Lại Đà - Ngôi làng hạnh phúc

Có lẽ trong đời mình, tôi chưa từng đi dự một lễ tang cảm động đến thế, lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Cảm động bởi cái cách mà thôn dân Lại Đà thay mặt một người con của làng vừa nằm xuống để đáp lại tình cảm của khách xa.

Chiều 25/7, sang làng Lại Đà. Cái nắng tháng 7 trên con đường ngoại ô bê tông hóa như rang người. Và đoàn người hành hương được dân làng tiếp nước. Những chiếc bàn kê trước cửa, nước đóng chai, cả nước chanh đường bà con mời miễn phí. Làng có bao nhiêu cái quạt mang ra cả, thổi gió mát trong nhà ra để làm dịu cái nóng trên mặt đường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại cửa nghè thôn Lại Đà năm 2014

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại cửa nghè thôn Lại Đà năm 2014

Có lẽ trong đời mình, tôi chưa từng đi dự một lễ tang cảm động đến thế! Cảm động bởi cái cách mà thôn dân Lại Đà thay mặt một người con của làng vừa nằm xuống để đáp lại tình cảm của khách xa. Lại Đà không phải là một làng quê giàu có so với nhiều ngôi làng ven đô khác. Nhưng khi đi xuyên con đường qua làng chiều nay, khi chứng kiến cách mà người dân Lại Đà đón khách một cách chân tình và hồn hậu như thế, tôi tin đây là một ngôi làng hạnh phúc.

Bà con Lại Đà tặng "quạt giấy" cho người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà con Lại Đà tặng "quạt giấy" cho người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hạnh phúc đúng như định nghĩa của người con ưu tú mà ngôi làng sinh ra đã từng nói: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp mà còn ở sự phong phú của tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”.

Người dân Lại Đà ân cần tiếp đón khách đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phạm Trung Tuyến/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lai-da-ngoi-lang-hanh-phuc-post1110264.vov