Lá phiếu đầu đời và niềm tin tuổi trẻ vào kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI

Hướng về ngày hội lớn, đông đảo sinh viên đang náo nức chuẩn bị đi bỏ phiếu. Với những cử tri tuổi đôi mươi, lần đầu trực tiếp tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI là dịp để tiếng nói người trẻ gửi gắm kỳ vọng vào những quyết sách thực tế, vì sự phát triển của đất nước.

Không khí trước ngày bầu cử tại các trường đại học không chỉ nằm ở những bảng niêm yết danh sách ứng cử viên mà còn hiện diện rõ nét trong cách các bạn trẻ trao đổi về trách nhiệm công dân. Tại các giảng đường, những câu chuyện về lá phiếu đầu đời đang trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi, đầy tâm huyết.

Tờ phiếu mỏng nặng niềm tin

Đối với Nguyễn Hoàng Dung - sinh viên năm hai Khoa Marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân), cảm xúc cầm lá phiếu cử tri trên tay là sự cộng hưởng giữa niềm tự hào cá nhân và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Nguyễn Hoàng Dung - sinh viên năm hai Khoa Marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nguyễn Hoàng Dung - sinh viên năm hai Khoa Marketing (Đại học Kinh tế Quốc dân)

Dung nhớ lại 5 năm trước, khi còn là một cô học trò đứng từ xa quan sát cha mẹ đi bỏ phiếu với sự ngưỡng mộ và tò mò. Giờ đây, Dung chia sẻ: "Tờ phiếu mỏng nhẹ nhưng nặng niềm tin. Đó không chỉ là quyền công dân mà còn là tiếng nói của thế hệ chúng em trước ngưỡng cửa tương lai. Chúng em khao khát những hành động cụ thể để giải quyết câu chuyện việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo cơ hội phát triển trong dòng chảy hội nhập hiện nay".

Trách nhiệm từ sự thấu hiểu

Khác với vẻ mơ mộng thường thấy của một sinh viên ngành Ngôn ngữ, Trần Bảo Trâm - sinh viên năm nhất Trường Đại học Hà Nội lại nhìn nhận việc đi bầu cử như một bài thực hành về lòng yêu nước và ý thức công dân.

Trâm bày tỏ: "Em vừa hồi hộp, vừa tự hào khi lần đầu tiên được thực hiện quyền dân chủ. Mỗi lá phiếu là một gạch nối quan trọng để chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài. Dù chỉ là một lá phiếu nhỏ bé giữa hàng triệu cử tri, nhưng em tin rằng mình đang trực tiếp góp phần vào những quyết sách lớn lao của đất nước".

Học tập trong môi trường đa văn hóa, Trâm mang theo kỳ vọng về một thế hệ đại biểu có tư duy đổi mới, giúp nâng tầm vị thế đất nước mà vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập.

Trần Bảo Trâm - sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ, Trường Đại học Hà Nội.

Trần Bảo Trâm - sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ, Trường Đại học Hà Nội.

Từ người quan sát đến tư duy thực tế

Nếu như ở kỳ bầu cử trước, Trần Tùng Lâm (sinh viên năm nhất ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất) mới chỉ đứng ở vai trò quan sát các thành viên trong gia đình thực hiện quyền công dân, thì năm nay, cảm giác háo hức đã chuyển thành trách nhiệm của người trong cuộc. Lần đầu tiên trực tiếp cầm lá phiếu sau khi nghiên cứu kỹ danh sách niêm yết, Lâm xem đây là một bài thực hành quan trọng về ý thức công dân.

Cách Lâm lựa chọn ứng cử viên mang đậm dấu ấn của một sinh viên kỹ thuật: đi thẳng vào thông tin nền tảng và nội dung cam kết. Lâm cho biết: "Khi xem danh sách đại biểu, điều đầu tiên em quan tâm là nơi công tác và chương trình hành động của họ. Với những ứng cử viên tái cử, em còn đối chiếu với những hành động thực tế của họ trong nhiệm kỳ trước để có đánh giá khách quan nhất".

Lâm dành sự quan tâm đặc biệt đến kỳ bầu cử lần này bởi em tin rằng những người được lựa chọn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết sách về phát triển cộng đồng. "Điều em mong muốn nhất ở các ứng viên là sự trách nhiệm, chân thành và thực sự biết lắng nghe nhu cầu của người dân. Em hy vọng các ứng viên sẽ thể hiện rõ lộ trình và mục tiêu để cử tri hiểu họ sẽ đóng góp gì cho tập thể. Bên cạnh đó, tinh thần công bằng và cạnh tranh lành mạnh giữa các ứng viên cũng là yếu tố em rất trân trọng. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần phục vụ, giữ vững nhiệt huyết để thực hiện tốt lời hứa sau khi trúng cử", Lâm bộc bạch.

Trách nhiệm của người làm nghề y tương lai

Tại điểm bỏ phiếu khu vực Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Hưng - sinh viên năm thứ hai ngành Y học cổ truyền lại mang đến một góc nhìn đầy tâm huyết của một người theo nghiệp y thuật.

Với Hưng, lá phiếu trong kỳ bầu cử này là lời cam kết của một trí thức trẻ đối với nền y học nước nhà. Hưng chia sẻ: "Được đào tạo trong môi trường y khoa kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, em thấu hiểu giá trị của những chính sách vĩ mô đối với sự phát triển của ngành. Em kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ có những quyết sách mạnh mẽ đầu tư cho y tế cơ sở và phát triển nguồn dược liệu sạch. Đi bầu cử là quyền lợi, nhưng với sinh viên ngành Y, đó còn là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân từ những hành động nhỏ nhất".

Em Nguyễn Hưng - sinh viên năm thứ hai ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

Em Nguyễn Hưng - sinh viên năm thứ hai ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội.

Những chia sẻ của Dung, Trâm, Lâm hay Hưng đã phần nào phác họa tâm thế của những cử tri trẻ trong lần đầu thực hiện quyền công dân. Điểm chung ở các bạn là không đi bầu theo bổn phận thuần túy mà đưa ra lựa chọn dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tư duy độc lập. Những lá phiếu đầu đời ấy khẳng định thế hệ trẻ hôm nay đang chủ động thể hiện trách nhiệm với tương lai, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện có tâm, có tầm, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đỗ Vi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/la-phieu-dau-doi-va-niem-tin-tuoi-tre-vao-ky-bau-cu-quoc-hoi-khoa-xvi-169260313143456279.htm