Lại một chuyện không bình thường

Không biết mắc chứng gì mà CLB Nam Định bỗng đăng trên fanpage lời kêu gọi 'một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ' (nguyên văn). Theo đó, Vũ Trung Trực (thủ phạm đốt pháo sáng và bắn pháo hiệu khiến một nữ khán giả có thể ảnh hưởng đến tính mạng trong trận Hà Nội - Nam Định ở V.League 2019 bị 4 năm tù) được 'khen' là một CĐV nhiệt thành, còn hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì được cho là 'vì quá đam mê và nhiệt huyết... trên mức cần thiết'.

Cổ động viên nữ bị trọng thương, phải cấp cứu vì pháo sáng

Cổ động viên nữ bị trọng thương, phải cấp cứu vì pháo sáng

Bài viết cho biết vào thứ hai 17-8 tới, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ sẽ đi thăm hỏi và “động viên”(!) Trực tại trại giam”, qua đó kêu gọi tinh thần... “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.

Trước việc làm lạ lùng này, có CĐV comment: “Ủng hộ nạn nhân bị nó bắn pháo kìa. CLB làm trò quá lố bịch”, “Đúng ra trường hợp này phải bị loại khỏi cộng đồng CĐV và bị cấm đến sân cả đời”. Một nữ CĐV còn cho rằng nó chẳng khác nào lời cổ vũ: “Chú cứ vi phạm pháp luật, ở ngoài đã có anh lo!”.

Bị phản ứng quá, chỉ vài giờ sau CLB Nam Định đã cho gỡ bài viết. Nhưng “bút sa gà chết”, người ta tự hỏi việc hồi đó ông Sỹ cùng các cầu thủ quay clip xin lỗi nạn nhân và người hâm mộ cả nước là có thực bụng.

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ” trong trường hợp này là sao, nghĩ mãi không ra? Đành mượn một comment: “Nam Định vừa góp thêm một câu chuyện hài nữa trong kho chuyện tiếu lâm của V.League năm nay”.

Đ.K

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/so-tay-lai-mot-chuyen-khong-binh-thuong-3017577/