Ký ức của đại biểu Hà Tĩnh qua các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc

Được dự Đại hội Đảng toàn quốc là vinh dự lớn, trở thành dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời công tác của nhiều cán bộ Hà Tĩnh. Mỗi kỳ Đại hội đến gần, ký ức tự hào ấy lại trở về, tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mới của Đảng.

Vinh dự, tự hào dự Đại hội Đảng toàn quốc khóa VIII

 Ông Hồ Văn Hiếu (SN 1941) - nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh.

Ông Hồ Văn Hiếu (SN 1941) - nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh.

Tròn ba thập kỷ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996 - 2001), ông Hồ Văn Hiếu (SN 1941) - nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc của những ngày tháng lịch sử ấy. Tháng 6/1996, khi đang là Bí thư Thị ủy, ông vinh dự được là một trong những đại biểu của đoàn Hà Tĩnh tham dự đại hội. Ông Hiếu nhớ lại: “Bước vào Hội trường Ba Đình trang nghiêm cùng gần 1.200 đại biểu trên cả nước, tôi thực sự tự hào và xúc động dâng trào, bởi đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt quá trình công tác tôi có vinh dự được dự Đại hội Đảng toàn quốc”.

 Ông Hiếu chia sẻ những kỷ niệm về Đại hội lần thứ VIII của Đảng với Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ông Hiếu chia sẻ những kỷ niệm về Đại hội lần thứ VIII của Đảng với Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Theo ông Hiếu, Đại hội VIII (diễn ra từ 28/6 - 1/7/1996) là một kỳ đại hội có nhiều dấu ấn đặc biệt. Đại hội bầu 170 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương, 19 đồng chí vào Bộ Chính trị và không có ủy viên dự khuyết; đồng chí Đỗ Mười được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

“Khí thế phấn khởi và đầy nghiêm túc, kỳ đại hội đã làm bật lên những kỳ vọng và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của toàn Đảng. Đại hội VIII đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội xác định nhiệm vụ chính là thực hiện đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

 Tròn ba thập kỷ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, ông Hiếu vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc của những ngày tháng lịch sử ấy.

Tròn ba thập kỷ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, ông Hiếu vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc của những ngày tháng lịch sử ấy.

Tinh thần ấy được ông Hiếu vận dụng ngay khi trở về địa phương. Với cương vị Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh (1996-1998), ông cùng Ban Thường vụ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: thúc đẩy phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; mở rộng thương mại - dịch vụ; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác xây dựng Đảng làm hạt nhân dẫn dắt toàn bộ nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Sau đó, trên cương vị Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (1998 - 2001), ông tiếp tục đưa tinh thần Đại hội vào từng nhiệm vụ của ngành nội chính, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa tiêu cực; góp phần giữ vững ổn định chính trị.

 Ông Hiếu luôn tự hào khi nhắc nhớ về những kỷ niệm tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

Ông Hiếu luôn tự hào khi nhắc nhớ về những kỷ niệm tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng.

Đến hôm nay, trong cuốn sổ tay đã úa màu thời gian, ông Hiếu vẫn cẩn thận ghi chép thông tin từng kỳ Đại hội Đảng toàn quốc từ khóa I đến khóa XIII và đang tiếp tục với khóa XIV. Với ông, đó là cách lưu giữ kỷ niệm và cũng là minh chứng cho tình cảm, sự gắn bó suốt đời với Đảng. “Mỗi khi Đại hội đến gần, lòng tôi lại rộn ràng như được sống lại khoảnh khắc thiêng liêng năm ấy. Kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng là kỳ đại hội đặc biệt mở ra kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc, đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2030, tin rằng với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi vị đại biểu nói chung, đại biểu đoàn Hà Tĩnh nói riêng sẽ đóng góp ý kiến trí tuệ, sắc bén để từng bước hoàn thiện đường hướng phát triển lâu dài”- ông Hiếu bồi hồi.

Người đại biểu cấp huyện để lại dấu ấn tại diễn đàn Đại hội Đảng IX

 Ông Trần Thanh Bình - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Thạch Hà.

Ông Trần Thanh Bình - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Thạch Hà.

Với ông Trần Thanh Bình (SN 1946) - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, ký ức tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001 - 2006), được phát biểu tham luận tại đại hội luôn là kỷ niệm đáng nhớ và là dấu mốc vinh dự nhất trong cuộc đời công tác.

