Lái xe về quê ăn Tết, hai anh em tá hỏa khi đi lạc tới nơi không ngờ
Sự cố khó tin của hai anh em trong chuyến đi về quê đón Tết khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Một câu chuyện dở khóc dở cười trong hành trình về quê ăn Tết của hai anh em ở Trung Quốc mới đây đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Chỉ vì nhập nhầm điểm đến trên bản đồ, hai người đã lái xe đến... nhầm tỉnh, dù tên địa phương giống hệt nhau.

Theo đó, ngày 8/2, anh Hình (trú tại tỉnh Chiết Giang) đã đăng tải đoạn video kể lại trải nghiệm "đi lạc có một không hai" của hai anh em khi tự lái xe từ Thái Châu (Chiết Giang) về quê ăn Tết tại trấn Chu Trại, huyện Phụ Nam, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy. Tuy nhiên, do nhìn nhầm chỉ dẫn trên ứng dụng bản đồ, họ lại đi thẳng tới trấn Chu Trại, huyện Bái, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô - nơi cách điểm đến ban đầu hơn 300 km.
Anh Hình cho biết, tối 7/2, hai anh em xuất phát từ Thái Châu vào khoảng 21 giờ. Chặng đầu do anh lái, chặng sau giao cho anh trai. Suốt quãng đường dài, cả hai vừa lái xe vừa trò chuyện rôm rả nên không để ý quá nhiều đến lộ trình. Đến rạng sáng hôm sau, khi ứng dụng bản đồ thông báo chỉ còn vài kilomet là "về tới nhà", anh Hình bất ngờ nhìn thấy biển chỉ dẫn có chữ "Bái huyện" và lập tức cảm thấy có điều bất thường. "Bái huyện ở xa như vậy, sao quê tôi lại có biển chỉ dẫn này?", anh kể lại. Lúc đó, hai anh em mới tá hỏa nhận ra họ đã đi nhầm tới Giang Tô, thay vì An Huy như dự định ban đầu.
Nguyên nhân được xác định là do anh trai vừa đổi điện thoại mới, khi nhập điểm đến chỉ gõ "Chu Trại trấn" và chọn ngay kết quả đầu tiên mà không kiểm tra kỹ thông tin địa danh. Trớ trêu thay, khoảng cách và thời gian di chuyển từ Thái Châu đến hai trấn Chu Trại này gần như tương đương, khiến họ không hề phát hiện sai sót trong suốt hành trình dài. "Tự lái xe về quê nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi nhầm đường nghiêm trọng như vậy. Thật sự rất ngượng", anh trai anh Hình chia sẻ.

Sau khi phát hiện sự cố, hai anh em tiếp tục lái xe thêm gần 4 tiếng, vượt hơn 300 km từ Giang Tô để quay về đúng quê nhà tại An Huy, và đến nơi vào chiều cùng ngày.
Qua câu chuyện của mình, hai anh em muốn nhắn nhủ mọi người, đặc biệt là những ai di chuyển đường dài trong dịp lễ Tết, hãy lái xe an toàn và kiểm tra kỹ thông tin điểm đến trên bản đồ, tránh những tình huống "đi lạc xuyên tỉnh" vừa mệt mỏi vừa dở khóc dở cười như họ.









