Lai Châu hướng về đồng bào vùng thiên tai, bão lũ

Siêu bão Yagi (bão số 3) và hoàn lưu của bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước. Phát huy tinh thần 'Tương thân, tương ái', 'Lá lành đùm lá rách', đồng bào cả nước nói chung, Lai Châu nói riêng đang chung tay hướng về các địa phương bị ảnh hưởng nhằm sẻ chia cả tinh thần và vật chất với những hành động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, những ngày qua, nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.
Ngày 12/9, chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Hải ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu). Ngôi nhà nhỏ của gia đình anh có nhiều người dân đến hỗ trợ gói bánh chưng. Anh Hải tâm sự: “Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành khâu gói bánh trong buổi sáng để kịp nấu vào buổi chiều, sáng sớm mai chuyển đến người dân vùng lũ của tỉnh Lào Cai”.
Với mục tiêu đó, anh Hải tập trung thực hiện khâu gói bánh; những người khác hỗ trợ chẻ lạt, rửa và sắp lá dong. Mỗi người một việc và đều được thực hiện nhanh, gọn. Hơn 15 năm duy trì hoạt động thiện nguyện vậy nên khi thấy người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, anh Hải không ngần ngại thể hiện sự sẻ chia. Không kêu gọi, không kết nối, mọi chương trình thiện nguyện anh đều tự thực hiện dựa trên khả năng kinh tế của gia đình. Anh Hải chia sẻ thêm: Cơn bão số 3 và hoàn lưu của bão đã để lại quá nhiều tang thương đối với bà con miền Bắc. Mỗi lần xem những tin tức thời sự liên quan đến bão lũ, lòng tôi lại quặn thắt. Gia đình tôi quyết định gói bánh chưng gửi tặng bà con vùng lũ huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Với 250 chiếc bánh, tôi chuẩn bị hơn 70kg gạo nếp, 15kg đỗ xanh và 15kg thịt lợn. Khi biết ý định đó, bà con lối xóm, thậm chí có người ở bản Lò Suối Tủng (xã San Thàng) cũng lên nhà từ rất sớm hỗ trợ rửa lá, gói bánh.

Chị Hoàng Thị Ngọc Quỳnh (thành phố Lai Châu) sắp xếp lại đồ chuẩn bị cho chuyến cứu trợ bà con vùng lũ.

Chị Hoàng Thị Ngọc Quỳnh (thành phố Lai Châu) sắp xếp lại đồ chuẩn bị cho chuyến cứu trợ bà con vùng lũ.

Cũng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chị Hoàng Thị Ngọc Quỳnh ở tổ dân phố số 11 (phường Tân Phong) kết nối, huy động, kêu gọi người thân, bạn bè, mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ như: gạo, thuốc, áo quần, đèn pin, ủng... Chị Quỳnh chia sẻ: Nhìn hình ảnh đồng bào một số tỉnh của miền Bắc chìm trong nước lũ, rồi đất, đá tràn vào làm sập nhà ở, xót xa vô cùng. Tôi kêu gọi sự hỗ trợ trên trang cá nhân facebook và nhận được sự chung tay của rất nhiều người từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Do lượng hàng nhiều, trong khi có một số thực phẩm có hạn sử dụng ngắn nên chúng tôi tổ chức một đoàn xuất phát trước. Sáng 11/9, đoàn gồm 1 xe tải 6,5 tấn, 2 xe tải 3,5 tấn và 3 xe bán tải xuất phát lên huyện Bảo Yên. Đến sáng 12/9 tiếp tục có thêm một đoàn xe sang thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Trước khi chọn địa điểm hỗ trợ, chúng tôi rất cẩn thận tìm hiểu trước thực tế, nhu cầu. Đồng thời, kết nối với một số đoàn từ thiện ở miền xuôi. Do địa hình, nguy cơ sạt lở, đoàn từ thiện ở đó không thể lên các tỉnh Tây Bắc, đã góp tiền để chúng tôi làm cầu nối hỗ trợ các địa phương. Hy vọng, bà con vùng lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Lan tỏa tấm lòng nhân ái, chung tay cùng đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã có những hoạt động ý nghĩa thiết thực. Thay vì tổ chức tết Trung thu cho học sinh, các trường phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn, thương đau trước mắt.
Tinh thần “Tương thân tương ái”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã và đang hiện hữu ở khắp nơi, từ mỗi gia đình, khu phố, bản đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên mạng xã hội, hình ảnh cá nhân, đoàn thiện nguyện trên địa bàn tỉnh nối tiếp hành trình cứu trợ tại những địa phương bị ảnh hưởng. Và, bằng cách này hay cách khác, những phần quà dù ít hay nhiều, giá trị lớn hay nhỏ nhưng đều chứa đựng tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Các hoạt động ủng hộ, vận động, quyên góp đang diễn ra sâu rộng ở khắp nơi.
Bão số 3 đi qua đã để lại những nỗi đau không thể nói hết bằng lời, những mất mát không thể bù đắp... Cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc Lai Châu vẫn đang cùng nỗ lực, đồng lòng chia sẻ những mất mát với bà con vùng lũ qua nhiều nghĩa cử cao đẹp.

Bạch Dương

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/t%E1%BA%A5m-l%C3%B2ng-v%C3%A0ng/lai-ch%C3%A2u-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BB%93ng-b%C3%A0o-v%C3%B9ng-thi%C3%AAn-tai-b%C3%A3o-l%C5%A9