Làm đẹp cho đời
Hơn 30 năm trước, khi con hẻm từ Trường mầm non Sao Mai ra tỉnh lộ 175 còn là hẻm đất và bà Lê Thị Huế ở tổ 4, ấp Gia Canh 1, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai cũng chưa được ai biết đến, thì bà vẫn hằng ngày cần mẫn làm cỏ, quét dọn rác, lấp 'ổ gà' cho mọi người đi lại được sạch sẽ, thông thoáng.

Bà Lê Thị Huế (giữa) cùng cán bộ và người dân ấp Gia Canh 1 trao đổi về việc làm đẹp môi trường sống ở địa phương. Ảnh: Đ.Phú
Nay với nhiều nhiệm vụ gánh vác như phó ban điều hành ấp, chi hội trưởng phụ nữ, tổ trưởng vay vốn ngân hàng chính sách, cán bộ phụ trách trẻ em, dân số, khuyến học ấp…, bà Huế vẫn không lơ là việc dọn dẹp vệ sinh con hẻm. Bởi với bà điều đó không chỉ làm đẹp cho con đường người dân trong hẻm ngày ngày đi qua mà còn là một cách làm đẹp cho đời.
Tiếng chổi lúc mờ sáng
Năm 1993, con đường dài hơn 300m từ nhà ra tỉnh lộ 175 còn là con đường đất đá gồ ghề chưa được đổ bê tông như hiện nay, bà Huế đã có thói quen 4h sáng thức dậy cầm liềm, chổi ra dọn cỏ, quét rác. Đến 6h, bà về nhà làm việc nội trợ, lúc này người dân trong hẻm, học sinh, thầy cô giáo... đã được đi trên con đường sạch sẽ.
Bà Huế tâm sự: Vợ chồng bà chỉ có 400m2 đất, đủ làm nếp nhà và tạo khu vườn nhỏ trồng rau. Lúc rảnh rỗi, bà nghĩ tới chuyện tranh thủ chồng con, mọi người còn ngon giấc để rời nhà ra hẻm làm vài việc hữu ích. Bà thấy cỏ dại, rác trong sân, ngoài đường là nhổ, là dọn; riết rồi thành quen.
Tiếng chổi, tiếng liềm xoạt xoẹt, tiếng ủng lục cục của bà Huế khi mặt trời chưa ló dạng đã trở nên quen thuộc. Những ngày đầu, bà cũng bị vài chú chó nhỏ không hiểu chuyện cất tiếng sủa inh ỏi. Sau dần quen, chúng chỉ sủa đổng vài tiếng thay cho lời chào rồi chạy vào ổ cuộn mình ngủ tiếp. Người có việc dậy sớm đi qua thấy dáng bà Huế lom khom thì cất lời chào hỏi.
Cũng vì ra hẻm quét dọn, làm cỏ trong ánh sáng lờ mờ, không ít lần bà Huế bị liềm cắt vào tay, kiến đốt...
Ông Nguyễn Văn Cường, chồng bà Huế biết chuyện khuyên vợ đừng làm nữa. Tuy vậy, nhìn thấy con hẻm thiếu người quét dọn hằng ngày dẫn tới không sạch sẽ, xuất hiện nhiều chỗ bong tróc, bà Huế lại tiếp tục công việc không lương, không ai nhờ vả theo thường lệ.
Mãi đến năm 2002, Ban Điều hành ấp Gia Canh 1 thấy bà Huế tích cực việc xóm, khu dân cư nên mời bà tham gia và đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp. Cũng từ đó, việc dọn dẹp vệ sinh con hẻm của bà Huế có sự đồng hành tích cực của nhiều người hơn.
Sự ghi nhận xứng đáng
Với vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Gia Canh 1, bà Huế phối hợp cùng Ban Điều hành ấp vận động nhân dân trong tổ, khu dân cư làm bê tông các tuyến đường đất, xây dựng hẻm theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn để việc đi lại của người dân, học sinh thêm thuận lợi.
Bà Huế còn cùng Ban Điều hành ấp triển khai nhiều phong trào thu hút phụ nữ trong ấp tham gia như: tổ vay vốn, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, y tế cộng đồng, tình nguyện, tình thương… Cứ vậy, sức hút từ các phong trào do bà Huế khởi xướng, tạo điều kiện cho phụ nữ ấp Gia Canh nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.
Bà Nguyễn Thị Sáng (ngụ tổ 4, ấp Gia Canh 1) bày tỏ: “Trước đây, thấy bà Huế một mình dọn cỏ, quét hẻm, trong thâm tâm tôi rất nể phục, nhưng lại không dám bước ra phụ giúp. Nay bà Huế được ấp, xã tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ, nên được kêu gọi là tôi tham gia ngay”.
Ấp Gia Canh 1 có hơn 770 hộ, 3.550 nhân khẩu, dân cư trong ấp đa phần là người từ nhiều tỉnh, thành về hội tụ nên phong tục, tập quán cũng khác nhau.
Bà Huế bộc bạch: “Phong trào hướng tới cái chung, tập thể nên không ảnh hưởng gì đến nét riêng của mỗi nhà, mỗi dòng họ. Tuy vậy, tôi luôn tham khảo ý kiến của những người lớn tuổi, có uy tín, trí thức trong ấp trước khi thực hiện”.
Ngã ba tuyến hẻm nơi Trường mầm non Sao Mai được đổ bê tông nhưng vẫn còn lõm đất đầy cỏ dại. Dù tốn nhiều công sức quét dọn nhưng lõm đất này vẫn bị nhiều người lén lút bỏ rác thải sinh hoạt. Vì vậy, bà Huế đề xuất Ban Quản lý ấp và lãnh đạo xã Gia Canh cũ cho phép cải tạo thành vườn hoa. Khi được xã chấp thuận, bà Huế đã nhanh chóng biến nó thành công viên nhỏ chung cho xóm bằng tiền túi của mình, sự hỗ trợ công sức của chồng và người dân trong ấp.
Từ những việc rất nhỏ như nhổ cỏ, dọn rác con hẻm của bà Lê Thị Huế, chúng tôi kêu gọi bà tham gia phong trào và phân công nhiệm vụ cụ thể. Sau đó, bồi dưỡng kết nạp Đảng và phân công bà Huế nhiều nhiệm vụ hơn.
Ông NGUYỄN TRỌNG DŨNG, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Gia Canh 1
Bà Nguyễn Thị Vân (ngụ tổ 8, ấp Gia Canh 1) tâm sự: Bà Huế luôn tạo được uy tín đối với chị em phụ nữ trong ấp. Từ chuyện nhỏ trong nhà như vợ chồng, con cái bất hòa đến chuyện lớn như tranh chấp ranh đất, nợ nần, mâu thuẫn cuộc sống…, mọi người đều cần tiếng nói của bà Huế để đôi bên dịu lòng, giải hòa, êm ấm trở lại.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202509/lam-dep-cho-doi-cdd011b/