Truyền thông thế giới kinh ngạc trước chiến thắng của Indonesia
Chỉ vài phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Gelora Bung Karno, truyền thông quốc tế đã không thể giấu nổi sự kinh ngạc về Indonesia.
Indonesia – đội bóng từng bị xem là “kẻ lót đường”, giờ đang trở thành hiện tượng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
“Indonesia đang có cơ hội rất thực tế để góp mặt ở World Cup 2026”, ESPN bình luận. Họ nhấn mạnh rằng: “Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Bahrain và Trung Quốc, họ chỉ còn kém Australia đúng 4 điểm trong cuộc đua giành vé trực tiếp. Hiện tại, Indonesia đang xếp thứ ba ở bảng đấu - vị trí đủ để tiến vào vòng loại cuối cùng, nơi họ sẽ tiến thêm một bước nữa đến với giấc mơ vinh quang”.

Indonesia thắng Trung Quốc 1-0. Ảnh: AFC
Đánh bại Trung Quốc 1-0 trên sân nhà không chỉ là ba điểm quý giá, mà còn là lời khẳng định về sự đổi thay của bóng đá xứ Vạn đảo. Dưới thời HLV Patrick Kluivert, Indonesia không còn là đội bóng chơi theo cảm hứng, mà đã lột xác với một hệ thống chiến thuật bài bản, dám áp đặt lối chơi trước những đối thủ từng đứng trên họ rất xa về đẳng cấp.
Với chiến thắng này, Indonesia vươn lên thứ ba bảng C với 12 điểm, hơn Saudi Arabia 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Quan trọng hơn, họ đã nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm với cả Bahrain và Trung Quốc – những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tranh vé vào vòng bốn.
Trên khán đài, hơn 70.000 CĐV Indonesia đã tạo nên một bầu không khí hừng hực như núi lửa. Dưới sân, đội chủ nhà trình diễn thứ bóng đá sắc bén ngay từ phút đầu. Trong hiệp 1, họ tung ra 8 pha dứt điểm và biến hàng thủ Trung Quốc thành “bia tập bắn”.
Phút 40, bước ngoặt của trận đấu đến từ một tình huống gây tranh cãi. Ricky Kambuaya bứt tốc vượt qua trung vệ Yang Zexiang rồi bị kéo ngã trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài không thổi phạt. Nhưng VAR vào cuộc, và sau vài phút căng thẳng, ông chỉ tay vào chấm 11m. Trên chấm đá phạt, Romeny bình tĩnh dứt điểm kiểu “chậm mà chắc”, đưa bóng vào góc phải khung thành, đánh lừa Wang Dalei – thủ môn kỳ cựu của Trung Quốc.

ESPN nói về giấc mơ World Cup 2026 của Indonesia. Ảnh: ESPN
Hiệp 2, Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình, nhưng họ hoàn toàn bất lực. Không một cơ hội rõ nét, không một lần buộc thủ môn Indonesia trổ tài. Ngược lại, đội chủ nhà nhiều lần khiến đối thủ hú vía trong những pha phản công. Pha phối hợp đỉnh cao ở phút 65 giữa Hubner – Verdonk – Beckham Putra – Kevin Diks suýt mang về bàn thắng thứ hai nếu cú đá bồi của Diks không đi chệch khung thành trong gang tấc.
Dù tỷ số chỉ là 1-0, nhưng những gì Indonesia thể hiện trước Trung Quốc là một bài học chiến thuật, tinh thần và bản lĩnh. Đó là một tập thể trẻ trung, đồng đều, có chiều sâu và quan trọng nhất là không còn mặc cảm tự ti khi bước ra sân chơi châu lục.
Còn với Trung Quốc, thất bại này có thể xem là một dấu chấm hết cho hy vọng World Cup. Từ vị thế của một đội bóng từng dự World Cup 2002, họ đang bị vượt mặt bởi một Indonesia từng bị coi là chiếu dưới.
Hành trình của Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 chưa dừng lại ở đây. Nhưng riêng chiến thắng này, trước một Trung Quốc đầy toan tính, tại một Gelora Bung Karno rực cháy, đã đủ để viết nên một cột mốc lịch sử.