Làm sang cho chồng

Vợ chồng phải tương xứng với nhau, đẹp anh, đẹp ả mới là đẹp sang.

Nhân ngày nghỉ, mấy chị em cùng cơ quan Hồng rủ nhau đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến tham quan trong dịp nghỉ lễ 30.4. Ai cũng vui vẻ, hào hứng. Quan trọng hơn nữa là năm nay, cơ quan Hồng mời cả chồng, vợ của cán bộ, nhân viên cùng đi. Hồng vui thích lắm, cô mua nào váy, áo, mũ, kem chống nắng… thứ gì cũng xịn. Nhất định cô phải đẹp, phải sang để chồng cô được mát mặt, hãnh diện với mọi người. Người ta vẫn bảo đàn ông “giàu vì bạn, sang vì vợ” đấy thôi. Nhìn sang mấy chị cùng cơ quan, thấy các chị chỉ chọn mua mấy thứ bình dân, có chị còn cầm lên, đặt xuống, tính toán, cân nhắc mãi. Hồng liền cười vui vẻ nói:

- Các chị mạnh dạn lên nào! Mấy khi được thể hiện trước mặt các ông chồng. Cứ chi mạnh tay lên các chị! Tiền nào của nấy! Đắt mới xịn, mới sang. Mình làm đẹp cho mình là làm đẹp cho chồng, làm đẹp cho xã hội chứ đùa đâu!

Chị Hằng gật gật đầu, đặt lọ kem chống nắng nhỏ xíu vào giỏ của mình và bảo:

- Thì vẫn biết như vậy. Nhưng cũng phải xem cái gì cần thiết thì mua, chứ cứ thích mà mua sau đó không dùng đến thì lãng phí lắm.

- Ôi, mấy khi được “xõa” đâu các chị! Cứ mua thả ga đi ạ! Có gì lại về lục ví các ông ấy! Chẳng lẽ các ông ấy lại than phiền khi vợ làm sang, làm đẹp mặt cho mình? – Hồng vừa nhặt thêm đồ vào giỏ, vừa phấn khích nói thêm.

Mị là nhân viên văn phòng trẻ nhất cơ quan cũng góp lời:

- Đúng rồi đấy ạ! Sáng nay, chồng em còn bảo em cầm theo thẻ ATM để mua sắm cho thoải mái.

- Thì có chồng nào lại hà tiện với vợ mình đâu. Nhưng việc chi tiêu, mua sắm thì nhất định không thể lãng phí được. Đấy là chị nghĩ thế còn thì phải tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người mà! - Chị Hằng nhẹ nhàng nói.

Một lúc sau, chị Lưu hỏi mọi người:

- Chị em mua đủ đồ chưa? Giờ sang quầy bên kia sắm đồ cho các ông chồng nhé?

Hồng nghe vậy thì kêu lên:

- Ối, đàn ông, đàn ang cần gì đâu chị. Cứ mộc mạc, xù xì lại đáng yêu ấy ạ! Chồng em đơn giản lắm. Nhiều khi ăn mặc xuề xòa, nói cũng không nghe cơ! Ông ấy bảo: Chỉ cần vợ đẹp, con ngoan còn bao nhiêu khó khăn, sóng gió cuộc đời cứ để ông ấy lo.

Lúc này, mấy chị em lại thi nhau kể chuyện chồng rất rôm rả, chị thì khoe chồng đi đâu, làm gì cũng phải chỉn chu, cẩn thận. Chị lại nói chồng chỉ giỏi nói mà không giỏi làm lại còn thích ăn ngon, mặc đẹp. Có chị thì bảo chồng mình làm nông nên chả mấy khi ăn mặc đẹp, nghĩ cũng tội. Riêng Mị thì bảo:

- Bọn em cưới nhau cũng 5 năm rồi, nhưng thật em chưa bao giờ phải mua sắm gì cho chồng vì em muốn chồng tự mua theo sở thích của mình, chứ lúc mình mua ông ấy không thích vẫn phải dùng thành ra mất hay.

Và Mị nói rằng cứ để các ông tự chuẩn bị cho mình cho thoải mái. Đàn ông cũng không nhất thiết phải đẹp làm gì. Đàn bà mới cần đẹp, cần sang. Cái này thì Hồng đồng ý ngay với Mị và hai cô gái trẻ lại cắm cúi chọn lựa đồ làm đẹp cho bản thân mình. Chị Hằng thấy vậy thì lựa lời góp ý. Chị bảo rằng đàn ông họ không nói ra thôi, chứ họ cũng thích làm đẹp, thích được sang, thích mình tương xứng với vợ. Muốn mọi người nhìn vào khen vợ chồng đẹp đôi. Chứ không ai muốn bị người ta nói vợ là công chúa, là bà hoàng còn mình trông như kẻ ăn người ở. Với lại, có ông tuy không bao giờ tỏ thái độ nhưng họ rất thích được vợ quan tâm, mua sắm cho. Việc vợ mua sắm cho chồng, làm đẹp, làm sang cho chồng là việc làm cần thiết để hâm nóng tình cảm vợ chồng, khiến vợ chồng yêu thương, gắn kết với nhau hơn.

Nghe chị Hằng phân tích, Mị gãi gãi đầu, bảo:

- Đúng là em không nghĩ sâu xa gì cả. Nghe chị nói, em mới thấy mình vô tâm, hời hợt quá. Nhưng quả thật là em cũng không biết chồng em cần gì chị ạ!

Hồng cũng ngại ngần bảo rằng trước nay quen với việc chăm lo mua sắm, ngắm vuốt cho bản thân mình. Cứ nghĩ thế là đang làm sang cho chồng không biết là mình đã rất ích kỷ. Hàng năm nay, không thấy chồng mua lấy bộ quần áo mới cũng nghĩ là chuyện bình thường. Nay nghe chị Hằng phân tích mới hay là mình đã sai rồi. Chị Hằng thấy mấy em nói vậy thì vui vẻ lên tiếng:

- Thì bây giờ chị em mình mua sắm đồ làm sang cho chồng nhé! Ai chưa biết thì tham khảo nhân viên phục vụ họ tư vấn cho không phải ngại đâu. Vợ chồng phải tương xứng với nhau, đẹp anh, đẹp ả mới là đẹp sang.

Mấy chị em đều vui vẻ đồng ý, lúc này, Hồng và Mị vội bảo các chị cứ sang quầy bán đồ nam giới trước để mình kiểm tra lại giỏ hàng rồi sang sau. Các cô đã biết rằng làm sang cho chồng không chỉ là làm đẹp cho mình về hình thức của bản thân. Cần phải quan tâm, chăm lo cho chồng, khiến chồng đẹp lên, sang lên để vợ chồng thật sự đẹp đôi sóng bước cùng nhau mới khiến gia đình thật sự hạnh phúc.

TRẦN THÙY LINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/lam-sang-cho-chong-232309