Làm sạch địa bàn vùng biên từ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
Sáng cuối tuần, gác lại công việc bận rộn thường nhật, ông Niê KMin (xã biên giới Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng), cùng bà con trong làng tập trung tới nhà văn hóa để nghe cán bộ Công an xã và Công an tỉnh Lâm Đồng nói về những hiểm họa khôn lường từ việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ.
Người dân nhận ra hiểm họa
Ở vùng quê heo hút núi rừng vùng biên, những khẩu súng tự chế đơn giản của bà con từng gắn bó với tập quán săn bắn từ bao đời. Có gia đình xem khẩu súng cũ như một kỷ vật truyền đời, thậm chí là “vật thiêng” của dòng tộc. Thế nhưng, phía sau những tập quán ấy là nguy cơ luôn âm thầm rình rập, có thể cướp đi tính mạng con người bất cứ lúc nào.
Lắng nghe cán bộ Công an kể về những vụ tai nạn thương tâm do súng tự chế, vũ khí và vật liệu nổ gây ra, ông Niê KMin cùng nhiều người dân trong làng không khỏi giật mình. Bấy lâu nay, những khẩu súng săn vẫn được xem là công cụ quen thuộc của người dân vùng núi, gắn với những chuyến vào rừng tìm kế sinh nhai. Thế nhưng, đằng sau vẻ bình thường ấy lại là những hiểm họa luôn rình rập. Đã có không ít trường hợp bạn bè, người thân rủ nhau đi săn rồi trong tích tắc xảy ra bi kịch vì bắn nhầm.

Công an tỉnh Lâm Đồng phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân.
Chỉ một tiếng nổ rền vang lên giữa núi rừng cũng đủ cướp đi một sinh mạng, để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, người thân. Người nằm xuống mãi mãi, người còn lại phải sống trong day dứt, ân hận và đối mặt với vòng lao lý. Những câu chuyện có thật ấy khiến bà con thêm thấm thía hơn. Tất cả hiểu rõ, mỗi khẩu súng cất giữ trong nhà có thể trở thành mầm họa đe dọa sự bình yên của cả gia đình và cộng đồng.
Vì thế, ngay khi nhận được thông báo về đợt vận động thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ của lực lượng Công an, ông Niê KMin là một trong những người đầu tiên tự nguyện mang số đạn nhặt được trong lúc làm rẫy đến giao nộp.
“Qua đợt tuyên truyền này, tôi mong mọi người nếu phát hiện hoặc đang cất giữ vũ khí, vật liệu nổ thì nên giao nộp cho Công an. Làm vậy không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ con cháu, hàng xóm và cả cộng đồng, để không còn những tai nạn đau lòng do súng đạn gây ra!..”, ông Niê KMin chia sẻ.
Ông Điểu Sriu, ngụ xã biên giới Quảng Trực (Lâm Đồng) cho biết, khẩu súng săn được ông cất giữ trong nhà từ nhiều năm, chủ yếu dùng khi đi rừng hoặc săn bắt theo tập quán của người dân địa phương. Được lực lượng Công an đến tận bon tuyên truyền, phân tích những quy định của pháp luật cũng như những hậu quả đau lòng do súng tự chế gây ra, ông nhận thức rõ hơn về những nguy cơ tiềm ẩn nếu tiếp tục cất giữ khẩu súng này. Vì vậy, ông đã tự nguyện mang súng đến Công an xã giao nộp.
“Tôi thấy việc giao nộp súng là cần thiết để bảo đảm an toàn cho gia đình và bà con trong bon. Chỉ cần một phút bất cẩn cũng có thể xảy ra tai nạn đáng tiếc. Tôi cũng mong bà con nếu còn cất giữ súng, đạn hay vật liệu nổ thì nên tự giác giao nộp cho Công an để bon làng được bình yên, con cháu được sống trong môi trường an toàn hơn!..”, ông Điểu Sriu chia sẻ.
Làm thay đổi nhận thức của bà con về vũ khí
Xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất để ngăn chặn các nguy cơ từ vũ khí, vật liệu nổ trong cộng đồng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Công an 5 xã biên giới triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Lực lượng Công an tới từng gia đình tuyên truyền về việc thu gom vũ khí, vật liệu nổ.
Những buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại các thôn, bon, vùng sâu, vùng xa đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về những hiểm họa khôn lường từ súng tự chế, đạn dược và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Từ sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân, lực lượng Công an đã tiếp nhận 155 khẩu súng tự chế các loại, 10 linh kiện súng, 2.372 viên đạn, 11 đầu đạn, bom, mìn, 55 vũ khí thô sơ cùng 2 quả pháo do người dân tự nguyện giao nộp.
Trung tá Đàm Minh Hải, Phó Trưởng Công an xã Đắk Wil cho biết, thời gian tới lực lượng Công an xã sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là các quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bà con vùng biên giới Lâm Đồng giao nộp vũ khí và được lực lượng chức năng tặng quà.
Công an xã Đắk Wil sẽ tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình ngay từ cơ sở, chủ động phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các già làng, người có uy tín trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, không để phát sinh những vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.
Theo Thượng tá Lương Đức Đảng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng, đích đến của chương trình không chỉ là thu hồi những khẩu súng tự chế, viên đạn hay vật liệu nổ còn tồn tại trong dân, mà quan trọng hơn là làm thay đổi nhận thức, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người dân.
“Chúng tôi đặt mục tiêu để mọi người dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới được tiếp cận đầy đủ, hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như những hậu quả pháp lý đối với các hành vi vi phạm. Khi nhận thức được nâng cao, mỗi người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, dòng họ, thôn, bon của mình, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến cộng đồng!..”, Thượng tá Lương Đức Đảng chia sẻ.
Những khẩu súng tự chế được người dân tự nguyện giao nộp, những viên đạn, đầu đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh được đưa ra khỏi các mái nhà, góc rẫy hay những cánh rừng biên giới không chỉ giúp loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn, mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên giới Lâm Đồng.
Nguồn CAND: https://cand.vn/lam-sach-dia-ban-vung-bien-tu-thu-hoi-vu-khi-vat-lieu-no-post814043.html












