Kỳ tích y khoa: Cặp song thai chào đời cách nhau 13 tuần

Ngành sản khoa Việt Nam vừa ghi thêm một kỳ tích khi sản phụ mang song thai sinh 2 con cách nhau 13 tuần. Bé sinh non ở tuần 26 đang hoàn thiện chức năng hô hấp, em trai tiếp tục được nuôi thêm 13 tuần trong bụng mẹ và chào đời ở tuần 38. Kỳ tích ấy đến từ sự quyết tâm và trí tuệ của các thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Con trai chào đời an toàn ở tuần thai 38 khi người chị song sinh đã chào đời trước đó ở tuần thai 26. (Ảnh: BVCC)

Con trai chào đời an toàn ở tuần thai 38 khi người chị song sinh đã chào đời trước đó ở tuần thai 26. (Ảnh: BVCC)

Những giọt nước mắt viên mãn của sản phụ mang song thai đặc biệt

Sản phụ Nguyễn Thị Liên trải qua 5 năm hiếm muộn và một hành trình thai kỳ khó khăn chưa từng có nhận mình là người mẹ hạnh phúc nhất lúc này. Suốt 4 tháng qua, chị đếm từng ngày để bé trai Bình An đã được giữ lại trong tử cung và chào đời ở tuần thứ 38 (đủ tháng) với cân nặng 2,4kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường vào ngày 15/4 vừa qua.

Từng ấy thời gian cũng là tâm trạng như lửa đốt của người mẹ khi con gái lớn chào đời còn non nớt nặng chưa đầy 650gr ở tuần thai 26 đang kiên cường như một chiến binh nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hành trình 9 tháng mang thai với cặp vợ chồng hiếm muộn này trải qua vô vàn những cảm xúc đặc biệt. Và tuần thai 26, chính là đỉnh điểm của những trạng thái sợ hãi, căng thẳng nhất.

Sản phụ trải qua hành trình 13 tuần đầy căng thẳng.

Sản phụ trải qua hành trình 13 tuần đầy căng thẳng.

Sản phụ Nguyễn Thị Liên (Bắc Ninh) nhập viện vào những ngày cuối cùng của năm 2025, trong một tình huống mà các bác sĩ gọi là “ranh giới mong manh giữa giữ và mất”. Ở tuần thai thứ 22-23, chị mang song thai nhưng đã xuất hiện dấu hiệu dọa sảy rõ rệt.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Phương, Phó Trưởng Khoa Sản bệnh lý A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ, ở tuổi thai 22-23 tuần, khả năng nuôi sống ở Việt Nam gần như là không thể. Vì thế, chiến lược của các bác sĩ lúc đó là tập trung vào thai ở phía trên. Còn thai phía dưới thì thực sự lúc đó đã tụt rất thấp, gần như “thập thò” ở cửa mình, khả năng chỉ trong một hai ngày là sẽ bị đẩy ra ngoài.

Mắt đỏ hoe nhớ lại thời khắc khó khăn trước, chị Liên bảo: “Có lúc chúng tôi gần như tuyệt vọng. Nếu tiếp tục thì nguy cơ rất lớn, nhưng nếu dừng lại thì đồng nghĩa với việc mất con. Khi nghe đến việc phải kết thúc thai kỳ, tôi không thể chấp nhận. Hai con vẫn đang tồn tại, vẫn đang có nhịp tim trong mình. Chỉ cần còn một tia hy vọng, tôi cũng phải cố gắng. Hai suy nghĩ giằng xé nhau khiến tôi thực sự rất áp lực".

Trước tình thế ấy, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hội chẩn với nhiều chuyên gia đầu ngành, đưa ra phương án tập trung tối đa vào thai còn lại. Đến thời điểm không thể trì hoãn, thai thứ nhất buộc phải chào đời. Bé ngay sau đó được đưa lên Khoa Sơ sinh hồi sức và sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc tích cực.

Hành trình kiên trì của gia đình và sự quyết tâm của đội ngũ y, bác sĩ đã tạo nên kỳ tích sản khoa.

Hành trình kiên trì của gia đình và sự quyết tâm của đội ngũ y, bác sĩ đã tạo nên kỳ tích sản khoa.

Kể từ khi bé đầu chào đời ở tuần thai 26, những thách thức tạo áp lực lớn cho ê-kíp thầy thuốc giữ thai còn lại cho sản phụ tiếp tục phát triển. Gia đình đứng trước mối lo lớn, làm sao giữ thai còn lại khi mọi nguy cơ nhiễm trùng, băng huyết, thai ngừng phát triển… đều trở thành mối đe dọa thường trực từng giờ, từng ngày.

