Kỳ tích: Bé trai 10 tuổi bị nhánh cây rơi trúng đầu hồi phục ngoạn mục
Sau 2 tháng điều trị tích cực, bé trai 10 tuổi bị nhánh cây rơi trúng đầu nguy kịch đã hồi phục ngoạn mục, được cho xuất viện.
Liên quan vụ bé trai TNPD (10 tuổi) bị nhánh cây rơi trúng đầu vào đầu tháng 5-2025, ngày 14-7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sau 2 tháng kiên cường chiến đấu giành lại sự sống, nay bệnh nhi đã được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện với những tín hiệu hồi phục đáng mừng.
TS.BS Trần Huy Hoàng Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết lúc nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não rất nặng, dập não, xuất huyết rải rác, lan tỏa, nứt và lõm sọ 2 bên.
Sau 2 tuần điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, có thể tự thở. Tuy nhiên, các biến chứng nặng vẫn tiếp diễn do nứt sọ và tổn thương màng cứng, dịch não tủy thoát ra ngoài gây tụ dịch dưới da đầu.

Bé trai bị nhánh cây rơi trúng đầu được cho xuất viện để tiếp tục theo dõi và phục hồi tại nhà, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Ảnh: BVCC
Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật lần đầu để loại bỏ phần xương tổn thương và tái tạo màng cứng.
10 ngày sau, bé xuất hiện tình trạng giãn não thất - một biến chứng nguy hiểm khác. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành ca mổ thứ hai, đặt ống dẫn lưu dịch não tủy từ não xuống ổ bụng.
Theo bác sĩ Bảo, dù vẫn còn chậm trong phản ứng và để lại di chứng thần kinh, bệnh nhi đã có thể nhận biết ba mẹ, thực hiện được các y lệnh cơ bản. Bệnh nhi được cho xuất viện để tiếp tục theo dõi và phục hồi tại nhà, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế.
Quá trình điều trị, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, đã theo dõi sát sao trường hợp này. Ông cũng chỉ đạo hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhi với tổng viện phí hơn 152 triệu đồng.

Mẹ bé trai bị nhánh cây rơi trúng đầu hi vọng con sẽ sớm phục hồi, quay lại trường lớp và sống một cuộc đời trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Ảnh: BVCC
Mẹ bệnh nhân xúc động chia sẻ, lúc con nhập viện, người nhà không nghĩ con bị nặng đến vậy. Cứ tưởng nhánh cây rơi trúng gây gãy tay, gãy chân. Nhưng bác sĩ nói cơ hội sống thấp, gia đình gần như sụp đổ.
“Vậy mà giờ con biết khóc, nhận ra ba mẹ, như một kỳ tích. Nghe tin con được xuất viện, tôi vui mà cũng lo lắng. Vui vì con trở về trong vòng tay ba mẹ, nhưng lo vì con vẫn ăn qua ống, cần chăm sóc đặc biệt. May mắn là đội ngũ y bác sĩ đã hướng dẫn kỹ lưỡng, giúp gia đình an tâm hơn. Hy vọng con sẽ sớm phục hồi, quay lại trường lớp và sống một cuộc đời trọn vẹn như bao đứa trẻ khác” - mẹ bệnh nhi chia sẻ.
Như PLO đã đưa tin, anh Trần Ngọc Huy (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết con trai của mình là TNPD (10 tuổi, học sinh lớp 3), bị cành cây rơi trúng đầu.
Theo anh Huy, khoảng 18 giờ chiều ngày 7-5, anh chở cháu D trên xe máy từ Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10 cũ) về nhà trọ tại quận 6.
Khi lưu thông trên đường Hùng Vương, đến khu vực gần Công viên Văn Lang (phường 9, quận 5 cũ), anh dừng xe chờ đèn đỏ gần giao lộ đường Ngô Quyền.
Lúc này, trời vừa ngớt mưa, không có gió. Bất ngờ, một nhánh cây khô từ trên cao rơi xuống, trúng vào đầu cháu D. Nhánh cây còn quật trúng lưng anh Huy khiến anh choáng váng.
“Khi tôi nhìn lại thì thấy con trai đã gục xuống, bất tỉnh. Người dân xung quanh hỗ trợ, tôi đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu” - anh Huy kể.
Tại hiện trường, nhánh cây khô dài hơn 1 mét, chỉ to như cán dao.
Anh Huy cho biết nhánh cây khô này giống như đã được cắt khỏi thân cây và dường như bị vướng vào cành lá từ trước, khi hai cha con anh đi ngang thì bất ngờ rơi trúng đầu bé.