Kỷ niệm được gặp Bác Hồ ở ATK Bộ Tài chính

Kỷ niệm về lần vinh dự được gặp Bác tại cơ quan ATK Bộ Tài chính như những thước phim đáng nhớ nhất của cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại những cán bộ tại cơ quan ATK Bộ Tài chính năm xưa và thế hệ cán bộ ngành Tài chính hiện nay cùng bồi hồi xúc động. Hình ảnh, tấm lòng giản dị và những lời căn dặn ân tình, chứa đựng tình yêu thương bao la của Bác khiến mọi người luôn khắc cốt, ghi tâm và là động lực lớn lao để phấn đấu vươn lên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều lời căn dặn, chỉ bảo ân cần quý báu ở nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, nhiều địa phương… khác nhau. Ngành Tài chính rất vinh dự và tự hào được Bác nhiều lần đến thăm, dành những lời dạy bảo quý báu về nhiệm vụ của Ngành.

Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ Tài chính ngày 20/2/1952, Người viết: “Chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: Chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân... tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính được thể hiện một cách toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính, về sử dụng tài chính. Những lời dạy ân cần, sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là kim chỉ nam đối với ngành Tài chính và mỗi cán bộ làm công tác tài chính.

Đặc biệt, không chỉ quan tâm, chú trọng đến các định hướng, tư tưởng trong thực hiện công tác tài chính, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn rất quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên ngành Tài chính.

Bia lưu niệm Di tích cơ quan Bộ Tài chính (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Bia lưu niệm Di tích cơ quan Bộ Tài chính (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Câu chuyện của những cán bộ trẻ tại cơ quan ATK Bộ Tài chính được gặp Bác Hồ thực sự là những kỷ niệm sâu sắc nhất cuộc đời họ và để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Hình ảnh, tấm lòng giản dị và những lời căn dặn ân tình, chứa đựng tình yêu thương bao la của Bác khiến mọi người luôn khắc cốt, ghi tâm và là động lực lớn lao để phấn đấu vươn lên.

Đây là câu chuyện được tổng hợp lại từ tập san của câu lạc bộ cán bộ ATK Bộ Tài chính và tổng hợp từ tư liệu lưu trữ của bác Huỳnh Huy Quế, nguyên chuyên viên cao cấp Tổng cục Thuế - người đã từng sống và làm việc tại ATK thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Trung ương Đảng, Chính phủ cùng nhiều bộ, ban, ngành đã di chuyển lên chiến khu Việt Bắc để chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Đó là thời điểm đầu năm 1951, sau thắng lợi to lớn của chiến dịch Biên giới, đất liền của nước ta đã nối được với Trung Quốc, Liên Xô và các nước trong phe XHCN khác. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng vững chắc, yên bình hơn. Các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính như: Nha Thuế quan và Thuế gián thu, Nha Công sản – Trực Thu – Địa chính (thường được gọi là Nha Công - Trực – Địa) trước đây đóng trụ sở phân tán tại các huyện trong tỉnh Tuyên Quang đều được chuyển về tập trung quanh Văn phòng Bộ tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để việc lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ kịp thời, thuận lợi hơn. Ngoài ra, còn thêm Sở Kho thóc mới thành lập cũng đóng ở đây nên khu vực cơ quan Bộ Tài chính khá rộng.

Vào một buổi trưa hè năm 1951, sau tiếng kẻng báo hết giờ làm việc buổi sáng, anh chị em trong cơ quan Bộ lần lượt vui vẻ gặp nhau trong bữa cơm ở nhà ăn tập thể. Như thường lệ, mọi người đang trao đổi sôi nổi về những tin chiến thắng ở mặt trận do đồng chí Trần Lưu Lộc, phát thanh viên cơ quan, khai thác qua báo, đài buổi sáng báo lại bằng loa cầm tay.

Bất ngờ giữa nhà ăn có tiếng hô to “Hồ Chủ tịch muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm...”. Như một dây chuyền liên hoàn, mọi người đều đồng thanh hưởng ứng “ Muôn năm, muôn năm”!

