Kỳ thú Vườn quốc gia Tràm Chim

Về miền Tây mà không ghé thăm Tràm Chim xanh ngút ngàn ở Đồng Tháp thì quả là điều đáng tiếc. Giờ đây, chưa bao giờ việc đến nơi này lại dễ như thế.

Chỉ cần search (tìm kiếm) cụm từ Vườn quốc gia Tràm Chim là chưa đến 0,7 giây bạn đã có gần 900.000 kết quả với những hướng dẫn, giới thiệu khá đầy đủ. Tuy nhiên, việc chơi như thế nào để tận hưởng hết cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và sự thanh bình của một miền sông nước thì không hẳn ai cũng chia sẻ.

Từ TP Hồ Chí Minh, bắt xe khách rong ruổi chừng 4 giờ đồng hồ tới thị xã Cao Lãnh, rồi bắt xe buýt là tới khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Để trải nghiệm cảm giác sống giữa miền thiên nhiên, đón những hạt sương còn đọng trên đám cỏ năng hay nghe tiếng chim hót, thì buổi sáng sớm là thời điểm thích hợp nhất bắt đầu chuyến tham quan. Vậy nên, đừng vội vào vườn khi vừa tới, bạn hãy nghỉ ngơi, tận hưởng vẻ đẹp bình dị của thị trấn Tràm Chim và đừng quên thưởng thức món bún cá hoặc bún lòng rất ngon với mức giá "mềm" đến bất ngờ!

 Một góc miền sông nước Tràm Chim.

Một góc miền sông nước Tràm Chim.

Nếu bạn muốn thưởng thức cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tự mình khám phá Tràm Chim thì nên đăng ký đi xuồng kéo thay vì xuồng máy có hướng dẫn viên. Đi rồi mới thấy đó là lựa chọn phù hợp cho những ai dư dả thời gian và thích thả hồn cùng mây gió.

Trên xuồng kéo có bản chỉ dẫn để liệt kê các giống cây thường gặp, các loại chim quý hiếm để cho bạn tự khám phá. Còn gì kỳ thú hơn việc ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, hai chân xòa xuống, làn nước mát lùa qua kẽ chân nhè nhẹ theo tốc độ của chiếc xuống kéo phía trước, len lỏi dọc theo những dòng kênh xanh, ngắm đủ các loài chim bay lượn, cất tiếng gọi bầy huyên náo cả không gian.

Đôi khi bắt gặp những đàn chim đang ung dung trên cành cây. Chú Quang-người đã có thâm niên hơn 10 năm kéo xuồng-lại tắt động cơ, ngồi châm điếu thuốc thư thả, để mặc cho chúng tôi ngắm nghía, chụp ảnh. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, có thể nghe được cả tiếng cá quẫy và thưởng thức vũ điệu lao mình xuống nước bắt mồi của những chú bói cá. Theo lời chú Quang, Đồng Tháp mùa nước nổi là đẹp nhất (tầm tháng 8 đến tháng 11 âm lịch). Vườn quốc gia Tràm Chim là nơi cư trú của hơn 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá và 147 loài chim nước. Trong đó, có 13 loài chim quý hiếm của thế giới, đặc biệt là một loài chim hạc còn gọi là sếu đầu đỏ.

Xuồng lại tiếp tục theo dòng rẽ nước, đưa chúng tôi đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh đồng sen hồng, sen trắng… vươn mình trong nắng. Vài con chim trích cồ, mào đỏ tươi, lông xanh thẫm, cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong lùm cỏ năng như đang chơi trốn tìm.

Lang thang cả sáng, cũng đến lúc thưởng thức một bữa trưa trên xuồng mà có lẽ đến vua chúa ngày xưa chắc cũng chỉ như vậy thôi. Còn gì yên bình hơn cảm giác ngồi thuyền, gió thổi hiu hiu giữa cánh đồng sen hương thơm thanh mát, tuy nhẹ mà có thể bao trùm cả một không gian rộng lớn. Chậm rãi thưởng thức vị ngọt, thơm phức của đĩa cá chạch chiên giòn, chua chua của gỏi tép trộn bông điên điển và vị chua thanh của nồi lẩu cá lóc.

Giữa không gian thi vị đó, chú Quang lại cao hứng cất lên một câu hò, khiến chúng tôi như được cả bức tranh thiên nhiên lẫn tâm hồn hào sảng của người miền Tây ôm vào lòng.

Thả hồn theo những cơn gió nhẹ mơn man, cảm nhận sự gần gũi với thiên nhiên, thấy lòng bình yên đến lạ!

Bài và ảnh: THU HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/ky-thu-vuon-quoc-gia-tram-chim-609170