'Lá chắn thép' ngăn dịch Covid nơi biên giới

Đồn Biên phòng (BP) Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới đất liền dài hơn 40km tiếp giáp nước bạn Lào, với nhiều đường mòn, lối mở thông thương qua lại giữa hai bên. Đặc biệt, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP CKQT Cầu Treo đã gác lại niềm vui, bám địa bàn, trở thành 'lá chắn thép' trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự và phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 nơi biên giới.

Nỗ lực vượt khó, bảo đảm an toàn

Những ngày trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, địa bàn huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thời tiết hết sức khắc nghiệt. Ban ngày trời hanh khô, ban đêm thì nhiệt độ xuống rất thấp khiến công tác tuần tra biên giới gặp nhiều khó khăn. Nhưng, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tất cả vì bình yên cuộc sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP CKQT Cầu Treo đã gác lại niềm vui đoàn viên bên người thân, gia đình, bám biên cương, bám địa bàn tuyên truyền nhân dân, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Trong câu chuyện với Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm BP CKQT Cầu Treo chúng tôi mới thấu hiểu hơn sự hy sinh, hơn thế nữa là tinh thần, ý chí và cả trách nhiệm vì sự bình yên của nhân dân. Thiếu tá Trần Văn Sông chia sẻ: “Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP CKQT Cầu Treo hiếm có thời gian về thăm nhà. Bởi ngoài việc bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia, từ cuối năm 2019 đến nay và cũng là cái Tết thứ hai hầu như 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị vẫn bám trụ địa bàn để bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là tuần tra, kiểm soát PCD Covid-19 lây lan qua các đối tượng xâm nhập trái phép. Mặc dù nhiệm vụ vất vả, nguy hiểm luôn rình rập nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm bảo đảm an toàn, giữ bình yên cho nhân dân".

Sau hơn một ngày có mặt cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP CKQT Cầu Treo tại nơi “thâm sơn cùng cốc” này, chúng tôi càng thấu hiểu được những khó khăn, gian khổ tại các điểm chốt chặn đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đồn BP CKQT Cầu Treo. Bất kể thời tiết khắc nghiệt, hiểm nguy luôn rình rập nhưng các anh đều có mặt 24/24 giờ đóng chốt, tuần tra, kiểm tra kỹ số lượng người đi lại và nhập cảnh, quyết tâm không để bất cứ đối tượng nào xâm nhập trái phép vào địa bàn. Đặc thù địa bàn huyện Hương Sơn tiếp giáp với nước bạn Lào, là cửa khẩu chính của tỉnh Hà Tĩnh thông thương với nước bạn Lào nên lưu lượng người đi lại nhiều, cộng thêm dịp đầu Xuân năm mới, số lượng công dân Việt Nam từ Thái Lan, Lào đi về nhiều, một số trường hợp vì không muốn cách ly phòng dịch nên lợi dụng đường mòn, lối mở cắt rừng, vượt biên nhập cảnh trái phép vào địa bàn gây khó khăn cho việc quản lý, phân luồng, điều tra dịch tễ.

Với tốc độ dịch lây lan nhanh như hiện nay, diễn biến ngày càng khó lường, nếu lơi là để người dân mang mầm bệnh lọt qua biên giới thì vô cùng nguy hiểm. Đồn đã chia quân số thành 6 tổ, thay phiên nhau tuần tra cả ngày lẫn đêm khu vực các đường vành đai, lối mòn, nhất là kiểm soát xe và người ra vào khu vực biên giới. Giúp Đồn BP CKQT Cầu Treo hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng đã bổ sung thêm lực lượng để tăng cường công tác PCD Covid-19 tại các điểm chốt chặn, lập chốt cố định và chốt lưu động đường bộ, đường sông; tiến hành tuần tra liên tục, kiểm tra các phương tiện giao thông nhất là tại các xã biên giới để sớm phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép.

“Lá chắn thép” ngăn dịch Covid

Đêm nơi miền biên viễn, bên trong chiếc lều dã chiến dựng tạm ngay dưới chân núi, rộng gần 30m2, chỉ với mấy tấm gỗ kê làm giường ngủ tạm cùng một số tư trang cá nhân cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày khiến những đợt gió lùa càng tê tái hơn. Trời trở rét, từng cơn gió lạnh như thấu xương cứ ùa vào nơi nghỉ, vậy mà bên mâm cơm đơn giản tự nấu bởi bàn tay của các anh giữa núi rừng hoang sơ vẫn đầy ắp tiếng cười và ý chí nghị lực của những người lính mang quân hàm xanh nơi tuyến đầu chống dịch. Mặc cho mưa rừng, gió bấc, bất kể ngày đêm các anh vẫn băng rừng, vượt núi tuần tra canh gác, quyết tâm chặn dịch Covid-19 ngay từ biên giới.

