Lái xe taxi ở Hà Nội nhờ công an tìm khách bỏ quên chiếc ví chứa nhiều tiền

Phát hiện chiếc ví lạ trên xe, tài xế taxi lập tức đến cơ quan công an trình báo để trao trả cho hành khách để quên.

Anh Nguyễn Văn Anh đến Công an trình báo vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Anh đến Công an trình báo vụ việc.

Khoảng 9h ngày 3/8/2024, anh Nguyễn Văn Anh (SN 1987, trú tại Lý Nhân, Hà Nam) là lái xe taxi có chở 1 nam khách hàng đến số 40 Lê Thái Tổ. Khi khách xuống xe, anh Nguyễn Văn Anh kiểm tra xe, phát hiện hành khách trên làm rơi một ví da màu nâu, bên trong có gần 8 triệu đồng, 23 USD, 5 Pound Anh và một thẻ căn cước công dân mang tên Phan Quang Việt (SN 1962; trú tại TP Hồ Chí Minh).

Anh Nguyễn Văn Anh nhanh chóng mang chiếc ví tới trình báo Công an phường Hàng Trống, nhờ lực lượng Công an tìm và trao trả cho người bỏ quên.

Công an phường Hàng Trống đã tổ chức xác minh theo thông tin trên giấy tờ và liên lạc được với chủ nhân chiếc ví trên là ông Phan Quang Việt. Ông Việt cho biết, khi đến quận Hoàn Kiếm du lịch, ông làm rơi chiếc ví trên nhưng không biết rơi ở đâu. Ông Việt lo lắng vì trong ví có giấy tờ cá nhân quan trọng và một số tiền lớn đối với ông.

Ông Phan Quang Việt nhận lại tài sản tại cơ quan Công an

Ông Phan Quang Việt nhận lại tài sản tại cơ quan Công an

Công an phường Hàng Trống đã tiến hành làm thủ tục bàn giao lại tài sản cho ông Việt.

Nhận lại tài sản, ông Việt rất xúc động trước sự nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Trống và lòng tốt bụng, sự tử tế của anh Nguyễn Văn Anh - lái xe taxi.

"Hành động "nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất” của anh Nguyễn Văn Anh rất đáng trân trọng. Đây là hình ảnh đẹp, thu hút thiện cảm đối với khách du lịch khi đến Thủ đô Hà Nội và là tấm gương “người tốt, việc tốt” cần được biểu dương để lan tỏa trong cộng đồng", Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Bùi Lan

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/lai-xe-taxi-o-ha-noi-nho-cong-an-tim-khach-bo-quen-chiec-vi-chua-nhieu-tien-post521152.html