Ký ức về BLV Hoài Sơn của nhà báo Đình Khải

Trong ký ức của nhà báo, BLV Đình Khải, BLV bóng đá Hoài Sơn không chỉ là một người bạn, người đồng nghiệp mà còn là người đi trước, là 'người thầy thầm lặng' của ông trong lĩnh vực bóng đá.

BLV bóng đá Hoài Sơn qua đời ngày 27/2 ở tuổi 79 sau thời gian lâm bệnh nặng. Ông nổi tiếng với vai trò là BLV bóng đá trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) từ năm 1967.

Khi nhắc về BLV Hoài Sơn, người ta không thể không nhắc đến nhà báo, BLV Đình Khải. 2 BLV Đình Khải - Hoài Sơn và phóng viên Xuân Bách đã từng tạo nên ''cặp bài trùng'' trên sóng phát thanh khi tường thuật bóng đá trong nhiều năm.

BLV Đình Khải và BLV Hoài Sơn tham gia bình luận trận đấu ở giải bóng đá VĐQG trên sân Hàng Đẫy.

BLV Đình Khải và BLV Hoài Sơn tham gia bình luận trận đấu ở giải bóng đá VĐQG trên sân Hàng Đẫy.

Chia sẻ về những kỷ niệm với BLV Hoài Sơn, BLV Đình Khải hào hứng tâm sự: "Mình là nhà báo mà Hoài Sơn chuyên nghề thể thao nên có thể biết về chuyên môn bóng đá hơn mình. Vì thế, mình luôn lắng nghe, có gì không hiểu thì hỏi và Hoài Sơn sẵn sàng nói với mình. Khi tường thuật, nghe bạn nói mình chỉnh sửa cho bạn, nghe mình nói bạn góp ý cho mình. Hoặc khi mình bình luận, có những chỗ mình không nhìn ra được thì đồng nghiệp lại nhắc cho mình hoặc mình đưa micro cho bạn nói. Mỗi người có một cách nói, khả năng nói khác nhau nên bù đắp cho nhau, tạo nên màu sắc đa dạng hơn.

Tuy Hoài Sơn kém tôi 2 tuổi nhưng lại là người đi trước, là “người thầy thầm lặng” của tôi trong lĩnh vực tường thuật bóng đá. Nói là “người thầy thầm lặng” bởi trong thực tế, quan hệ giữa hai người chưa bao giờ là quan hệ thầy trò theo nghĩa thông thường. Ngày ấy, tôi thường theo BLV Hoài Sơn ra sân tường thuật và học hỏi rất nhiều điều về cách thức tường thuật một trận bóng đá, để rồi sau đó tôi và Hoài Sơn trở thành “cặp bài trùng” trong các chương trình bình luận bóng đá của Đài. Nếu như Hoài Sơn có ưu điểm là nhìn nhận trận đấu dưới khía cạnh chuyên môn để đưa ra những phân tích, đánh giá cục diện trận đấu sắc sảo, chuẩn xác, thì tôi có lợi thế trong việc sử dụng ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ đời thường, đôi khi hài hước, dí dỏm, làm chương trình thêm phong phú, hấp dẫn".

Trong những năm tháng làm nghề, BLV Đình Khải không chỉ làm tường thuật bóng đá mà còn làm nhiều công việc khác, chính vì thế, có những trận đấu BLV Hoài Sơn phải tường thuật một mình.

BLV Đình Khải và BLV Hoài Sơn tại Trung tâm báo chí SEA Games 19 (Jakarta - Indonesia 1997).

BLV Đình Khải và BLV Hoài Sơn tại Trung tâm báo chí SEA Games 19 (Jakarta - Indonesia 1997).

Nói về kỷ niệm khi trở thành "thính giả" của một trận đấu do BLV Hoài Sơn bình luận, BLV Đình Khải chia sẻ: "Có một lần ở Buôn Ma Thuột, tôi ngồi nghe và xem một trận đấu được cả truyền hình lẫn phát thanh tường thuật. Khi cầu thủ sút bóng ra ngoài cột dọc, Hoài Sơn lại hô vào rồi. Ông ấy đã nhầm. Sự căng thẳng khi tường thuật một mình khiến ông ấy không tỉnh táo. Giá như có tôi làm cùng, hẳn là đã không xảy ra chuyện này bởi nếu ông ấy nhầm đã có tôi đính chính và ngược lại".

BLV Đình Khải chia sẻ sau khi nghỉ hưu, ông và BLV Hoài Sơn vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như những người bạn, cả hai BLV vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau, động viên nhau trước khi BLV Hoài Sơn bị bệnh.

BLV Đình Khải thương tiếc BLV Hoài Sơn.

Khi được tin BLV Hoài Sơn qua đời, BLV Đình Khải xúc động nói: "Thật sự thương tiếc Hoài Sơn. Vài năm trước, khi sức khỏe tôi còn ổn, tôi vẫn thường đến thăm ông ấy. Vợ ông ấy mất sớm nên con cái phải thuê người chăm sóc, rất tội nghiệp"./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ky-uc-ve-blv-hoai-son-cua-nha-bao-dinh-khai-post1004429.vov