Lá thư từ Sư đoàn 3 Sao Vàng: Nhịp cầu kết nối hậu phương

Trong thời đại công nghệ số, khi điện thoại thông minh và các ứng dụng liên lạc trực tuyến trở nên phổ biến, hình ảnh người lính viết thư tay tưởng như đã lùi vào ký ức. Thế nhưng tại Sư đoàn 3 Sao Vàng, những lá thư viết tay vẫn được duy trì như một nét đẹp trong môi trường quân ngũ, trở thành nhịp cầu kết nối bền chặt giữa doanh trại và hậu phương.

Chiều muộn trên thao trường Sư đoàn 3 Sao Vàng (Quân khu 1), sau một ngày rèn luyện dưới nắng hè, nhiều chiến sĩ lại lặng lẽ ngồi bên bàn học, cẩn thận mở từng trang giấy trắng, nắn nót viết từng dòng thư gửi về gia đình.

Trong những trang thư ấy là nỗi nhớ, tình yêu thương và những đổi thay của tuổi trẻ trong môi trường quân ngũ. Điều đọng lại sau từng câu chữ là tâm sự chân thành của những người con lần đầu xa gia đình để khoác lên mình màu xanh áo lính.

 Chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng viết thư gửi về gia đình.

Chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng viết thư gửi về gia đình.

“Bố mẹ kính yêu! Con vẫn khỏe và đang học tập, rèn luyện rất tốt. Bố mẹ đừng lo cho con nhé...” là lời mở đầu trong nhiều lá thư của chiến sĩ mới đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 3 Sao Vàng.

Trong lá thư gửi về gia đình, chiến sĩ Nguyễn Minh Nhật, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 (quê ở thôn Thượng Lâm, xã Bảo Đài) xúc động viết: “Mới ngày nào con còn là cậu con trai nhỏ bé ở nhà, vậy mà giờ con đã trở thành một người lính trẻ. Những ngày đầu nhập ngũ thật sự là thử thách lớn. Có những buổi sáng mùa đông phải thức dậy đúng giờ tập thể dục. Có những ngày huấn luyện dưới nắng, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng rồi con hiểu rằng quân đội là nơi rèn luyện con người trưởng thành...”.

"Đơn vị quản lý bộ đội không chỉ bằng điều lệnh, chế độ, quy định mà còn bằng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm. Từ Sư đoàn 3 Sao Vàng, những cánh thư tiếp tục là nhịp nối tình cảm giữa người lính và hậu phương, tiếp thêm động lực để chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành" - Đại tá Hứa Chiến Thắng, Chính ủy Sư đoàn 3 Sao Vàng.

Không chỉ kể về những giờ huấn luyện vất vả hay những buổi học điều lệnh nghiêm túc, các chiến sĩ còn bộc lộ những suy nghĩ chín chắn hơn về trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Chính sự thay đổi trong nhận thức và tình cảm ấy đã khiến nhiều bậc cha mẹ thêm yên tâm, tự hào.

Trong thư, họ hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, dặn dò ông bà uống thuốc đúng giờ, nhắc em nhỏ cố gắng học hành. Họ kể về tình đồng chí, đồng đội gắn bó như anh em ruột thịt và gửi lời cảm ơn tới những hy sinh lặng thầm của người thân nơi quê nhà.

Trong trang thư, chiến sĩ Nguyễn Đặng Thanh Tú, Đại đội 9, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 (quê ở xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: “Bố mẹ ơi, ở đơn vị, tình cảm đồng chí, đồng đội rất ấm áp... Những lúc nhớ nhà, chúng con lại ngồi tâm sự về gia đình, về quê hương và động viên nhau cố gắng...”.

Tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2, sau khi những lá thư được gửi đi, đơn vị liên tục nhận được phản hồi xúc động từ gia đình các chiến sĩ. Chị Hồ Thị Hương, mẹ chiến sĩ Nguyễn Minh Nhật cho biết: “Ở nhà, con trai tôi rất ít nói, ít bộc lộ tình cảm. Thế nhưng, sau thời gian ngắn nhập ngũ, con đã biết viết thư ân cần hỏi han sức khỏe bố mẹ, ông bà và các thành viên khác trong gia đình”.

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần quan trọng đối với mỗi quân nhân, đặc biệt là những chiến sĩ mới lần đầu xa quê hương. Thấu hiểu điều đó, nhiều năm qua, các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng luôn duy trì nền nếp hoạt động viết thư gửi hậu phương. Hằng tháng, chiến sĩ được tạo điều kiện viết thư thông báo tình hình học tập, rèn luyện và gửi gắm tình cảm tới gia đình. Qua những cánh thư, người thân hiểu hơn về cuộc sống quân ngũ, từ đó thêm yên tâm khi gửi gắm con em cho đơn vị.

Thượng úy Đặng Đức Duy, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 cho biết: “Chúng tôi luôn động viên chiến sĩ thường xuyên viết thư về gia đình. Thông qua những lá thư, các đồng chí bày tỏ tình cảm với người thân, đồng thời giúp gia đình hiểu hơn về cuộc sống trong quân ngũ. Khi hậu phương yên tâm thì chiến sĩ càng thêm vững vàng trong học tập, công tác”.

 Những lá thư được các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng viết gửi về gia đình.

Những lá thư được các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng viết gửi về gia đình.

Theo các cán bộ quản lý bộ đội, giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ là duy trì mối liên hệ giữa gia đình và đơn vị mà còn góp phần giáo dục nhân cách cho quân nhân trẻ. Mỗi lần viết thư là dịp để chiến sĩ nhìn lại quá trình rèn luyện, nhận thức rõ hơn trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.

Tại các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, mô hình “Thư gửi hậu phương” đang phát huy hiệu quả thiết thực. Sau mỗi đợt huấn luyện, những lá thư lại được gửi về các vùng quê trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi lá thư là một câu chuyện, ghi lại hành trình trưởng thành của người lính trẻ trong môi trường quân đội.

Phía sau những trang thư ấy là sự tận tụy của đội ngũ cán bộ luôn đồng hành, gần gũi, nắm bắt tâm tư chiến sĩ. Bằng tình cảm và trách nhiệm, các cán bộ đã giúp những người lính trẻ vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội.

Theo Đại tá Hứa Chiến Thắng, Chính ủy Sư đoàn 3 Sao Vàng, đơn vị quản lý bộ đội không chỉ bằng điều lệnh, chế độ, quy định mà còn bằng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm. Từ Sư đoàn 3 Sao Vàng, những cánh thư tiếp tục là nhịp nối tình cảm giữa người lính và hậu phương, tiếp thêm động lực để chiến sĩ yên tâm học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Bài, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/la-thu-tu-su-doan-3-sao-vang-nhip-cau-ket-noi-hau-phuong-postid448460.bbg