La Roja vùi dập Croatia 3 bàn trắng

Alvaro Morata, Fabian Ruiz và Dani Carvajal đã ghi 3 bàn trong vòng 45 phút đầu tiên để đưa binh đoàn Croatia trở lại mặt đất và gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các ứng viên hiểu rằng EURO 2024 có thể là một giải đấu của riêng La Roja.

Tây Ban Nha đưa Croatia của Luka Modric trở lại mặt đất

Tây Ban Nha đưa Croatia của Luka Modric trở lại mặt đất

Hơn 50.000 người trong sắc màu màu đỏ và trắng mang lại ý nghĩa mới cho thành phố Checkered Point Charlie. CĐV Croatia đông gấp 10 lần fan Tây Ban Nha, khuấy động một bữa tối ồn ào khi họ xuống sân vận động Olympic để giăng biểu ngữ và đốt pháo sáng.

Nhưng bầu không khí lễ hội đã bị đội bóng không thể cưỡng lại của Luis de la Fuente dội gáo nước lạnh chỉ trong vòng 45 phút hiệp 1.

Đội bóng của Zlatko Dalic dễ dàng bị xẻ thịt bởi người Tây Ban Nha, đội bóng vốn có động lực hơn dưới thời HLV mới De la Fuente. So với người tiền nhiệm Luis Enrique, La Roja giữ lại tất cả tính nghệ thuật, kỹ thuật nhưng lối chơi trực diện hơn. Thiếu niên phá kỷ lục Lamine Yamal chói sáng bên cánh phải và Pedri bùng nổ giữa sân với phong độ mà anh mang đến Euro 2020. Morata đáp trả những nghi ngờ bằng bàn thắng mở tỷ số và Ruiz xuất sắc bên cạnh Rodri.

Thủ môn Unai Simon đã thực hiện một số pha cứu thua xuất sắc trong những thời điểm quan trọng, bao gồm cả pha cản phá quả phạt đền ở gần cuối trận để từ chối cú sút của Bruno Petkovic.

Croatia đã có những khoảnh khắc của mình và chơi khởi sắc vào cuối trận, nhưng họ gặp nhiều khó khăn để đưa các cầu thủ lớn của mình vào trận. Ba tiền vệ xuất phát của Croatia đã có 372 lần khoác áo đội tuyển, trong đó Modric có lần khoác áo thứ 176 tại sân vận động nơi anh lần đầu tiên thử sức ở các giải đấu lớn, khi Croatia thua Brazil 0-1 ở World Cup 2006. Modric là cầu thủ dự bị không được sử dụng ngày hôm đó, còn HLV Dalic cũng nằm trong số những người hâm mộ trong đám đông.

Khi Modric khởi sự , Yamal thậm chí còn chưa được sinh ra. Ở tuổi 16 và 338 ngày, sự xuất hiện của Yamal ở đây khiến anh trở thành người trẻ nhất từng chơi ở vòng chung kết EURO. Một cột mốc lịch sử.

Trở lại với trận đấu, Rodri góp công vào bàn mở tỷ số ở phút 29 khi anh cắt một đường bóng lỏng lẻo ở giữa sân và chuyển nhanh cho Fabian Ruiz, người mở đường chuyền chọc khe giúp Morata ghi bàn.

Đội trưởng Tây Ban Nha Morata đôi khi bị chế giễu vì pha dứt điểm thất thường, nhưng anh đã lao lên, vượt qua các hậu vệ đang lui về, tung cú sút chân trái đầy tự tin và chính xác để đưa La Roja vượt lên dẫn trước. Đó là bàn thắng thứ 36 của anh cho Tây Ban Nha, chỉ David Villa, Raul và Fernando Torres là ghi nhiều bàn hơn anh.

 Alvaro Morata ăn mừng bàn mở tỷ số

Alvaro Morata ăn mừng bàn mở tỷ số

Bàn thứ 2 đến chỉ sau đó 3 phút. Lần này là một pha di chuyển khéo léo từ phải sang trái. Yamal tìm thấy Pedri, người trao bóng cho Fabian Ruiz. Ngôi sao PSG đang di chuyển bên ngoài, bỗng bất thần lao vào vòng cấm, vượt qua Modric và Brozovic trước khi ra chân cực nhanh khiến Dominik Livakovic bị đánh bại lần thứ 2 sau ba phút.

 Fabian Ruiz tỏa sáng

Fabian Ruiz tỏa sáng

Croatia đáp trả sau mỗi bàn thua buộc Unai Simon phải cản phá xuất sắc. Đầu tiên là Mateo Kovacic và sau đó là Brozovic. Gvardiol cũng sút chệch khung thành khi tiếp cận cột dọc. Nhưng Croatia đã để thủng lưới bàn thứ 3 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Yamal thực hiện pha tấn công từ cánh phải, mở một đường chuyền trêu chọc bằng chân trái vào cửa ngõ khung thành và Carvajal lao ra từ đám đông để đệm bóng qua tay thủ thành Livakovic từ khoảng cách chưa đầy 3m.

 Carvajal lẻn vào ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0

Carvajal lẻn vào ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0

Croatia nỗ lực tấn công trong hiệp 2 nhưng họ chỉ có được quả phạt đền phút 80, nơi Unai Simon từ chối cú sút Petkovic. Ivan Perisic lao vào đoạt lại bóng, chuyền ngang cho Petkovic sút tung lưới, nhưng VAR phát hiện Perisic đã xâm phạm vòng cấm khi quả phạt đền được thực hiện.

Bàn thắng bị từ chối và Croatia đành chấp nhận số phận.

TIẾN TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/la-roja-vui-dap-croatia-3-ban-trang-post744811.html