'Lạc lối' trong sắc hoa mận của cao nguyên Bắc Hà
Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, du khách trong và ngoài nước lại nô nức rủ nhau đến cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai) ngắm nhìn hoa mận nở trắng trời đất nơi đây.
Đây cũng là dịp tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống; thưởng thức ẩm thực bản địa của đồng bào các DTTS bản địa.

Dưới những áng mây lững lờ trôi, giữa cái trùng điệp của màu xanh bạt ngàn núi rừng, bỗng những bông hoa mận bừng nở, khoe sắc giữa đất trời, tràn qua thung lũng, làng bản, kéo đến bên cả mái nhà đơn sơ để rồi bung nở, khoe mình giữa đất trời Tây Bắc.
Mùa hoa mận dường như đã trở thành một “đặc sản” không thể thiếu của Bắc Hà mỗi dịp xuân về.


Đến thăm mùa hoa mận Bắc Hà nhất định phải ghé qua xã Bản Phố, Tả Chải, Na Hối, Lầu Thí Ngài... nơi hoa nở rộ nhất.
Cả bản làng như bị bao phủ bởi vẻ đẹp tinh khôi của loài mận Tam Hoa đầy giản dị mà chẳng kém phần kiêu sa này. Sắc hoa tinh khôi, nở rộ trong những khu vườn, bên cạnh đầu nhà, cánh hoa mỏng manh, rơi vãi trên những con đường đất đỏ, để rồi nơi đây hiện lên tựa bức tranh thiên nhiên đầy thi vị, quyến rũ.



Cao nguyên trắng Bắc Hà những ngày hoa mận nở
Hoa nở rộ trong những vườn mận kia, hoa vươn mình trên những sườn đồi trắng. Hoa mận Bắc Hà buông mình trong gió thoảng, để hương hoa, đưa mình đến khắp các nẻo đường, đến từng ngóc ngách nơi rẻo cao.




Nhiều du khách lựa chọn Bắc Hà làm điểm đến trong những ngày đầu năm mới
Mùa hoa mận ở Bắc Hà là hình ảnh những cô gái trẻ vùng cao, khoác lên mình chiếc váy sắc màu, xúng xính nở nụ cười đầy ngọt ngào, e lệ bên những vườn hoa mận tinh khôi.
Cái hình ảnh ấy thoắt ẩn, thoắt hiện, khiến người ta mơ màng, tưởng ngỡ như đang mơ. Hoa mận nhanh đến nhưng cũng chóng tàn. Khoe sắc xuân chỉ được gần 1 tháng là hoa đã phai đi. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy thì cứ vấn vương mãi trong tâm trí người lữ khách, để cho người ta nhớ, người ta thương hoài không dứt.



Được ví là “cao nguyên trắng”, mùa hoa mận Bắc Hà đã trở thành một trong những điểm du lịch thưởng hoa độc đáo, thu hút rất nhiều du khách tìm về, để có thể chụp cho mình những bức ảnh lung linh bên cạnh loài hoa sắc thắm này mỗi độ xuân sang.












