Lá thư viết tay và niềm tin của người dân vào lực lượng Công an phường Đạo Thạnh
Giữa những ngày đầu tháng 3, một lá thư tay mộc mạc bỗng trở thành điểm sáng ấm lòng tại trụ sở Công an phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, nơi mà mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm tròn bổn phận phục vụ Nhân dân.

Người viết thư là ông Trần Công Nhân, cư trú tại Khu phố 8, phường Đạo Thạnh. Sau khi đến Công an phường làm thủ tục đăng ký lại hộ khẩu và được hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục cấp căn cước cho người thân, ông Nhân không chỉ ra về với hồ sơ hoàn tất, mà còn gửi lại một lá thư viết tay, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tập thể đơn vị.
Trong thư, ông đặc biệt nhắc đến Đại úy Huỳnh Bá Thảo, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn Khu phố 8; không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng chính những gì ông trực tiếp trải qua như được hướng dẫn từng bước cụ thể, được giải thích rõ ràng từng quy định, từng quy trình và tất cả với thái độ niềm nở, kiên nhẫn và tận tâm. Nhờ đó, công việc vốn tưởng rất khó khăn được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định, không phải đi lại nhiều lần.

Công an phường Đạo Thạnh và những nỗ lực hỗ trợ người dân.
Điều đáng trân trọng là lá thư ấy ra đời đúng vào thời điểm Công an phường đang dồn lực cho nhiệm vụ then chốt: Rà soát, "làm sạch" dữ liệu dân cư phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cán bộ vừa "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hoàn thiện danh sách cho 46.637 cử tri tại 29 khu vực bỏ phiếu, vừa duy trì tiếp dân chu đáo mỗi ngày, không để người dân nào phải chờ đợi hay lúng túng với thủ tục giấy tờ.
Nhìn từ góc độ đó, việc Đại úy Huỳnh Bá Thảo kiên nhẫn ngồi hướng dẫn ông Trần Công Nhân hoàn tất thủ tục hộ khẩu và căn cước không chỉ là một lần "giải quyết hồ sơ" thông thường, mà còn là một mắt xích trong chuỗi nỗ lực làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm quyền lợi chính trị của từng người dân trước ngày bầu cử.

Đại úy Huỳnh Bá Thảo (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng nghiệp làm nhiệm vụ đảm bảo cho công tác bầu cử.
Chia sẻ về lá thư, Trung tá Phạm Văn Ngàn, Trưởng Công an phường Đạo Thạnh không giấu được niềm xúc động: "Luôn gần dân, sát dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an, đó là phương châm hành động xuyên suốt của đơn vị. Những lá thư cảm ơn như thế này chính là sự ghi nhận chân thành nhất, là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng ứng xử trong công tác tiếp dân".
Trong bối cảnh toàn lực lượng đang dồn sức cho giai đoạn nước rút chuẩn bị bầu cử, áp lực công việc không hề nhỏ. Thế nhưng, chính trong những thời điểm bận rộn như vậy, thái độ phục vụ của từng cán bộ lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết; bởi người dân đến làm thủ tục hôm nay, cũng chính là cử tri sẽ đi bỏ phiếu ngày mai.
Công an phường Đạo Thạnh luôn trân trọng mọi phản hồi của người dân dù là lời khen hay góp ý xây dựng, xem đó là kênh thông tin quý giá để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến xây dựng lực lượng Công an cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Lá thư của ông Trần Công Nhân tuy chỉ vài trang giấy giản dị nhưng là minh chứng sống động cho tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" và sự quán triệt hiệu quả phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất" trong lực lượng Công an nhân dân. Đó cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về niềm tin của người dân, một khi đã được vun đắp bằng hành động cụ thể, sẽ là nền tảng vững chắc nhất không chỉ cho ngày hội bầu cử sắp tới, mà cho mọi nhiệm vụ phía trước.












