Lại có một Ninh Bình trên bản đồ bóng đá cao nhất
Câu lạc bộ (CLB) Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB) đang lên kế hoạch ăn mừng hoành tráng cho buổi lễ nhận cúp vô địch Giải hạng Nhất 2024-2025 và suất thăng hạng V.League 2025-2026, sau trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở vòng 21 vào ngày 14-6.

Phù Đổng Ninh Bình mừng tấm vé lên V.League trước 3 vòng đấu.
Sau hơn 10 năm, cố đô Hoa Lư lại xuất hiện trên bản đồ cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đây là 2 đội bóng hoàn toàn không liên quan gì với nhau, ngoài cái tên gắn với Ninh Bình.
18 năm trước, từ suất hạng Nhất của Sơn Đồng Tâm Long An, CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình của “ông bầu” Hoàng Mạnh Trường xuất hiện ở Giải hạng Nhất 2007 và 2 năm sau giành chức vô địch, lên V.League 2010. Đi sau “bầu” Thắng, “bầu” Đức, “bầu” Kiên, “bầu” Long (Hòa Phát), nhưng “bầu” Trường nhanh chóng biến vùng đất trắng về bóng đá xứ Tràng An trở thành “điểm nóng” thu hút các ngôi sao. Hàng loạt bản hợp đồng gây choáng nổ ra: Vũ Như Thành, Nguyễn Việt Thắng (huấn luyện viên của PĐNB hiện tại), Mai Tiến Thành, Đinh Văn Ta, Hoàng Vissai…, nhưng kết quả cao nhất mà “ông bầu” của Vissai Ninh Bình có được qua 9 năm nhảy vào làm bóng đá chỉ là vị trí hạng 4 V.League 2011 và chiếc Cúp Quốc gia 2013.
Ngược lại, cái kết lại quá đắng! Với tư cách vô địch Cúp Quốc gia 2013, Vissai Ninh Bình cùng nhà vô địch V.League 2013 Hà Nội T&T tham dự AFC Cup 2014. Sau 2 chiến thắng trước South China (Hong Kong) 3-1 và Yangon United (Myanmar) 3-2 dẫn đầu bảng, đến trận thứ 3 làm khách tại Malaysia trước Kelantan vào ngày 18-3-2014, một nhóm cầu thủ Vissai Ninh Bình cá độ “nổ tài” (“bắt” trận đấu có 4 bàn thắng trở lên). Vissai Ninh Bình thắng 3-2 và 9 cầu thủ chia nhau 800 triệu đồng thắng cược. Khi sự việc vỡ lở, tức giận vì bị “phản bội”, ông Hoàng Mạnh Trường quyết định rút đội bóng khỏi các giải trong nước (khi đó Vissai Ninh Bình đang đứng hạng 3 V.League 2014), nhưng vì bộ mặt của nền bóng đá quốc gia nên vẫn cho đội bóng tiếp tục thi đấu ở AFC Cup (Vissai Ninh Bình vào đến tứ kết). Ngày 6-1-2015, “bầu” Trường ra quyết định giải thể đội bóng.
8 năm sau, một CLB chuyên nghiệp mang tên Ninh Bình mới lại xuất hiện. Trước thềm Giải hạng Nhất 2023-2024, Phù Đổng FC xin gắn bó với cố đô Hoa Lư và được sự chấp thuận của UBND tỉnh, CLB PĐNB ra đời. Sau mùa đầu tiên với tên mới về hạng 5, mùa giải 2024-2025 chứng kiến một PĐNB lột xác trong một đêm như… Phù Đổng.
Sau kỷ niệm buồn cùng Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (bỏ giải ở V.League 2013, bị khai trừ khỏi VFF và giải thể), “ông bầu” Lê Đức Thụy quay trở lại với bóng đá. Là người con Ninh Bình, “bầu” Thụy quyết định tập trung đầu tư vào đội bóng quê hương đang chơi ở Giải hạng Nhất. Từ mô hình CLB bóng đá cộng đồng của Nhật Bản, hội viên, người hâm mộ là thành viên của đội bóng, PĐNB trở thành đội bóng của một “ông chủ”. “Nhà không có gì ngoài điều kiện”, đội bóng cố đô Hoa Lư thực hiện “hoán đổi” lực lượng với tân binh Trẻ TP.HCM với cuộc chuyển nhượng rầm rộ, sở hữu cả Quả bóng vàng lẫn thủ môn đội tuyển quốc gia. “Bình cũ nhưng rượu mới”, PĐNB trở thành đội vỏ hạng Nhất nhưng ruột V.League, chỉ không có ngoại binh. Với “dải thiên hà”, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng không thăng hạng mới lạ.
Hãy chờ xem trong 2 tháng tới, PĐNB của “bầu” Thụy sẽ tiếp tục “đại náo” thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa hè V.League 2025-2026 ra sao, khi CLB này dự kiến sẽ “làm mới” 2/3 lực lượng? Tân binh V.League chẳng có gì ngoài điều kiện!