Lái xe taxi rời đi sau tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Sau tai nạn, lái xe taxi xuống đứng nhìn rồi rời đi ngay lập tức khiến dư luận phẫn nộ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngày 25.6. Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngày 25.6. Ảnh: MINH HÒA

Ngày 27.6, gia đình nạn nhân nữ tử vong là chị Nguyễn Thị Mỹ T. (25 tuổi, quê Bến Tre) đã đưa chị về quê nhà an táng sau khi xảy ra vụ việc. Chị T. ra đi, để lại một đứa con nhỏ ở quê.

Cùng ngày, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho biết đã xác định được danh tính lái xe taxi hãng Vinasun là Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi). Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra và mời đến làm việc.

Nam thanh niên bị nạn là Nguyễn Hoàng Long, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Chiều 27.6, trao đổi với phóng viên, đại diện Vinasun xác nhận vụ việc này liên quan đến một xe taxi thuộc hãng, đồng thời cho biết đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Hãng cho biết, đối với nạn nhân nữ, công ty bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng. Còn nạn nhân nam đang ở khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện 115, công ty cùng gia đình lái xe taxi liên quan vụ tai nạn đã đến thăm hỏi, đồng thời sẽ hỗ trợ.

Theo hãng xe này, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe taxi liên quan đã bị công an mời lên làm việc, hiện đã được ra ngoài. Chiếc taxi vẫn bị lực lượng chức năng giữ lại để điều tra.

Camera tại hiện trường ghi lại, vào lúc 3 giờ 12 rạng sáng 25.6, đôi nam nữ chạy xe máy trên đường Tân Hương, hướng từ đường Bình Long đi đường Độc Lập. Khi đến đoạn giao với đường Võ Công Tôn thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, xe máy va chạm với xe taxi chạy cùng chiều đang rẽ trái.

Vụ việc khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè. Chị T. tử vong. Anh Long bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh camera cho thấy sau va chạm, lái xe taxi Vinasun đã rời khỏi hiện trường. Khoảng thời gian sau đó, có 17 xe máy và một ô tô 4 chỗ đi qua khu vực xảy ra tai nạn, thấy cảnh nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động trên vỉa hè, nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại.

Dư luận đang phẫn nộ về sự vô cảm của người lái xe taxi, vì sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra đã nhanh chóng đi khỏi hiện trường, bỏ mặc 2 nạn nhân, trong đó có cô gái trẻ nằm bất động giữa đêm khuya bên hè phố.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/an-toan-giao-thong/lai-xe-taxi-roi-di-sau-tai-nan-khien-1-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-111828