Lá cờ Tổ quốc đặc biệt, lan tỏa thông điệp 'Cho đi là còn mãi'

Tập thể đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Vạn Thắng đã tổ chức xếp hình lá cờ Tổ quốc từ Giấy chứng nhận hiến máu, lan tỏa thông điệp 'Cho đi là còn mãi' nhân dịp lễ Quốc khánh.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã tổ chức một hoạt động vô cùng ý nghĩa: Tập hợp gần 200 Giấy chứng nhận hiến máu để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã tổ chức một hoạt động vô cùng ý nghĩa: Tập hợp gần 200 Giấy chứng nhận hiến máu để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc.

Với mong muốn cùng nhau lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”, ngày 29/8, tập thể đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Vạn Thắng đã tổ chức một hoạt động vô cùng ý nghĩa: Tập hợp gần 200 Giấy chứng nhận hiến máu để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vừa thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vừa góp phần lan tỏa giá trị nhân văn về hành động hiến máu cứu người của tập thể đoàn viên Công đoàn nhà trường.

Từ việc làm nhỏ bé này, tập thể đội ngũ đoàn viên Công đoàn nhà trường mong muốn lan tỏa rộng rãi thông điệp: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đến từng cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân giàu lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc sống, và tô đẹp thêm truyền thống “Tương thân - tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc về hoạt động này, cô Nguyễn Thị Như Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thắng đã không giấu được niềm tự hào và xúc động khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc hiện lên từ những Giấy chứng nhận hiến máu quý giá.

Cô Duyên cho biết, ý tưởng tổ chức hoạt động này nảy sinh từ lòng tri ân những người đã không ngần ngại chia sẻ những giọt máu quý báu của mình để cứu sống người khác. Câu chuyện về sự hi sinh âm thầm nhưng rất ý nghĩa của những mạnh thường quân đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến chúng tôi quyết định tạo ra một hình ảnh đậm chất biểu tượng, nhằm tôn vinh và lan tỏa thông điệp rằng: Máu là nguồn sống quý giá mà con người có thể chia sẻ cho nhau.

"Với lá cờ đặc biệt này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, mỗi giọt máu cho đi là một hành động yêu nước, một phần của trái tim người Việt luôn hòa quyện, đập chung nhịp đập đầy nhựa sống", Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thắng bày tỏ.

Được biết, quá trình chuẩn bị cho hoạt động này là một trải nghiệm đầy cảm xúc và tâm huyết. Mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tự nguyện chia sẻ Giấy chứng nhận hiến máu của mình. Những ngày chuẩn bị, từ việc kêu gọi, tập hợp Giấy chứng nhận, cho đến việc sắp xếp tỉ mỉ từng tấm giấy để tạo nên hình ảnh lá cờ, tất cả đều được thực hiện với một tình yêu nước sâu sắc và niềm tự hào vô bờ. Cán bộ, giáo viên nhà trường đã cùng nhau làm việc trong niềm vui, sự hứng khởi và tâm huyết khi biết rằng, từng hành động nhỏ của mỗi người đều đóng góp vào một bức tranh lớn đầy cảm xúc và nhân văn.

Từ ý tưởng đến hoạt động xếp hình lá cờ Tổ quốc bằng các Giấy chứng nhận hiến máu mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đối với tập thể giáo viên và nhân viên nhà trường, đây không chỉ là việc làm mà còn là cơ hội để chúng tôi thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng và tình yêu đối với Tổ quốc. Mỗi giáo viên, nhân viên nhìn vào đó đều cảm nhận được rằng, những giọt máu họ đã cho đi không chỉ cứu sống một cuộc đời mà còn là một biểu hiện của lòng yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp "thương người như thể thương thân" từ ngàn đời nay của dân tộc ta.

Đối với cộng đồng, hành động này không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, mà còn là biểu tượng của tình nhân ái giữa người với người. Chúng tôi tin rằng, thông qua hành động này sẽ góp phần lan tỏa nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, kích thích tinh thần tự nguyện và sự sẻ chia trong xã hội.

"Thông điệp “Cho đi là còn mãi” mà chúng tôi muốn gửi gắm tới mọi người là một thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái và tình yêu thương. Mỗi hành động chia sẻ, mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống một cuộc đời mà còn làm giàu thêm ý nghĩa cuộc sống của chính người cho đi. Cho đi không chỉ là một hành động vật chất, mà còn là sự lan tỏa của tình yêu thương, tạo nên sự kết nối giữa người với người. Chúng tôi hy vọng rằng, qua hoạt động này, mọi người sẽ nhận ra những hành động nhỏ bé của mình có thể đem lại sự sống và hy vọng cho người khác", cô giáo Nguyễn Thị Như Duyên chia sẻ.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Vạn Thắng mong muốn thông điệp này sẽ lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, từ các cơ quan, đoàn thể cho đến từng cá nhân trong xã hội. Hy vọng rằng mọi người sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người và sẽ tham gia tích cực hơn vào hoạt động ý nghĩa, nhân văn này. Mỗi hành động thiện nguyện đều góp phần tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp “Tương thân - tương ái” vốn có của dân tộc Việt Nam. Thông điệp “Cho đi là còn mãi” không chỉ giới hạn ở việc hiến máu, mà còn mở rộng ra mọi hành động chia sẻ và giúp đỡ trong cuộc sống hằng ngày, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, yêu thương và cùng nhau phát triển.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về quá trình hình thành lá cờ Tổ quốc đặc biệt:

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/la-co-to-quoc-dac-biet-lan-toa-thong-diep-cho-di-la-con-mai-176256.html