Trấn tĩnh lại, anh chị em mới biết đó là tiếng hô của đồng chí Lê Tiến, Trưởng phòng báo chí của Bộ, người đầu tiên nhìn thấy Bác Hồ vào đến sân của trụ sở cơ quan Bộ Tài chính. Không ai bảo ai, mọi người đều phấn khởi chạy ùa ra đón Bác thì cũng đúng lúc Bác nhanh nhẹn vào nhà ăn, vui vẻ vẫy tay và hô “Bát cơm muôn năm! Các cô chú ăn đi”.

Đi một vòng nhìn vào bàn ăn, Bác khen cấp dưỡng hôm nay có món xào măng tươi với thịt trâu hấp dẫn và động viên nhà bếp cần thường xuyên cải tiến món ăn để mọi người được ngon miệng, khỏe mạnh.

Khu di tích lịch sử Nha Ngân khố quốc gia (xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Khu di tích lịch sử Nha Ngân khố quốc gia (xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Hôm đó các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng đều đi công tác vắng nên đồng chí Hà Phú Hương, một cán bộ cách mạng lão thành đã trải qua nhiều nhà tù ác nghiệt của chính quyền thuộc địa Pháp ở Trung bộ, hiện là Trưởng phòng tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính tiếp và hướng dẫn Bác tham quan trụ sở của Bộ.

Bước ra khỏi cửa nhà ăn, Bác thấy tờ bích báo “Vui về đây” treo trên bức liếp gỗ có mái che với một số bài thơ, tranh họa về cuộc sống tập thể ATK. Bác dừng lại đọc mấy bài đầu và nhắc nhở phải thay chữ “ bích báo” bằng “báo tường”, theo tiếng Việt để ai cũng có thể hiểu được.

Nhìn lên mái nhà có nhiều chỗ ánh nắng chiếu vào rất rõ, Bác nhắc mọi người chú ý trồng thêm nhiều cây leo, phủ nhiều cây xanh ngụy trang để tránh được máy bay địch dòm ngó.

Sau đó, Bác rảo bước đi qua những giao thông hào từ chỗ làm việc ra hầm trú ẩn phòng không, thấy hầm trú ẩn còn nông, Bác căn dặn phải đào sâu hơn để đảm bảo an toàn cho anh chị em...

Đi thăm khắp một vòng quanh khu trung tâm cơ quan Bộ, Bác Hồ vẫy tay chào mọi người rồi cùng anh bảo vệ lên ngựa, phóng nhanh vào đồi nứa, cây xanh bên cạnh. Đồng chí Hà Phú Hương quay lại truyền đạt những chỉ bảo chân tình trên đây của Bác Hồ với chúng tôi để anh em cùng triển khai, thực hiện khẩn trương.

Mới từ Bình Trị Thiên khói lửa được điều động lên công tác tại An toàn khu Việt Bắc, cuộc gặp gỡ đầu tiên quá may mắn và rất bất ngờ của đồng chí Huỳnh Huy Quế và nhiều cán bộ trẻ với Bác Hồ tuy ngắn ngủi nhưng mãi mãi trở thành một kỷ niệm tuyệt đẹp không thể nào quên.

Là lãnh tụ tối cao, nhưng Bác Hồ luôn gần gũi, quan tâm đến đồng chí, đến nhân dân, dù chỉ là những việc nhỏ nhất. Nhân cách ấy càng làm cho hình ảnh Bác Hồ trở nên cao đẹp và là tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn, giản dị và đạo lý làm người cao đẹp nhất.

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống của ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2022, cùng ôn lại những bài học quý giá, những việc làm cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp đội ngũ cán bộ ngành Tài chính tiếp tục ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác... cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm quà dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các đơn vị trong ngành Tài chính triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn thể hệ thống chính trị trong ngành đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức, mỗi cơ quan, đơn vị ngành Tài chính nỗ lực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để không ngừng hoàn thiện mình và làm tốt trọng trách được giao.

Hải Anh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ky-niem-duoc-gap-bac-ho-o-atk-bo-tai-chinh-111879.html