Lá phiếu của niềm tin và khát vọng
Chủ nhật, ngày 15/3/2026, sẽ được khắc ghi như một cột mốc lịch sử đặc biệt khi hơn 73,4 triệu cử tri trên cả nước đồng loạt đến hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không đơn thuần là một sinh hoạt chính trị định kỳ, mà là nơi ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của hàng chục triệu người dân Việt Nam được hội tụ và bừng sáng trong từng lá phiếu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sen Thượng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền về bầu cử cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ảnh: Anh Dũng
Sự kiện trọng đại này diễn ra trong một tâm thế và bối cảnh mang tính bước ngoặt. Chúng ta vừa đi qua hành trình 40 năm đổi mới với những kỳ tích to lớn trên mọi lĩnh vực và đặc biệt, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên vươn mình, nơi thách thức và thời cơ đan xen: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế sâu rộng; cùng với yêu cầu cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, đang đòi hỏi một quyết tâm chính trị vô cùng lớn. Hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị đang khẩn trương đưa các nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Để làm được điều đó, trọng trách kiến tạo thể chế được đặt lên vai những đại biểu dân cử khóa mới. Việc lựa chọn những con người thực sự đủ tâm, đủ tầm, đủ uy tín để gánh vác sứ mệnh này chính là yếu tố quyết định nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Mỗi lá phiếu dẫu mỏng manh nhưng lại mang sức nặng rất lớn, là biểu hiện tập trung nhất của quyền làm chủ của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sự chuẩn bị bài bản, minh bạch từ Trung ương đến địa phương đã tạo ra một bệ phóng vững chắc cho ngày hội non sông. Toàn quốc đã thiết lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh cùng hàng nghìn Ban bầu cử, Tổ bầu cử hoạt động nhịp nhàng, an toàn và đúng quy định pháp luật. Danh sách 864 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử cho thấy một cơ cấu mang tính đại diện sâu sắc, với tỷ lệ cao dành cho phụ nữ, người trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng. Đây là minh chứng rõ nét cho một nền dân chủ rộng rãi, nơi mọi tầng lớp xã hội đều có tiếng nói đại diện tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
Bước vào những ngày tháng Ba lịch sử, nhịp đập của ngày bầu cử có thể cảm nhận rõ ràng từ đô thị đến nông thôn, từ miền núi bao la đến hải đảo tiền tiêu. Khắp nơi, những tấm pa nô, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới; tiếng loa truyền thanh quen thuộc mỗi sáng chiều không chỉ nhắc nhở về quyền lợi công dân, mà còn nhắc cả nghĩa vụ, thúc giục nhịp bước của mỗi người. Không khí ấy còn sinh động ở những chi tiết rất đời thường. Đó là hình ảnh các cụ cao tuổi cẩn thận chuẩn bị trang phục chỉnh tề cho ngày đi bầu, nán lại nơi sân đình, góc chợ để râm ran bàn luận về từng ứng cử viên. Đó là sự xông xáo của những người trẻ tuổi lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu, háo hức trao đổi và sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông tin bầu cử, nhắc nhở nhau về trách nhiệm với Tổ quốc. Và đó còn là những cán bộ cơ sở miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà rà soát danh sách cử tri đến tận đêm muộn để không một quyền lợi hợp pháp nào của cử tri bị bỏ sót.
Tất cả những chuyển động ấy phản ánh chiều sâu trong nhận thức chính trị của người dân. Cử tri ngày nay tự mình cân nhắc, theo dõi sát sao các cuộc tiếp xúc cử tri và xem xét kỹ lưỡng cam kết của từng ứng cử viên. Họ kỳ vọng những người được chọn sẽ không chỉ hiện diện trên nghị trường, mà phải thực sự là “cầu nối” máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; là những người dám chất vấn đến cùng để bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri và giám sát chặt chẽ việc thực thi quyền lực.
Khi mỗi công dân tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, đó là lúc truyền thống vĩ đại “ý Đảng, lòng dân” thêm một lần được hòa quyện. Bầu cử không chỉ là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong sự đồng thuận và trách nhiệm cao độ ấy, hàng chục triệu lá phiếu sẽ kết tinh thành một nguồn lực nội sinh vô giá, kiến tạo nên bệ đỡ vững chắc để con tàu Việt Nam kiêu hãnh rẽ sóng, tự tin vươn mình tiến vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/la-phieu-cua-niem-tin-va-khat-vong-post501275.html












