Lady Gaga biến Coachella 2025 thành nhà hát opera giữa sa mạc: Siêu thực và đầy mê hoặc!

Lady Gaga đã vượt qua mọi kỳ vọng khi tái xuất tại Coachella 2025.

Sân khấu chính của Coachella 2025 không chỉ chứng kiến sự trở lại của Lady Gaga, mà còn là nơi diễn ra một vở đại nhạc kịch kỳ ảo mà người hâm mộ gọi là "thánh lễ nghệ thuật giữa sa mạc". Với danh tiếng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn đỉnh cao nhất thế giới, Lady Gaga đã vượt qua mọi kỳ vọng khi tái xuất tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh và làm bùng nổ mạng xã hội.

Từng làm nên lịch sử khi thay thế Beyoncé vào phút chót ở Coachella 2017, lần trở lại này của Lady Gaga mang theo một tuyên ngôn nghệ thuật rõ ràng: không chỉ biểu diễn, mà là dẫn dắt người xem bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

'Vũ trụ' Lady Gaga: Nơi opera giao thoa với pop và biểu tượng siêu thực

Buổi diễn bắt đầu với Bloody Mary - bản nhạc từng được "hồi sinh" trên TikTok sau nhiều năm trong khung cảnh baroque huyền bí. Lady Gaga xuất hiện như một nữ thần cổ đại trong chiếc váy đỏ tầng tầng lớp lớp, giữa phông nền là các bức tượng đầu thú và thiên thần u sầu. Không khí được đẩy lên cao trào như thể đang bước vào một nghi lễ thiêng liêng của nghệ thuật thị giác và âm thanh.

Cao trào nối tiếp cao trào, khi nữ ca sĩ biểu diễn Poker Face trên một bàn cờ vua khổng lồ, các vũ công hóa thân thành quân cờ sống động trong một "trận chiến khiêu vũ" táo bạo. Không chỉ là vũ đạo hay trang phục, mà chính cách Lady Gaga kể chuyện bằng từng chuyển động đã khiến khán giả choáng ngợp.

Giữa buổi diễn, Lady Gaga ngước nhìn hàng nghìn khán giả đang say mê và nói: "Tôi muốn làm điều gì đó lãng mạn cho các bạn… một nhà hát opera giữa sa mạc". Và đúng như lời, cả đêm diễn trở thành một bản giao hưởng thị giác - nơi pop, techno, baroque, và biểu tượng học giao thoa thành một trải nghiệm không thể gọi tên.

Mạng xã hội "nổ tung": Khi Coachella thành một tượng đài lịch sử

Trên nền tảng X (Twitter), người hâm mộ gọi Lady Gaga là "nữ hoàng của Coachella", so sánh màn dàn dựng sân khấu của cô với sự kiện xây dựng kim tự tháp Giza. Một fan viết: "Cô ấy không chỉ biểu diễn. Cô ấy kể chuyện bằng mọi giác quan: âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh. Đó là một tác phẩm xứng đáng nhận giải GRAMMY".

Một người khác bày tỏ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ một lễ hội âm nhạc lại có thể cảm giác như một tác phẩm điện ảnh siêu thực đến thế. Gaga đưa tôi vào một thế giới khác - nơi mọi quy tắc bị bẻ cong". Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như bước đi trên nạng trong phần kết, hay các phân cảnh vũ đạo đối kháng giữa hai "nữ hoàng cờ vua" đều được mổ xẻ, bàn luận sôi nổi, như thể mọi khung hình đều có ý nghĩa biểu tượng ẩn giấu.

Một trong những bất ngờ lớn của đêm là khi Lady Gaga mời nhà sản xuất âm nhạc người Pháp Gesaffelstein lên sân khấu. Cả hai cùng trình diễn Killah, ca khúc hợp tác trong album mới MAYHEM - một bản thu âm được giới phê bình đánh giá cao, thậm chí nhận được 5 sao từ Helen Brown của "The Independent". Sự kết hợp giữa giọng hát đầy ám ảnh của Lady Gaga và chất techno đen tối của Gesaffelstein tạo nên một khoảnh khắc vừa u ám, vừa bùng nổ.

Màn trình diễn tại Coachella không chỉ là sự trở lại hoành tráng của Lady Gaga. Đó là lời khẳng định rằng cô không chỉ là một ngôi sao nhạc Pop mà là một nghệ sĩ tổng thể, một đạo diễn sân khấu, một kiến trúc sư của cảm xúc, và một nhà tiên tri trong thế giới nghệ thuật đại chúng.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/lady-gaga-bien-coachella-2025-thanh-nha-hat-opera-giua-sa-mac-202504121535175222.html