Kỷ niệm sinh nhật Bác để soi lại mình

Năm 2025, cả nước tổ chức trọng thể kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) - Bác Hồ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi dịp sinh nhật Bác, chúng ta có dịp nghe, đọc, hiểu nhiều hơn về sự vĩ đại, hy sinh to lớn của Bác và cả nhận thức mới về những giá trị tư tưởng của Người đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Nhà sàn Bác Hồ tại Ba Đình, thủ đô Hà Nội (Ảnh: MP)

Nhà sàn Bác Hồ tại Ba Đình, thủ đô Hà Nội (Ảnh: MP)

Trọn cuộc đời của Bác hiến dâng cho dân, cho nước và Bác không để lại gì cho riêng mình. Bác Hồ kính yêu, “một tâm hồn vĩ đại”; là con người “mong manh áo vải”, nhưng “hồn muôn trượng”, luôn “nâng niu tất cả chỉ quên mình”. Cuộc đời của Người giản dị là vậy, nhưng tình thương yêu của Người đối với đồng bào, Tổ quốc thì vô bờ bến: “Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta/Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa/Chỉ biết quên mình, cho hết thảy/Như dòng sông chảy, nặng phù sa” (thơ “Theo chân Bác” của Tố Hữu).

Cả dân tộc Việt Nam cùng gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng Bác rất tự nhiên và thân thương mà quên đi khái niệm về tuổi tác, thể hiện tấm lòng yêu quý, kính trọng, biết ơn của mỗi người con nước Việt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ sống mãi trong mỗi gia đình người Việt, bởi vì, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ, nhà lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, mà cao hơn nữa Bác còn là vị cha già của dân tộc Việt Nam. Mỗi lời Bác dạy đã trở thành mực thước cho mọi người hành động. Mọi hành động và việc làm của Bác, con cháu đang học tập và noi theo...

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi về cõi vĩnh hằng đã 56 năm, nhưng trong lòng mỗi người dân đất Việt luôn như thấy Bác vẫn còn gần mãi bên mình. Bác vẫn ngày ngày ân cần chăm sóc, dạy bảo đàn con cháu từ việc lớn đến nhỏ, từ việc công đến việc tư... Cho nên, năm tháng cứ qua đi, ta vẫn mãi mãi thương yêu Bác vô cùng là vậy: “Bác để tình thương cho chúng con/Một đời thanh bạch, chẳng vàng son/Mong manh áo vải, hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” (thơ “Bác ơi” của Tố Hữu).

Cứ đến ngày sinh nhật Bác (19/5) hằng năm, mỗi chúng ta tự mình soi lại để xứng đáng là con cháu của Bác Hồ... Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ không chỉ để tất cả chúng ta, nhất là cán bộ, đảng viên tỏ lòng tôn kính, biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc, mà điều cốt tử, cần nhất là ta đã học Bác được những gì? Ta đã làm được những gì theo lời Bác dạy? Có được như vậy mới là điều Bác Hồ kính yêu của chúng ta mong muốn và sự tri ân, sức sống, sự phát triển, nối tiếp phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mới trở thành sức mạnh trường tồn trong xã hội.

Đỗ Hoàng Tiễn

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/ky-niem-sinh-nhat-bac-de-soi-lai-minh-131537.aspx