Lá thư tạm biệt ấm áp gửi từ khu cách ly

'Có một chút luyến lưu nơi này bởi sự chu đáo, ân cần, quan tâm của Ban điều hành, của chú Nghĩa (người đàn ông có trái tim ấm áp). …Tụi con sẽ nhớ mãi cái cách mà chú Nghĩa dặn dò, lo lắng, lúc nào cũng sợ tụi con cảm thấy bất tiện, thiếu thốn.

Lá thư tạm biệt ấm áp gửi từ khu

Chú bảo vệ, anh công an đã chịu khó vận chuyển đồ ăn cho tụi con. Những điều nhỏ nhoi đó nhưng tụi con cảm thấy vô cùng trân trọng vì luôn cảm giác thoải mái như ở nhà (ngôi nhà thứ 2)”, đây là những dòng thư tạm biệt đầy cảm xúc được nhóm bạn trẻ tại phòng A20, Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận để lại sau khi hoàn thành thời gian cách ly. Những dòng thư với lời văn mộc mạc khiến các thành viên trong Ban điều hành, phục vụ khu cách ly hết sức xúc động, truyền tay nhau.

 Chuẩn bị các suất ăn tại Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

Chuẩn bị các suất ăn tại Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

“Chú Nghĩa”, người được đề cập trong những dòng thư dễ thương nói trên, chính là ông Đỗ Trọng Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Phan Thiết, Trưởng Ban Điều hành Khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.

Khu cách ly bắt đầu đưa vào hoạt động từ ngày 27/7 khi TP. Phan Thiết bắt đầu ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên trong đợt dịch thứ tư. Theo ông Đỗ Trọng Nghĩa, những người vừa kết thúc đợt cách ly tập trung vào ngày 12/8 là những người học sinh, sinh viên về từ vùng dịch TP. HCM, Bình Dương…

Tại khu cách ly, dù còn những thiếu thốn nhất định về cơ sở vật chất nhưng từng thành viên Ban Điều hành, Tổ phục vụ đã cố gắng hết sức để chăm sóc y tế, ăn nghỉ cho người được cách ly. “Những người được đưa về cách ly tập trung tại đây hầu hết đều rất hợp tác với Ban điều hành, vui vẻ chấp hành nội quy.

Lá thư dễ thương từ các bạn trẻ vừa hoàn thành cách ly để lại.

Lá thư dễ thương từ các bạn trẻ vừa hoàn thành cách ly để lại.

Về phần chúng tôi cũng cố gắng tạo tư tưởng, tinh thần thoải mái nhất cho bà con, giúp bà con an tâm cách ly. Dù điều kiện nơi đây ăn uống, sinh hoạt không thể bằng tại gia đình nhưng các anh em luôn cố gắng phục vụ tốt nhất, chia sẻ, động viên để mọi người cảm thấy thoải mái nhất có thể” - ông Đỗ Trọng Nghĩa cho biết.

Trở lại với những dòng thư tạm biệt sau khi hoàn thành thời gian cách ly, theo lời các bạn, thời gian trong khu cách ly giúp các bạn có những trải nghiệm đáng quý, để “thấy được tình yêu thương, kết nối giữa những người đồng hương với nhau”.

Theo các bạn trẻ, 14 ngày tại khu cách ly, các bạn được chăm sóc, lo lắng hết sức chu đáo. “Các anh, chị y tế đã hằng ngày gõ “cốc, cốc” gọi tụi em dậy để đo nhiệt độ. Tụi con sẽ nhớ mãi cái cách chú Nghĩa dặn dò, lo lắng, lúc nào cũng sợ tụi con cảm thấy bất tiện, thiếu thốn. Chú bảo vệ, anh công an đã chịu khó vận chuyển đồ ăn cho tụi con. Những điều nhỏ nhoi đó nhưng tụi con cảm thấy vô cùng trân trọng vì luôn cảm giác thoải mái như ở nhà”.

Cuối thư, các bạn không quên chúc mọi người trong khu cách ly có nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc chiến với dịch Covid-19.

Hạnh Khiết

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/la-thu-tam-biet-am-ap-gui-tu-khu-cach-ly-140448.html