 Quán triệt nhiệm vụ trước khi lên đường tuần tra.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi lên đường tuần tra.

Đại úy Đỗ Mạnh Hùng, Phó trạm trưởng Trạm kiểm soát BP CKQT Cầu Treo cho chúng tôi biết thêm: “Do diễn biến của dịch Covid-19 khó lường, ra Tết số lượng người vượt biên và nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng nên hiện tại chúng tôi đã lập 6 chốt kiểm soát khắp các đường mòn, lối mở. Mặc dù các chốt đóng ở núi cao, rừng sâu, địa hình hiểm trở, không điện, không nước, việc ăn ở, sinh hoạt của anh em gặp rất nhiều khó khăn. Cộng thêm thời tiết đợt này khắc nghiệt, đêm và sáng sớm rất lạnh, sương mù dày đặc bao phủ hạn chế tầm nhìn kiểm soát, phải bổ sung thêm lực lượng tuần tra cho các chốt nhưng cán bộ, nhân viên nơi đây vẫn kiên cường bám trụ, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát”.

Được biết, tính từ đầu năm đến nay, Đồn BP CKQT Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng đã đón, làm thủ tục nhập cảnh, đưa đi cách ly theo quy định cho hơn 4.000 người từ nước ngoài về. Tháng 2 này, số lượng người xuất nhập cảnh có phần giảm xuống, bình quân có từ 70-80 lượt người đi về qua cửa khẩu mỗi ngày. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh các nước đang có chiều hướng phức tạp nên số lượng người vượt biên trái phép vẫn gia tăng về cả số vụ và đối tượng. Chỉ riêng tháng 2-2021 đã có tới 4 vụ/6 đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ (trong khi đó tính từ ngày 18-3-2020 đến nay có 18 vụ/25 đối tượng). Bên cạnh đó, dịp này, tội phạm về ma túy và buôn lậu nhiều với cường độ hoạt động ngày càng tinh vi và gian xảo hơn khiến lực lượng ứng trực phải làm việc hết sức căng thẳng. Nhưng nhờ làm tốt công tác tư tưởng, cán bộ, nhân viên Đồn BP CKQT Cầu Treo luôn đoàn kết đồng lòng nên nhiều biện pháp được triển khai hết sức nghiêm túc. Cán bộ, nhân viên dù khó khăn thiếu thốn trăm bề, dù phải xa gia đình, vợ con vẫn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám nắm địa bàn, “chống dịch như chống giặc”. Nhờ vậy, công tác phối hợp kiểm soát dịch được thực hiện tốt. Biên giới bình yên, là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền, bà con địa phương đón Xuân phấn khởi, vui tươi, an tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Minh, một người dân ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn gần nơi Đồn BP CKQT Cầu Treo đóng quân chia sẻ cùng chúng tôi: Các chú BĐBP Cầu Treo thật là tuyệt vời, luôn gần gũi, lắng nghe và hiểu được cái mà bà con chúng tôi ở đây cần. Đợt dịch này bùng phát đúng vào dịp Tết, chúng tôi lo lắm, nhưng các chú ấy đã kịp thời động viên, tuyên truyền cho chúng tôi rất nhiều kiến thức về y tế, pháp luật trong PCD. Nhờ vậy, bà con nhân dân nơi đây luôn nắm chắc các nội dung như: Cách nhận biết các triệu chứng nhiễm dịch, cơ chế lây nhiễm, tác hại khi bị lây nhiễm, các bước phòng tránh lây nhiễm và tự nguyện khai báo y tế… Các chú BĐBP còn tổ chức phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí, hướng dẫn cho chúng tôi cách rửa tay sát khuẩn,… Chúng tôi biết ơn “Bộ đội Cụ Hồ” lắm”.

Không chỉ riêng gì ông Minh, mà với bà con nơi đây, ai ai cũng biết đến chuyện Thượng úy Võ Anh Tuấn, cán bộ Đồn BP CKQT Cầu Treo hoãn cưới vợ để bám biên cương PCD, rồi chuyện trưởng chốt Thượng úy Võ Đình Quân, vợ sinh con đầu lòng cũng không thể có mặt cạnh bên,… Mỗi người một hoàn cảnh, còn nhiều những câu chuyện khác nữa nhưng vượt lên trên hết nỗi niềm riêng ấy là tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, là sự yên bình của nhân dân, các chiến sĩ quân hàm xanh CKQT Cầu Treo vẫn ngày đêm miệt mài sẵn sàng đối đầu mọi hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên tươi đẹp cho nhân dân vốn còn nhiều gian khó này. Các anh thực sự là tấm “lá chắn thép” ngăn chặn dịch Covid để bảo vệ cuộc sống bình yên cho bà con.

Bài, ảnh: NGUYỄN NGA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bo-doi-cu-ho-tren-tuyen-dau-chong-dich/la-chan-thep-ngan-dich-covid-noi-bien-gioi-652538