Ký ức về 'Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi' qua lời kể của bà Lê Minh Ngọc

Ở tuổi 82, những ký ức về lần được gặp Bác Hồ vẫn in đậm trong trí nhớ của bà Lê Minh Ngọc, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM

Năm 1955, khi ấy khoảng 12 tuổi, bà Lê Minh Ngọc (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM) được tập kết ra Bắc. Cũng như tất cả các bạn học sinh miền Nam khác, bà Ngọc luôn mang trong mình niềm khát khao cháy bỏng là được một lần gặp Bác.

Năm 15 tuổi, bà Ngọc vỡ òa hạnh phúc và tự hào khi được gặp Bác. Nay, dù đã ở tuổi 82 nhưng những ký ức về lần được gặp Bác Hồ vẫn in đậm trong trí nhớ của bà Ngọc.

Bà Ngọc kể hôm đó, đang tập văn nghệ thì được anh Trần Chí Tháo (lúc bấy giờ là Bí thư Liên chi đoàn), báo tin mình được về Phủ Chủ tịch để gặp Bác Hồ. "Lúc ấy, tôi không hiểu vì sao mình lại có được niềm hạnh phúc lớn lao đó" - bà Ngọc xúc động kể.

Bà Lê Minh Ngọc chia sẻ về kỷ niệm được gặp Bác Hồ

Bà Lê Minh Ngọc chia sẻ về kỷ niệm được gặp Bác Hồ

Theo lời kể của bà Ngọc, đi cùng bà còn có một học sinh của Quảng Ninh và một học sinh Hà Nội. Đón tiếp các học sinh lúc đó, ngoài Bác Hồ còn có Tổng thống Indonesia Sukarno. "Khi chúng tôi vừa vào để gặp Bác thì Bác nói ngay: "Cháu miền Nam ngồi vào giữa hai Bác, cháu Hà Nội ngồi một bên, cháu Quảng Ninh ngồi một bên".

Một việc rất nhỏ thôi, đó là để cháu miền Nam ngồi vào giữa hai Bác cũng nói lên được tình cảm của Bác dành cho miền Nam. Sau này, càng lớn tôi càng thấm thía về câu nói: "Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi" của Bác Hồ" - bà Ngọc xúc động chia sẻ.

Bà Ngọc kể tiếp câu chuyện, tại buổi liên hoan văn nghệ hôm đó, Bác gọi tôi lại và thăm hỏi, dặn dò tôi. Những lời dạy của Bác đã khắc sâu vào trong trái tim tôi, không bao giờ quên. "Cháu nhớ miền Nam lắm phải không? Nhớ nhà lắm phải không? Càng nhớ bao nhiêu thì phải học cho giỏi, phải tu dưỡng cho tốt để mai này về miền Nam phục vụ" - bà Ngọc dẫn lại câu nói của Bác.

"Tôi nghĩ nếu ai đó đã một lần được gặp Bác thì dứt khoát phải trở thành người tốt. Phải phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo lời Bác dạy. Sau lần gặp Bác, tôi trở về tiếp tục học tập và được kết nạp vào Đoàn Thanh niên; rồi tiếp tục phấn đấu để được vào Đảng" - bà Ngọc nói.

Ngày 21-9-1954, Bác Hồ đã viết bức thư thăm hỏi, động viên và căn dặn bộ đội, cán bộ và các gia đình từ miền Nam ruột thịt tập kết ra Bắc. Bức thư có tựa đề "Thư gửi bộ đội, cán bộ và gia đình cán bộ miền Nam ra Bắc" được đăng trên Báo Nhân dân số 229, từ ngày 21 đến ngày 22-9-1954.

Bác viết: "Đồng bào đã phải tạm xa quê hương nhưng lại được gần Trung ương Đảng, Chính phủ, gần quân đội và đồng bào miền Bắc. Nam Bắc vẫn là một nhà". Bác mong đồng bào luôn được mạnh khỏe: "Mỗi người sẽ tùy theo sức mình tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà".

Không chỉ viết thư động viên, Bác Hồ cũng rất nhiều lần đến thăm hỏi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là học sinh miền Nam tập kết tại nhiều địa phương.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ky-uc-ve-mien-nam-yeu-quy-luon-o-trong-trai-tim-toi-qua-loi-ke-cua-ba-le-minh-ngoc-196240901235743163.htm