13 tuần nằm viện, với một thể trạng yếu ớt sau sinh bé đầu, và một tâm trạng như lửa đốt khi không biết bào thai còn lại phát triển ra sao trong cơ thể. Nhưng trong suốt hành trình ấy, anh chị đã nhận được những lời động viên tích cực để có thêm niềm tin để quyết tâm theo đuổi hành trình giữ con đến cùng.

Hiện tại, em bé đầu tiên đang có những tiến triển tích cực, bắt đầu tập tự thở và ăn sữa. Chính sự hồi phục từng ngày của bé gái là động lực to lớn để chị Yên yên tâm dưỡng thai còn lại trong bụng. Sau hành trình đầy thử thách, khoảnh khắc em bé thứ hai cất tiếng khóc chào đời là giây phút vỡ òa.

Niềm hạnh phúc lớn với gia đình anh Kiên, chị Liên.

Niềm hạnh phúc lớn với gia đình anh Kiên, chị Liên.

“Gia đình tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ. Suốt gần 4 tháng điều trị, chúng tôi luôn sống trong lo lắng. Đến khi con ra đời an toàn, tất cả mới thực sự thở phào. Tôi chỉ mong sớm được đón cả hai con về nhà. Tôi đặt tên các con là An Nhiên và Bình An, chỉ mong các con có một cuộc sống đúng như tên gọi - bình an và khỏe mạnh", chị Liên xúc động nói.

13 tuần căng thẳng, không có chỗ cho sai sót

Đây không phải là ca đầu tiên, các thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kéo dài thai kỳ cho sản phụ mang song thai mà có một thai chào đời sớm. Tuy nhiên, để kéo dài được suốt 13 tuần thai để trẻ hoàn thiện trong bụng mẹ, chào đời ở tuần 38 là một kỳ tích chưa từng được ghi nhận trong y văn thế giới và Việt Nam.

Chia sẻ về kỳ tích này, Tiến sĩ, bác sĩ Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã áp dụng nhiều giải pháp tổng thể và chuyên sâu.

Để ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng trong ca sinh đôi đặc biệt khi buồng tử cung và âm đạo đã thông thương sau khi em bé thứ nhất chào đời, tạo ra rủi ro rất lớn cho cả người mẹ và thai nhi còn lại, các bác sĩ đã triển khai một loạt giải pháp kiểm soát nghiêm ngặt và linh hoạt.

Bệnh viện hội chẩn để triển khai phương án giữ thai còn lại trong tử cung cho sản phụ.

Bệnh viện hội chẩn để triển khai phương án giữ thai còn lại trong tử cung cho sản phụ.

Trước hết, về điều trị, ê-kíp áp dụng phác đồ kháng sinh theo hướng “mở”, không cố định mà liên tục điều chỉnh theo diễn biến thực tế. Căn cứ vào kết quả cấy dịch từng thời điểm, phác đồ có thể được thay đổi nhiều lần trong tuần nhằm bảo đảm thuốc sử dụng phù hợp với loại vi khuẩn cụ thể. Đồng thời, các loại thuốc tiên tiến trong lĩnh vực sản khoa và truyền nhiễm cũng được ưu tiên sử dụng để nâng cao hiệu quả kiểm soát nhiễm khuẩn.

"Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật hiện đại nhất như sử dụng phác đồ kháng sinh nghiêm ngặt để khống chế nhiễm trùng, thuốc giảm cơn co, và các biện pháp hỗ trợ trưởng thành phổi, tuần hoàn, chống phù não cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Ca bệnh này được theo dõi sát từng li, từng tí để kiểm soát các chỉ số sinh hóa, tình trạng dịch ối và sức khỏe của mẹ để bảo đảm môi trường an toàn nhất cho thai nhi phát triển", bác sĩ Hưng cho hay.

Một điểm quan trọng trong chiến lược điều trị là nguyên tắc can thiệp sớm. Thay vì chờ đến khi nhiễm trùng bùng phát rõ rệt, các bác sĩ chủ động phát hiện và xử lý ngay từ những dấu hiệu nguy cơ ban đầu, nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe người mẹ và duy trì sự sống cho thai nhi.

Đặc biệt, quá trình điều trị có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa như Sản, Truyền nhiễm, Hồi sức cấp cứu và Nhi khoa. Không chỉ trong nước, ê-kíp còn tham khảo ý kiến từ các chuyên gia quốc tế, bao gồm các trung tâm sơ sinh tại Thụy Điển và đơn vị bảo tồn thai kỳ tại Italia, nhằm tối ưu hóa phác đồ điều trị.