Đại hội lần thứ IX diễn ra từ 19-22/4/2001. Tham dự Đại hội, Hà Tĩnh có 18 đại biểu do Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu làm trưởng đoàn. Trước khi đi dự đại hội, Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn phân công đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thanh Bình - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà chuẩn bị bài tham luận. Tuy không nhận được nội dung gợi ý, nhưng với ý thức trách nhiệm trước Đảng, với tính cách thẳng thắn và thực tiễn phong phú ở cấp huyện, ông Bình đã chuẩn bị bài tham luận với 3 nội dung: những quan điểm, luận cứ về mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong phát triển kinh tế - xã hội; công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác cán bộ - yếu tố có tính quyết định về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nâng niu trên tay những hình ảnh về kỳ đại hội cách đây 25 năm và hình ảnh về số ghế đại biểu năm đó, ông Bình vẫn còn nhớ như in: “Bài tham luận của tôi dài 6 trang giấy, tuy chuẩn bị công phu nhưng tôi nghĩ rằng chỉ gửi thêm tiếng nói từ cơ sở đến trung ương, còn việc được tham luận trực tiếp tại đại hội sẽ rất khó”.

 Được phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc luôn là kỷ niệm đáng nhớ và là dấu mốc vinh dự nhất trong cuộc đời công tác của ông Bình.

Được phát biểu tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc luôn là kỷ niệm đáng nhớ và là dấu mốc vinh dự nhất trong cuộc đời công tác của ông Bình.

Thế nhưng, ngay trong ngày đầu khai mạc đại hội, lúc 22 giờ ngày 19/4, ông Bình bất ngờ nhận được công văn của ban tổ chức đại hội thông báo bài tham luận của mình đã được duyệt, là 1 trong 8 đại biểu thuộc Đảng bộ các tỉnh, thành phố sẽ tham luận tại đại hội vào ngày hôm sau. “Đêm ấy tôi gần như thức trắng vì niềm vui, tự hào nhưng rất bồn chồn, lo lắng, được phát biểu trước Đại hội Đảng toàn quốc là vinh dự đặc biệt mà cả đời tôi chưa từng nghĩ tới. Vì vậy tôi càng phải chuẩn bị thật chu đáo, chỉn chu, rà soát, chỉnh sửa từng câu chữ.” - ông Bình tâm sự.

Chỉ 15 phút phát biểu nhưng tham luận của ông Bình đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự thẳng thắn, gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn mà bản thân đã từng trải. Giữa hàng loạt tham luận đến từ các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố lớn, tiếng nói của một đại biểu cấp huyện trở nên đặc biệt và giàu sức nặng. Sau buổi phát biểu, nhiều đại biểu đã tìm đến bắt tay, chúc mừng và trao đổi thêm về những vấn đề ông nêu. Và không chỉ thế, ba vấn đề được ông Bình phát biểu cách đây 25 năm, đến nay dù trong bối cảnh mới vẫn còn nguyên giá trị và càng trở nên quan trọng, cấp bách hơn.

 Những kỷ niệm tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX được ông Bình cất giữ cẩn thận.

Những kỷ niệm tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX được ông Bình cất giữ cẩn thận.

Ông Bình chia sẻ: “Đó là kỷ niệm không bao giờ quên. Chính phong trào của Đảng bộ, Nhân dân huyện Thạch Hà là nguồn cảm hứng để tôi nghĩ, nói ra được những điều có tính thời sự, cấp bách của cuộc sống vào thời điểm ấy và vinh dự ấy trở thành động lực để tôi cùng Đảng bộ, nhân dân huyện Thạch Hà không ngừng đổi mới, phát huy sức mạnh nội lực từ trong dân và cơ sở, khai thác ngoại lực, tạo được phong trào cách mạng sôi nổi, liên tục trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy sự phát triển của huyện nhà”.

Mỗi câu chuyện ký ức của các đại biểu Hà Tĩnh qua nhiều kỳ đại hội dù mỗi người một vị trí, một nhiệm kỳ, nhưng tình cảm và trách nhiệm khi đại diện cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc luôn sâu nặng. Với họ, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao khi trở về triển khai nghị quyết vào cuộc sống.

Thời gian trôi qua, nhưng ký ức về đại hội vẫn luôn sống động, trở thành nguồn động lực để các thế hệ cán bộ hôm nay tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng Hà Tĩnh và đất nước ngày càng phát triển, nhất là trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thu Hà - Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ky-uc-cua-dai-bieu-ha-tinh-qua-cac-ky-dai-hoi-dang-toan-quoc-post304186.html