Lạc ở rừng Amazon một tháng, chàng trai sống sót bằng cách ăn giun và uống nước tiểu của chính mình

Một chàng trai người Bolivia kể lại, nhờ biết các kỹ năng sinh tồn, anh đã sống sót sau khi bị lạc trong lúc đi săn cùng bạn bè vào tháng Giêng.

Một chàng trai người Bolivia cho biết mình vừa mất tích một tháng trong Amazon, chỉ ăn giun và côn trùng, trữ nước mưa trong ủng và uống nước tiểu của chính mình để sống sót.

Nếu được xác nhận, anh Jhonatan Acosta (30 tuổi) sẽ được xếp vào danh sách những người sống sót đơn độc lâu nhất ở rừng Amazon.

“Kiến thức về những kỹ năng sinh tồn đã giúp ích tôi rất nhiều: tôi phải ăn côn trùng, uống nước tiểu của mình, ăn giun để sống sót”, anh kể lại với kênh truyền hình Unitel TV. “Tôi thậm chí bị thú rừng tấn công.”

Gia đình Acosta thông báo anh mất tích vào cuối tháng Giêng vừa qua. Anh đã tham gia một chuyến đi săn với 4 người bạn trong rừng nhiệt đới Amazon nhưng bị tách khỏi nhóm của mình vào ngày 25/1 năm nay.

Jhonatan Acosta - chàng trai 30 tuổi người Bolivia kể lại, anh đã sống sót sau một tháng bị lạc và chỉ có một mình trong rừng Amazon.

Jhonatan Acosta - chàng trai 30 tuổi người Bolivia kể lại, anh đã sống sót sau một tháng bị lạc và chỉ có một mình trong rừng Amazon.

Đúng một tháng sau, vào thứ Bảy tuần trước, anh được đội tìm kiếm và cứu hộ tìm thấy.

Acosta kể lại với kênh Unitel rằng phải đến một nửa thời gian anh bị lạc trong rừng, trời mưa suốt. Anh dùng ủng cao su của mình để trữ nhiều nước mưa nhất có thể để uống. Nhưng khi trời tạnh và nước đã hết, anh thậm chí phải uống nước tiểu của mình để chống khát.

"Tôi đã cầu trời cho mưa. Nếu trời không mưa, tôi đã không còn sống.”, Acosta thuật lại.

Mất phương hướng, Acosta cho biết anh đã đi bộ khoảng 40km nhưng nhanh chóng phát hiện ra mình đang đi lòng vòng. Anh được cho là đã giảm 17kg và bị trật khớp mắt cá chân trong hành trình tìm đường về nhà của mình.

Acosta nói khi ở ngoài trời vào ban đêm, anh ấy đã bị cắn bởi đủ loại sinh vật khác nhau. Theo CBS, em gái của anh, Miladde Acosta, nói với Unitel TV rằng anh trai cô "đã phải vật lộn với một con lợn, một loài động vật hoang dã và nguy hiểm" và có cả một con hổ ở gần đó.

Acosta chia sẻ cảm giác hạnh phúc và may mắn sau khi được đoàn tụ với gia đình.

Một trường hợp nổi tiếng khác ở Bolivia, nhà thám hiểm người Israel Yossi Ghinsberg đã sống sót sau 3 tuần ở rừng Amazon vào năm 1981, kỳ tích của ông đã là nguồn cảm hứng bộ phim có tên "Jungle" (Rừng sâu) do Daniel Radcliffe (ngôi sao phim bom tấn Harry Potter) thủ vai chính.

Phi công Antonio Sena của Brazil đã sống sót sau 38 ngày ở rừng Amazon sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống khu rừng vào năm 2021. Năm sau đó, hai anh em 7 tuổi và 9 tuổi được tìm thấy sau khi bị lạc trong rừng nhiệt đới Brazil suốt 25 ngày.

Đặng Thảo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lac-o-rung-amazon-mot-thang-chang-trai-song-sot-bang-cach-an-giun-va-uong-nuoc-tieu-cua-chinh-minh-169230306163955764.htm