"Mỗi ngày trôi qua sau khi thai thứ nhất ra đời đều là một cuộc chiến. Mục tiêu của chúng tôi là giữ thai, nhưng phải bảo vệ được sức khỏe người mẹ, vì nếu nhiễm trùng huyết, diễn biến sẽ rất nhanh đẩy người mẹ vào tình thế nguy kịch", bác sĩ Hưng nhấn mạnh.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ ngày 15/4.

Bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ ngày 15/4.

Giữa những rủi ro chồng chất, điều khiến các bác sĩ quyết tâm đi tiếp không chỉ là chuyên môn. Gia đình sản phụ, sau khi được giải thích đầy đủ, đã lựa chọn ở lại và chiến đấu đến cùng. "Bằng mọi cách, xin hãy cứu con", câu nói quyết tâm ấy của gia đình sản phụ là điểm tựa rất lớn cho cả ê-kíp.

Nhờ kiểm soát tốt tình trạng nhiễm trùng, thai kỳ đã được kéo dài thêm 13 tuần, chào đời khỏe mạnh, đủ tháng. Kỳ tích này chính là kết quả của sự liên kết chặt chẽ với tình mẫu tử và sự quyết tâm của gia đình.

"Thành công của gia đình, cũng là thành công của chúng tôi"

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng tự hào chia sẻ, thành công của gia đình, chính là thành công của đội ngũ y, bác sĩ. Kỳ tích kéo dài thời gian nuôi thai còn lại trong bào thai với các bác sĩ sản khoa có giá trị đóng góp rất lớn.

"Chúng tôi hy vọng có thể đóng góp thêm cho chuyên ngành. Sắp tới, chúng tôi sẽ báo cáo một chuỗi ca bệnh, trong đó có ca này tại một hội nghị quốc tế, để các nhà khoa học, các nhà chuyên môn có thêm dữ liệu xây dựng phác đồ, hướng dẫn điều trị.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng chia sẻ về kỳ tích sản khoa của bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng chia sẻ về kỳ tích sản khoa của bệnh viện.

Hiện nay, với những trường hợp như thế này, nhiều nơi chưa có cơ sở để tiếp tục điều trị, thường sẽ dừng lại. Nhưng nếu có thêm dữ liệu, có thể sẽ thay đổi quan điểm, không phải cứ ối vỡ là bỏ cuộc. Tất nhiên, để trở thành một quy trình chuẩn hay phác đồ chuẩn thì cần thêm nhiều ca bệnh và nghiên cứu sâu hơn. Nhưng ít nhất, trường hợp này cũng là một kinh nghiệm lâm sàng quan trọng để từ đó phát triển các hướng điều trị cho những ca khó, chưa có tiền lệ", bác sĩ Hưng nhấn mạnh.

Bố của cặp song sinh - anh Ngô Trung Kiên chưa hết xúc động khi cùng vợ vượt qua một chặng đường dài đầy thách thức, gian khó vừa qua. Anh dừng lại nhiều lần trong cuộc chia sẻ, lấy tay ngăn nước mắt rơi vì suốt hành trình bé đầu chào đời, bác sĩ chưa từng nói tiên lượng của bé tốt.

"Bây giờ thì bé thứ hai ổn hơn rồi, còn bé đầu tiên thì vẫn đang điều trị bên kia nên vẫn lo lắm, không biết bao giờ mới được về. Mỗi lần nhìn thấy số điện thoại bệnh viện gọi, tim tôi như rơi ra ngoài. Nhìn con nằm đó, vẫn phải thở oxy, vẫn còn ống, mình cũng xót lắm. Nhưng bác sĩ nói con đã tăng lên 1,9kg, sắp cai máy thở, cũng làm gia đình tôi phần nào yên tâm", anh Kiên nghẹn giọng nói.

Bố của cặp song sinh - anh Ngô Trung Kiên chưa hết xúc động khi cùng vợ vượt qua một chặng đường dài đầy thách thức, gian khó vừa qua.

Bố của cặp song sinh - anh Ngô Trung Kiên chưa hết xúc động khi cùng vợ vượt qua một chặng đường dài đầy thách thức, gian khó vừa qua.

Hai ngày nữa, chị Liên sẽ ra viện, và không có nỗi mong ngóng nào hơn là sẽ được sang thăm con đang nằm một mình chiến đấu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị có niềm tin, tình yêu thương mà chị mang lại, sẽ giúp con sớm cai máy để được về với gia đình. Cũng như chị Liên, anh Kiên cũng chờ từng ngày để đưa vợ và con sang bên Bệnh viện Nhi Trung ương để gặp bé đầu tiên, truyền cho con thêm hơi ấm, sức mạnh để con nhanh chóng khỏe mạnh hơn.

THIÊN LAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-tich-y-khoa-cap-song-thai-chao-doi-cach-nhau-13-tuan-post956061.html