Lâm Giang Tiên: Lý do A Nguyệt hận Bạch Cửu Tư, Bạch Lộc không chỉ khóc vì mất con

Đau đớn phải sâu cỡ nào mới khiến Hoa Như Nguyệt 400 năm vẫn căm hận, muốn giết Bạch Cửu Tư? Diễn xuất của Bạch Lộc ở trường đoạn này được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn.

Tính đến tập 12 của Lâm Giang Tiên, dự đoán, quãng thời gian ngọt ngào ở huyện Tùng Hạc sẽ là phần hồi tưởng trong đoạn nói chuyện của Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy) và Hoa Như Nguyệt (Bạch Lộc). Phần đau đớn nhất, cũng như là lý do A Nguyệt hận Huyền tôn suốt 400 năm sẽ được khắc họa qua "góc trải nghiệm VR" của "anh 94".

Từ trailer từng được công bố, có cảnh Bạch Cửu Tư chỉ nhìn mà không thể chạm vào mẹ con A Nguyệt. Giống như lần họ bóp cánh hoa băng để xem ký ức của Hồng Liên, dường như Bạch Cửu Tư cũng tìm cách thức tương tự để tỏ tường sự việc năm xưa.

"Anh 94" bất lực, đau đớn khi nhìn thấy tình cảnh bi thương của A Nguyệt mà không thể thay đổi.

Hoa Như Nguyệt quá bao dung, bất chấp phản phệ, dùng pháp thuật cứu người, gây ảnh hưởng đến số mệnh định sẵn. Khán giả suy đoán Bạch Cửu Tư không muốn nàng bị thương nên đã phong ấn linh lực của nàng trước khi đi xa.

Nhưng giả thuyết trên có thể không hoàn toàn đúng. Bởi theo nội dung tập 12, Bạch Cửu Tư có hỏi một vị thần quân về khả năng có con. Người này nói rằng thần tiên muốn mang thai thì phải dùng nguyên khí của bản thân để nuôi dưỡng. Cửu Tư có thể vẫn giữ lại chút linh lực cho nàng nhưng vì sinh con mà cạn kiệt.

Cậu nhóc lớn lên bình yên trong vài năm thì một ngày, nàng và con bị dân làng đuổi giết. Thập An mất mạng. Nàng dập đầu đến chảy máu cầu xin phụ thần cứu con cũng vô dụng. A Nguyệt ôm xác con, bật khóc nức nở rồi thất thần đi trong tuyết. Diễn xuất của Bạch Lộc được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong phân cảnh này. Loạt video hậu trường được fan và cánh săn ảnh tung ra từng nhận được phản hồi tốt của khán giả.

Theo ảnh leak, Mạnh Trì (Triệu Dịch Khâm) bảo vệ hai mẹ con A Nguyệt. Cậu nhóc lớn lên y hệt cha (cùng 1 diễn viên đóng), mang ơn cứu mạng của cô 2 lần: Một lần cải tử hoàn sinh ở cuối tập 12; lần hai là khi Trì nhi trưởng thành, suýt bị xử chém. Dung mạo của cô không thay đổi, liệu Mạnh Trì có nhận ra nàng không phải người thường?

Dù dung mạo không chênh nhau là bao nhiêu nhưng Mạnh Trì phải gọi A Nguyệt là "bà".

Cảnh Hoa Như Nguyệt chôn cất con trai.

Theo cảnh nhá hàng, dân làng vẫn đuổi giết Hoa Như Nguyệt đến cùng. Mạnh Trì vì che chắn cho ân nhân mà bị đánh chết. Sau đó, nàng chấp nhận bị dân làng - những người nàng từng sẵn lòng giúp vô điều kiện thiêu sống. Mất niềm tin, mất con trai, mất tri kỷ, A Nguyệt rơi vào nỗi đau tột cùng khi phu quân chẳng ở bên. Nếu không vì chuyện phong ấn linh lực, thì chắc chắn, A Nguyệt phải hiểu lầm Bạch Cửu Tư tác động trực tiếp đến bi kịch này mới hận chàng sâu nặng đến 400 năm.

Bạch Lộc còn cảnh khóc lúc Mạnh Trì mất mạng cũng đáng trông đợi.

Khán giả dự đoán "anh 94" sau khi biết rõ mọi chuyện thì day dứt vô cùng, tìm cách để thay đổi quá khứ. Vì Vu Chính nói rằng Lâm Giang Tiên có hơn 10 cú twist, nên một số người xem còn đoán toàn bộ bi ai chỉ là màn kịch vợ chồng A Nguyệt - Cửu Tư diễn cho Huyền Thiên xem. Họ thành công có được hạnh phúc của riêng mình, không bị ràng buộc bởi thiên mệnh, con cái đề huề nên "biên kịch Vu" mới dám khẳng định tựa phim này happy ending (kết hạnh phúc).

Với tốc độ chiếu hiện tại, "tiên tri" rằng, trường đoạn lấy nước mắt trên có thể bắt đầu từ tập 15 (lên sóng vào tối 11/6, với người dùng mua gói VIP).

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/lam-giang-tien-ly-do-a-nguyet-han-bach-cuu-tu-bach-loc-khong-chi-khoc-vi-mat-con-post1749990.tpo