hiển, nhân viên Văn thư, Văn Phòng Bộ CHQS tỉnh; Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho Thiếu úy QNCN Lục Diệp Trang, nhân viên Tài chính Trung đoàn 750.
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho Thiếu úy QNCN Hoàng Trần Lực, nhân viên Đại đội Công binh, Phòng Tham mưu; Thiếu úy QNCN Đồng Nam Phi, nhân viên Bảo mật, Ban CHQS huyện Pác Nặm; binh Nhất Nguyễn Thái Huệ, chiến sĩ Văn phòng Bộ CHQS tỉnh.

Xuân Nghiệp

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/ky-niem-cua-nhung-chien-si-tham-gia-le-dieu-binh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-post63908.html