Lạc bước vào 'Hoàng hoa mộng'-một giấc mộng rất Huế

Với 'Hoàng hoa mộng' – triển lãm cá nhân lần thứ 5, Trần Vĩnh Thịnh một lần nữa quay trở về với thị giác mang tính cung đình, với các màu vàng, màu xanh khá đặc trưng của Huế.

Họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh (1976) là một người con xứ Huế sớm bén duyên với bầu không khí thanh tịnh của nhà Phật từ thuở ấu thơ. Anh đặc biệt yêu thích sắc vàng – xanh chấm phá cùng màu trắng – đen trong những bức tranh trừu tượng của mình.

Những tác phẩm của anh còn thấp thoáng nét thư pháp chữ Hán – một bộ môn mà anh từng đam mê tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi từ khi còn bé. Những năm trở lại đây, anh vẽ những bức tranh trừu tượng với một sự kiên định, liên tục mà không gián đoạn, kiến tạo nên một cái nhìn “chín muồi” cho những sáng tác của mình. Vì vậy các tác phẩm của anh không chỉ mang nét thong dong, mà còn sâu lắng, thi vị theo thời gian.

Họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh bên tác phẩm

Họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh bên tác phẩm

Tại triển lãm "Hoàng hoa mộng", anh đã dùng bột giấy trộn với keo, sơn acrylic và nước, rồi đắp lên trên bề mặt vải toan, chờ khô hẳn thì mới vẽ. Nó tạo ra hiệu ứng bề mặt gồ ghề, sâu và công phu hơn đối với một tác phẩm trừu tượng bằng sơn dầu hoặc acrylic thuần túy.

Ngoài ra, anh còn dùng một thanh gỗ gõ lên cái cọ, tùy theo màu pha đậm hoặc nhạt, đặc hoặc loẵng, gõ mạnh hoặc nhẹ… để ra hiệu ứng màu đậm nhạt khác nhau. Làm điều này không chỉ thuần là kỹ thuật, mà còn để diễn tả ý niệm về bóng tịch dương, về phôi pha, về trầm tích còn lại sau giấc mộng hoàng hoa.

Theo giám tuyển Lý Đợi, với sự trở lại lần này, anh như mang đến cho người xem những áng văn chương mang hơi thở của khí trời cố đô Huế, có thể nói bộ tranh trong triển lãm “Hoàng hoa mộng” như một rẽ sáng bình minh mở đầu cho một chương mới của con đường nghệ thuật của họa sĩ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21/7 tại Huyen art house, số 8A Đặng Tất, TP.HCM.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lac-buoc-vao-hoang-hoa-mong-mot-giac-mong-rat-hue-post583298.antd