Làm gì cho vui khi thành phố 'đóng băng'?

Trong kỳ nghỉ bất-đắc-dĩ và dài lê thê này, thay vì than thở 'ở nhà chán lắm', chúng mình có thể quay về chăm chút cho những bữa cơm gia đình: Nấu một bữa ăn thật ngon lành, làm vài món mứt hoặc bật YouTube và thử học thêu thùa đan lát xem sao. Cùng xem mọi người đang tận hưởng niềm vui ở nhà như thế nào nhé!

Đã bao lâu rồi bạn không có một bữa cơm thong thả và vui vẻ cùng gia đình? Đã bao lâu rồi bạn không vào bếp để nấu cho cả nhà một bữa ra trò? Bạn bận rộn suốt 7 ngày trong tuần, 30 ngày trong tháng và 365 ngày trong năm. Nhưng lúc này đây, khi trường học, hàng quán, các khu vui chơi, các trung tâm thương mại... trong toàn thành phố được lệnh đóng cửa, bạn chỉ có thể ở nhà.

Vậy, hãy tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để vào bếp, làm ấm những bữa cơm gia đình. Hoặc nếu kiên nhẫn và khéo tay một chút, bạn có thể học thêu. Nấu một bữa ăn hay thêu một vài nhành hoa trên mũ, áo... không khó nhằn như bạn nghĩ đâu! Suy nghĩ tích cực và cố gắng tìm niềm vui riêng trong những ngày cả thế giới "căng như dây đàn" vì chống dịch nhé!

Hãy cùng tìm cảm hứng với một số sản phẩm được bạn đọc Hoa Học Trò chia sẻ dưới đây nha!

Hàng quán đóng cửa ư? Về nhà làm bánh thôi! - Ảnh: Huyền Phạm

Bánh chuối nướng nhà làm ngon hết sảy - Ảnh: Huyền Phạm

Mẻ mứt lần đầu tiên trong đời, vì ở nhà tránh dịch nên mới siêng vậy đó - Ảnh: Cún Xù

Miếng mứt ngon nhất trên đời chính là miếng mứt do mình tự tay sên - Ảnh: Cún Xù

Ai bảo con trai nấu ăn dở? - Ảnh: Nâu Nâu

Gà chiên bột nhà làm - Ảnh: Nâu Nâu

Cả nhà khen ngon - Ảnh: Nâu Nâu

Thật không ngờ mình lại có khả năng bếp núc - Ảnh: Phong Trần

Lạc quan lên nào! - Ảnh: Phong Trần

Mỗi ngày mỗi món - Ảnh: Nâu Nâu

Mình thật sự lợi hại mà - Ảnh: Nâu Nâu

Giản dị thôi, mà ngon lắm - Ảnh: Xe Rùa

Mónchả giò ngon nhất thế gian - Ảnh: Xe Rùa

Bữa cơm nhà làm vô cùng chất lượng - Ảnh: Totoro

Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để hâm nóng tình cảm gia đình... - Ảnh: Thu Ngọc

... bằng những bữa ăn quây quần và ngon miệng - Ảnh: Thu Ngọc

Những đường kim mũi chỉ đầu tiên - Ảnh: Huyền Trân

Cũng không tệ, nhỉ? - Ảnh: Huyền Trân

Đố bạn biết đây là cái gì? - Ảnh: Kem

Chính là mũ do tớ tự thêu cho một em thú bông - Ảnh: Kem

Ôi, không thể tin được là sẽ có một ngày tớ lại trở nên nữ tính thế này - Ảnh: Kem

Mình tự học thêu căn bản trên YouTube đấy! - Ảnh: Huyền Trân

Phạm Hường

(Ảnh: NVCC)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-goc-hanh-phuc/lam-gi-cho-vui-khi-thanh-pho-dong-bang-1629345.tpo