'Ký ức nằm dưới lớp màu' - Thế giới hội họa rực rỡ, giàu bản sắc Việt

Triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Bích Thảo - nghệ danh Tuyết Sơn Tùng, mang tên 'Ký ức nằm dưới lớp màu' đưa công chúng bước vào một thế giới hội họa giàu cảm xúc với những hình ảnh đậm bản sắc Việt Nam.

Qua màu sắc và chất liệu, mỗi tác phẩm trở thành một lát cắt văn hóa, chất chứa tình yêu quê hương và những hồi ức được đánh thức từ chiều sâu tâm thức.

Ngày 6-6, triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của họa sĩ Bích Thảo - nghệ danh Tuyết Sơn Tùng khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction (75 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), giới thiệu tới công chúng một không gian nghệ thuật đậm bản sắc Việt.

Khai mạc triển lãm "Ký ức nằm dưới lớp màu". Ảnh: BTC

Khai mạc triển lãm "Ký ức nằm dưới lớp màu". Ảnh: BTC

Mang tên “Ký ức nằm dưới lớp màu”, triển lãm giới thiệu những tác phẩm được sáng tác từ cảm xúc và trải nghiệm của nghệ sĩ trên hành trình tìm về ký ức, văn hóa và vẻ đẹp đời sống Việt Nam. Trong tranh, họa sĩ Bích Thảo thường sử dụng những gam màu nồng ấm như đỏ son, vàng đất, cam cháy, nâu trầm xen lẫn những mảng đen sâu và ánh vàng lấp lánh. Màu sắc không chỉ dùng để miêu tả hiện thực, mà còn để biểu đạt tâm trạng, ký ức và nhịp sống nội tâm.

Mỗi bức tranh giống như một lớp trầm tích văn hóa, nơi vẻ đẹp mộc mạc của làng quê, chợ cá, bến thuyền, mái nhà phố cổ, người phụ nữ, tiếng đàn, con ngựa, đàn chim hay những con vật trong đời sống dân gian được đặt trong một không gian vừa thực vừa mộng.

Thưởng lãm các tác phẩm của họa sĩ Bích Thảo. Ảnh: BTC

Thưởng lãm các tác phẩm của họa sĩ Bích Thảo. Ảnh: BTC

Nhân vật trong tranh thường được giản lược đường nét, khuôn mặt mang vẻ tĩnh tại, lúc hồn nhiên, lúc suy tư. Những bố cục dày đặc, các mảng màu đối chọi và bề mặt chất liệu giàu nhịp điệu tạo cảm giác chuyển động liên tục, như thể mỗi bức tranh đang kể một câu chuyện riêng về con người và cuộc sống.

Họa sĩ Bích Thảo chia sẻ, chị đến với hội họa từ khi còn nhỏ, theo học vẽ tại Cung Thiếu nhi Hải Phòng. Chính những buổi học đầu tiên cùng giải thưởng hội họa thời niên thiếu đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong chị.

Họa sĩ Bích Thảo và nghệ nhân Vũ Huy Mến. Ảnh: BTC

Họa sĩ Bích Thảo và nghệ nhân Vũ Huy Mến. Ảnh: BTC

“Tôi đặc biệt yêu thích vẽ con người và cảnh vật bởi muốn lưu giữ những cảm xúc chân thật, dịu dàng và sâu kín trong mỗi khoảnh khắc”, nữ họa sĩ tâm sự. Theo họa sĩ Bích Thảo, mỗi tác phẩm trong triển lãm đều là những ký ức được chắt lọc từ đời sống, từ tình yêu dành cho quê hương, con người và văn hóa Việt Nam. Chị mong muốn tranh của mình mang đến cho người xem những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp và những phút giây lắng lại giữa nhịp sống hiện đại.

Là người hướng dẫn họa sĩ Bích Thảo, họa sĩ Trần Anh Tuấn cho rằng, đây là trường hợp đặc biệt khi đến với nghệ thuật bằng tự học với niềm đam mê mãnh liệt. Việc không được đào tạo bài bản từ trường mỹ thuật lại tạo nên ở Bích Thảo một phong cách riêng, giàu cảm xúc và bản năng sáng tạo.

Trong khi đó, nghệ nhân sơn mài Vũ Huy Mến cho biết, ông từng hướng dẫn nhiều học viên, nhưng Bích Thảo để lại ấn tượng sâu sắc bởi tình yêu dành cho nghệ thuật sơn mài Việt Nam. “Tình yêu với sơn mài, khả năng sáng tạo cùng sự quyết tâm đã giúp Bích Thảo tạo nên những tác phẩm có dấu ấn riêng và nhiều triển vọng phát triển”, nghệ nhân Vũ Huy Mến chia sẻ.

Triển lãm “Ký ức nằm dưới lớp màu” diễn ra đến hết ngày 21-6.

Một số tác phẩm của triển lãm:

Tác phẩm "Bình minh rực rỡ".

Tác phẩm "Bình minh rực rỡ".

Tác phẩm "Hà Nội xưa".

Tác phẩm "Hà Nội xưa".

Tác phẩm "Tình xuân quan họ".

Tác phẩm "Tình xuân quan họ".

Tác phẩm "Quê xưa".

Tác phẩm "Quê xưa".

Tác phẩm "Bên khung cửa".

Tác phẩm "Bên khung cửa".

Tác phẩm "Tiếng đàn tranh".

Tác phẩm "Tiếng đàn tranh".

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ky-uc-nam-duoi-lop-mau-the-gioi-hoi-hoa-ruc-ro-giau-ban-sac-viet-1159350.html