Làm báo giữa trùng khơi
'Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chênh chông, lính nhà giàn chẳng sợ bão dông…', 'còn người còn nhà giàn'… Những ca từ, giai điệu, lời thề ấy của người chiến sĩ hải quân sẽ mãi khắc ghi trong tim những nhà báo đã từng có may mắn đặt chân đến vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các nhà báo tác nghiệp tại Nhà giàn DK1/21 trong chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Tác nghiệp giữa trùng khơi dù chông chênh, mệt nhoài vì sóng gió nhưng những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng” lại càng hăng say, nhiệt huyết hơn. Bởi mỗi dòng tin, mỗi bài viết của họ chính là thông điệp về tình yêu biển đảo - phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc.
Không tính những chuyến công tác biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, phóng viên Nguyễn Xuân Tiệp (Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai) đã có 3 lần được đặt chân đến huyện đảo Trường Sa.
Anh Xuân Tiệp chia sẻ: “Một lần được đến Trường Sa lại thấy yêu Tổ quốc hơn. Tôi có 3 lần được tác nghiệp ở Trường Sa, chắc chắn sẽ yêu Tổ quốc gấp nhiều lần hơn”.
“Gấp nhiều lần hơn” mà anh Xuân Tiệp chia sẻ không phải là lối nói thậm xưng. Những nhà báo từng tự mình vượt qua sóng to gió lớn, được tận mắt chứng kiến những người lính kiên gan bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chắc chắn đều có thể cảm nhận được tâm tình của anh Xuân Tiệp.
Là phóng viên mảng quân sự quốc phòng, nhà báo Cù Thị Thuận (Báo Đồng Nai) có nhiều cơ hội được tiếp xúc, làm việc với lực lượng hải quân. Tuy nhiên, những chuyến công tác trên biển, đến với Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà giàn DK1 luôn đem đến cho chị niềm hạnh phúc lớn lao.
Chị Cù Thị Thuận tâm sự: “Những chuyến công tác này giúp tôi thêm hiểu, thêm yêu và chia sẻ hơn với những khó khăn, hy sinh của những lực lượng làm nhiệm vụ trên biển đảo, trong đó có các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, nhân viên kiểm ngư”.
Nhà báo Lê Minh Tuấn (Đài Phát thanh - truyền hình Lai Châu) chia sẻ, anh đã đăng ký nhiều lần nhưng mãi đến đầu năm 2025 mới được tham gia tác nghiệp cùng đoàn công tác chúc Tết nhà giàn DK1. Anh rất háo hức và mong chờ chuyến đi. Cố gắng vượt qua cơn say sóng để ghi được nhiều hình ảnh chân thực nhất về hoạt động của đoàn công tác và các chiến sĩ nhà giàn DK1.
Cùng tham gia chuyến công tác với nhà báo Minh Tuấn, nhà báo Đặng Thu Hằng (Báo Vĩnh Phúc) dù đã chuẩn bị rất kỹ thuốc chống say sóng, thuốc bổ nhưng tất cả đều không “xi nhê”; nhiều ngày liền, chị hầu như chỉ nằm một chỗ mà không dậy nổi. Tuy vậy, qua loa phát thanh trên tàu, chị vẫn lắng nghe, theo dõi hoạt động của đoàn công tác. Mỗi khi có ý tưởng cho bài viết, chị lại gượng dậy để lấy giấy bút ghi chú. Dù đuối sức, chị vẫn “lên dây cót tinh thần” để đặt chân lên được nhà giàn, để trực tiếp gặp gỡ và phỏng vấn các chiến sĩ nhà giàn.
Thượng tá Phạm Quang Tiến (phóng viên Báo Hải quân Việt Nam) đã có 15 năm gắn bó với nghề báo. Trung bình mỗi năm, anh có từ 3-5 chuyến công tác trên biển. Đi biển nhiều nên anh đã quen dần với sóng gió, nhưng gặp những cơn sóng lớn đột ngột thì “nhà báo biển đảo” này vẫn bị say sóng như thường. Những lúc như vậy, chính ý chí quyết tâm đã giúp anh và các đồng đội, đồng nghiệp vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong 15 năm công tác, thượng tá Phạm Quang Tiến đã có dịp gặp gỡ, cộng tác với nhiều đồng nghiệp đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước. Ấn tượng của anh về các đồng nghiệp chính là tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ tư liệu của cá nhân cho đồng nghiệp. Bởi, tất cả cùng chung mục đích là lan tỏa tình yêu biển đảo, người chiến sĩ Hải quân và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202506/lam-bao-giua-trung-khoi-edf1570/