Lạ lùng 1 vụ án giết người không xuất phát từ mâu thuẫn, oán thù

Sau một đêm sử dụng trái phép chất ma túy, một người trong nhóm có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, nên cả nhóm đè xuống, đánh, tát không cho la hét, thậm chí dùng vải quấn quanh miệng nạn nhân...

Ngày 23-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án nhóm bị cáo giết người và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Hòn Đất.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Siêu 8 năm tù về tội giết người và 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù.

Cùng tội giết người, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Công 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Băng 7 năm tù; bị cáo Trần Văn Khang 5 năm tù; bị cáo Bùi Thị Dung 4 năm tù; hai bị cáo Võ Văn Ngọc và Cao Hồng Thuận mỗi người 2 năm 6 tháng tù.

 Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: VĂN VŨ

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, các bị cáo Siêu, Phương, Băng và Ngọc đi chung tàu cá; trong đó, Ngọc là tài công. Ngày 7-8-2022, tàu cá cập bến nên Siêu, Phương, Băng rủ nhau về nhà của Siêu ở xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất chơi.

Ngày 11-8-2022, sau khi ứng được tiền, Phương, Siêu rủ thêm Thuận, Công, Khang, Băng đến nhà của Siêu cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng ngủ.

Lúc này, Phương có biểu hiện phê ma túy, mất kiểm soát hành vi nên vùng vẫy, la hét. Thấy vậy, những người còn lại cùng nhau dùng dây chỉ vàng dùng trên tàu cá, áo thun tay dài, quần tây dài, khăn bông trói chân tay của Phương lại.

Thuận còn lấy vải vo tròn nhét vào trong miệng của Phương không cho la hét, rồi cùng với Siêu dùng tay tát, đánh vào mặt của Phương nhiều cái làm miệng của Phương chảy máu.

Cứ như vậy, trong suốt đêm 11-8-2022 đến rạng sáng 12-8-2022, cứ mỗi lần Phương la hét, vùng vẫy thì cả nhóm đè vật Phương xuống không cho cử động. Còn Thuận, Siêu dùng tay tát, đánh vào mặt và đè Phương lại ở trên giường ngủ trước nhà của Siêu.

Đến sáng cùng ngày, thấy Phương vẫn còn vùng vẫy nhưng hơi yếu hơn lúc đầu, Siêu gọi điện thoại cho Ngọc nhờ giúp. Khi đến nhà Siêu và thấy Phương nằm im, chân, tay bị trói chặt, Ngọc kêu tháo dây thả lỏng cho Phương. Đồng thời, Ngọc kêu lấy vải quấn miệng Phương thì bà Dung (mẹ của Siêu) cắt mền ra thành mảnh nhỏ đưa cho Ngọc và Siêu quấn ngang miệng của Phương vòng ra sau gáy.

Sau đó, Ngọc và Thuận đi về nhà, còn bà Dung cũng đi ra chợ mua đồ ăn, chỉ còn lại Siêu, Băng, Công, Khang. Đến khoảng 8 giờ ngày 12-8-2022, Siêu kiểm tra hơi thở, tim của Phương yếu nên nhờ người chở đi cấp cứu nhưng phát hiện Phương đã tử vong.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/la-lung-1-vu-an-giet-nguoi-khong-xuat-phat-tu-mau-thuan-oan-thu-post811460.html