Lá cờ của Việt kiều Pháp treo mừng Lễ Độc lập

Cách đây 79 năm, trong mùa thu lịch sử, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vào thời khắc hào hùng đó, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi, những người Việt Kiều Pháp sinh sống tại Paris cũng không ngoại lệ.

Gần 80 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày Tết Độc lập 2/9 hàng năm luôn là thời khắc niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong trái tim rực đỏ dòng máu Việt mạnh mẽ.

Ngày Tết Độc lập 2/9 hàng năm luôn là thời khắc niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong trái tim rực đỏ dòng máu Việt mạnh mẽ.

Để có được ngày lễ lịch sử trọng đại này, không thể không nhắc tới sự ủng hộ, quan tâm đặc biệt của những người con xa xứ là những kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài.

Lá cờ Tổ quốc được Việt Kiều Pháp tại Paris treo mừng Tết Độc lập đầu tiên của dân tộc hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, là một minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Ngày Tết Độc lập 2/9 hàng năm luôn là thời khắc niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong trái tim rực đỏ dòng máu Việt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây cũng là dịp thể hiện sự thượng tôn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước… nhưng cũng sẵn sàng bằng mọi giá để bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước của dân tộc Việt Nam.

Thu Hòa

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/la-co-cua-viet-kieu-phap-treo-mung-le-doc-lap-262753.htm