Ký ức, tự hào và khát vọng cống hiến

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khắp mọi miền Tổ quốc rợp sắc cờ hoa. Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây là khoảng thời gian mang đến những cảm xúc thật đặc biệt, bởi tình yêu quê hương, đất nước dường như được nhân lên - để nhớ, để yêu và để trở về đúng vào dịp lễ lớn thiêng liêng của dân tộc.

Chia sẻ với Văn Hóa, TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại châu Âu và là kiều bào từ Hungary bày tỏ cảm xúc đặc biệt, hòa quyện niềm tự hào và tri ân vào dịp 30.4. Chị kể rằng cứ mỗi dịp này, tôi lại nhớ đến cha - Đại tá Phan Huy Thiệp.

“Tôi nhớ như in những ngày tháng ấy, khi còn là học sinh cha tôi đã tham gia phong trào khởi nghĩa. Cha từng vinh dự có dịp được làm phiên dịch tiếng Triều Tiên cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là người đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cha thường kể cho tôi nghe về những ngày tháng ấy”, TS Phan Bích Thiện xúc động chia sẻ.

Vẫn tiếp tục câu chuyện với niềm tự hào, chị Phan Bích Thiện nhớ lại, năm 1975, cha chị từ miền Nam trở về Thủ đô Hà Nội và làm việc tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ tháng Ba năm đó, ngày nào đi làm về, cha cũng kể cho gia đình nghe quân giải phóng đã tiến đến đâu. Buổi tối, cả nhà lại quây quần bên chiếc radio, để theo dõi tin tức.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặc biệt, ngày 30.4.1975 là ký ức không thể nào quên. Hôm ấy, cha vừa đi làm về đã xúc động báo tin: "Chiến thắng rồi!".

Ngay sau đó, trên đài phát thanh và loa phóng thanh cũng đồng loạt báo quân ta đã tiến vào Dinh Độc Lập.

Tin vui lan nhanh, mọi người ùa ra đường, cùng nhau hân hoan mừng ngày đất nước thống nhất. Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc và xúc động nhất mà tôi luôn trận trọng.

Hòa chung niềm vui lớn của đất nước trong dịp này, chị Nguyễn Thị Lan Hương, chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan, chia sẻ chuyến trở về quê hương đúng dịp 30.4 mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Năm nay, tôi có dịp trở về Việt Nam, về với gia đình đúng vào thời điểm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của tháng Tư lịch sử. Đơn vị nơi tôi từng gắn bó suốt cuộc đời binh nghiệp là Binh chủng Hóa học cũng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập (19.4.1958 - 19.4.2026). Tôi có cơ hội gặp lại anh em, bạn bè, đồng nghiệp từng công tác cùng nhau. Giờ đây, tất cả chúng tôi đều đã trở thành những cựu chiến binh”, chị Nguyễn Thị Lan Hương nói trong cuộc phỏng vấn với Văn Hóa.

Chị Hương cho biết, trở về quê hương trong những ngày đầy ý nghĩa này, chị như được sống lại không khí hào hùng của thế hệ cha anh trong những ngày hành quân vào miền Nam giải phóng đất nước, từ đó dâng lên niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc.

Chị xúc động chia sẻ, trong không khí của một gia đình nhà binh, nay đều là những cựu chiến binh, chị lại được nghe kể về thời của cha mẹ mình trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Đó là những hy sinh, mất mát và cái giá lớn lao để đổi lấy hòa bình, sự toàn vẹn lãnh thổ hôm nay. Được gặp lại bạn bè từng là những cựu chiến binh và nhìn lại kỷ vật xưa mang đến xúc cảm khó quên.

Là kiều bào trẻ sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trở về Việt Nam lần này đúng dịp 30.4, Lê Nguyễn Minh Phương - Công dân danh dự Seoul, Chủ tịch Quỹ Cầu vồng mang trong lòng cảm xúc đặc biệt xen lẫn tự hào.

Chia sẻ với Văn Hóa, Minh Phương cho rằng 30.4 không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là khoảnh khắc để những người con xa xứ được “trở về” theo đúng nghĩa. Đó là hành trình trở về với cội nguồn, với ký ức tuổi thơ, với gia đình và quê hương.

“Giữa những niềm tự hào và biết ơn ấy càng khiến tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm, động lực để tôi tiếp tục với vai trò kết nối, lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới. Và việc lan tỏa văn hóa, gìn giữ tiếng Việt Nam, cách mình kể về quê hương, hay kết nối bạn bè quốc tế với Việt Nam qua những công việc cộng đồng đang làm, tôi hy vọng sẽ đóng góp phần nhỏ bé vào lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới nhiều hơn nữa”, Minh Phương nói thêm.

HỒNG NHUNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/ky-uc-tu-hao-va-khat-vong-cong-hien-223992.html