Làm giàu từ hai bàn tay trắng

Từ hộ nghèo, nhưng với lòng quyết tâm, sự chăm chỉ, anh Vũ Xuân Trường (38 tuổi), ở thôn 5, xã Đăk Hà, đã gầy dựng thành công các mô hình kinh tế, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Xuôi theo con dốc xuống vườn cà phê của anh Vũ Xuân Trường, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác, không còn vẻ oi bức, nóng nực, thay vào đó là không khí mát lạnh giữa một khoảng xanh mênh mông.

Mang rổ nhãn nhà trồng cùng bình nước ra mời khách, anh Vũ Xuân Trường kể lại hành trình thoát nghèo của mình. Sinh ra trong gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, một mình bố nuôi 6 anh em, anh Trường xác định phải chăm chỉ làm ăn, tự lực để vươn lên.

Năm 2009, anh lập gia đình và tách hộ lập vườn với “vốn liếng” được bố cho là mảnh đất 4 mét ngang để xây nhà, 10 cái chén, 10 đôi đũa, 1 bao lúa và… sổ hộ nghèo. Ban đầu, vợ chồng anh đi làm thuê để vừa có tiền trang trải cuộc sống, vừa tích cóp.

Hai năm sau khi lập nghiệp, năm 2011, vợ chồng anh mua được 1 sào đất đầu tiên với giá 15 triệu đồng để làm lúa. “Ngày đó, ai cũng bảo mình điên khùng, làm gì không làm, lại đi đâm đầu vào mảnh đất trồng lúa không lên, lại hoang vu, hẻo lánh này”, anh Trường tâm sự. Nhưng anh biết, với số tiền 15 triệu đồng khi ấy, chẳng thể kỳ vọng về một mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ. Và rồi, vợ chồng bảo nhau, phải chịu khó cải tạo, để bắt đất cằn nở hoa.

Hiện nay, gia đình anh Vũ Xuân Trường có 2,2ha cà phê xen canh cây ăn trái.

Hiện nay, gia đình anh Vũ Xuân Trường có 2,2ha cà phê xen canh cây ăn trái.

Có đất, vợ chồng anh vừa phát dọn lại để trồng lúa, vừa cải tạo một phần thành ao nuôi cá. Để tiết kiệm chi phí, anh thuê máy múc hỗ trợ một phần, còn lại hai vợ chồng tự bỏ sức để đào thêm.

Sau khoảng 2 năm vừa làm lúa, vừa đi làm thuê cho các hộ có cà phê, anh Vũ Xuân Trường tự học hỏi về cách lựa giống, kỹ thuật chăm sóc cà phê. Năm 2015, anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng cà phê.

Anh Trường kể, tôi may mắn khi có người bạn đời chịu thương chịu khó, vợ chồng động viên nhau, làm gì cũng phải quyết tâm, chăm chỉ mới thành công được. Lại được các chú, các bác cùng thôn nhiệt tình giúp đỡ, với kinh nghiệm trồng cà phê lâu năm, họ thường xuyên cùng tôi vào tận vườn để bắt bệnh cho cây cà phê. Bên cạnh đó, tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn về trồng, chăm sóc cà phê để hoàn thiện kỹ năng chăm sóc.

Khi cà phê chưa cho nguồn thu, để lấy ngắn nuôi dài, anh Trường tranh thủ làm thêm các công việc như lắp điện, nước, máy năng lượng mặt trời… cho các hợp tác xã, để lấy tiền trang trải cuộc sống, đầu tư thêm máy móc, đường điện ba pha phục vụ sản xuất.

Đến năm 2018, vườn cà phê bắt đầu cho thu bói. Nhờ chăm sóc tốt, có nhiều cây trĩu quả như những cây lâu năm. Năm đó cà phê được mùa, được giá, gia đình phấn khởi dùng số tiền thu được để mở rộng diện tích canh tác. Bây giờ, anh Trường có tổng cộng 2,2ha trồng cà phê, cây ăn trái như sầu riêng, bưởi… Trừ chi phí, mỗi năm vườn cây cho lợi nhuận trên 200 triệu đồng.

Nghề nuôi ong mật đem lại cho gia đình anh Trường khoảng 150 triệu đồng/năm.

Nghề nuôi ong mật đem lại cho gia đình anh Trường khoảng 150 triệu đồng/năm.

Ngoài thu nhập từ cây trồng, gia đình anh Trường còn có khoản thu khác từ nghề nuôi ong mật. Anh Trường cho hay, em trai của tôi có kinh nghiệm nuôi ong. Năm 2021, tôi đã học hỏi và mạnh dạn đầu tư 50 thùng ong. Cũng như trồng cà phê, tôi nuôi ong lấy công làm lời. Hằng năm, tôi chịu khó mang ong đi Nghệ An và Quảng Nam (cũ) để lấy mật keo, sau đó chuyển về nhà dưỡng ong rồi chờ lấy mật cà phê tại vườn nhà. Đến nay, tôi đã gầy đàn ong lên tới 300 thùng, cho lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng mỗi năm.

Thu nhập từ vườn cà phê và đàn ong đã giúp gia đình anh Trường thoát nghèo vào năm 2022 và cuộc sống ngày càng khấm khá.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Hà Ngô Minh Dũng nhận xét, anh Trường luôn nỗ lực vượt khó, không ngừng tìm tòi, học hỏi để phát triển kinh tế gia đình. Từ hộ nghèo, vợ chồng anh đã trở thành gia đình có thu nhập khá. Anh Trường là gương nông dân tiêu biểu về khát vọng vươn lên tại địa phương.

Bài, ảnh: VÂN TUYỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/lam-giau-tu-hai-ban-tay-trang-55809.htm