Làm từ thiện theo cách công nhân
Thu nhập dù thấp nhưng nhiều công nhân biết cách làm từ thiện theo kiểu 'lá lành đùm lá rách'
Tuần qua, chị T.N.T, công nhân (CN) tại KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM), vui mừng khi nhận được món quà là chiếc xe đạp điện trị giá gần 12 triệu đồng. Chiếc xe này do đồng nghiệp ở KCX Tân Thuận và những người chị chưa từng quen biết quyên góp hỗ trợ.
Sẻ chia ấm áp, ý nghĩa
Chị T.N.T là mẹ đơn thân. Con chị bị điếc bẩm sinh, còn mẹ chị gần 80 tuổi, lại thường xuyên ốm đau. Cả 3 người sống nhờ nhà người quen gần cầu Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP HCM). Trong ngôi nhà lụp xụp, tài sản có giá trị nhất là chiếc xe đạp chị đi làm hằng ngày. Nhắc tới cha đứa bé, chị bật khóc: "Anh ấy bỏ đi ngay lúc tôi mới sinh bé, từ đó, không liên lạc".
Ngày nào cũng vậy, chị đạp xe hàng chục ki-lô-mét để đi làm nên mắt cá chân sưng tấy, tối về phải uống thuốc giảm đau mới ngủ được. Biết được hoàn cảnh của chị T., Cộng đồng CN KCX Tân Thuận nhanh chóng quyên góp và chỉ sau 2 ngày, chị đã có một chiếc xe đạp điện mới để đi lại. "Tôi cũng không ngờ có ngày mình nhận được món quà quý thế này. Tình cảm này của đồng nghiệp tôi ghi nhớ suốt đời" - chị T. nói.

Công nhân chuẩn bị các suất mì xào gửi đến những cảnh đời nghèo khó
Trước đó, Cộng đồng CN KCX Tân Thuận kêu gọi CN góp tiền để giải cứu bắp cải cho nông dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Lúc ấy, giá bán tại vườn chỉ 1.000 đồng/kg nhưng không có người mua. Tính công cắt và vận chuyển về TP HCM, mỗi ký bắp cải có giá 3.000 đồng. Mỗi CN đã góp 10.000 đồng cho chương trình và đã có 2 tấn bắp cải được giải cứu. Toàn bộ số bắp cải được chia nhỏ (10 kg/bao) tặng các bếp ăn trung tâm giáo dưỡng, trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão và CN KCX Tân Thuận. Tham gia chương trình, chị Phạm Thị Hà, CN Công ty TNHH FAPV, bày tỏ: "Biết được ý nghĩa của chương trình, tôi tham gia ngay. Số tiền 10.000 đồng không lớn nhưng làm được điều thiện, các anh chị em CN rất vui".
Anh Phạm Thiều, admin Cộng đồng CN KCX Tân Thuận, cho biết trước đó cộng đồng CN KCX Tân Thuận cũng đã giải cứu cam sành cho người dân ở Vĩnh Long, góp tiền cho một CN tại KCX Tân Thuận điều trị bệnh hiểm nghèo, phát bánh mì miễn phí tại KCX Tân Thuận… "Khi có trường hợp khó khăn cần giúp đỡ, chúng tôi lập tức kêu gọi anh em CN chung tay. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng sự đùm bọc, yêu thương giữa những CN xa quê giúp mọi người an tâm, gắn bó với công việc".
Chung tay vì những mảnh đời khó khăn
Trong tháng 3-2025, hơn 10 tình nguyện viên của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN TP HCM (thuộc Thành Đoàn TP HCM) phối hợp cùng Câu lạc bộ CN vì cộng đồng và Thanh niên CN khu lưu trú văn hóa số 3 (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM) đã rong ruổi các nẻo đường phát mì xào cho người khó khăn. Các CN, tình nguyện viên, chủ khu lưu trú đã nấu và phát gần 400 phần mì cho người cơ nhỡ tại các ngã tư, bệnh nhân các bệnh viện trên địa bàn thành phố.
Từng tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện, chị Nguyễn Thị Loan, CN khu lưu trú văn hóa số 3, bày tỏ: "Đời sống CN vốn khó khăn nhưng không vì thế chúng tôi không làm từ thiện. Khi có chương trình, ai có điều kiện thì góp tiền, còn không thì góp sức. Mọi người đều vui". Trước đó, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN TP HCM cũng phối hợp các nhà hảo tâm, tình nguyện viên nấu và phát cháo, mì, nui, bánh mì… tại nhiều tuyến đường vào buổi tối.
Để hỗ trợ CN khó khăn, lao động tự do, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên CN TP HCM còn phối hợp với các đơn vị mở "Gian hàng 0 đồng - Chia sẻ yêu thương" tại văn phòng trung tâm - đường số 4, khu dân cư Tân Tạo mở rộng (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Gian hàng mở cửa vào thứ năm hằng tuần (từ 9 giờ 30 phút đến 18 giờ). Người có nhu cầu dễ dàng tìm được những món hàng vừa ý miễn phí.
Tan ca, chị Lê Thị Thu Thảo, CN Công ty TNHH Belka (huyện Bình Chánh, TP HCM), tranh thủ ghé "Gian hàng 0 đồng" để mua sắm vật dụng cần thiết cho gia đình. Chị cho biết mấy năm nay kinh tế khó khăn nên phải tiết kiệm chi tiêu. "Nghe Công đoàn công ty thông tin có gian hàng miễn phí nên tôi ghé xem thử. Gian hàng có quần áo trẻ em còn mới nên tôi mua cho hai con nhỏ. Bọn trẻ sẽ vui khi có quần áo mới" - chị Thảo nói. Không chỉ thế, chị còn được mua sữa tươi, bột giặt… với giá 0 đồng.
Duy trì các hoạt động hỗ trợ
Ông Thổ Hoài Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN TP HCM, chia sẻ trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và nhận được sự ủng hộ của xã hội. Trung tâm sẽ tiếp tục huy động nhà tài trợ, nhà hảo tâm duy trì thường xuyên lâu dài "Gian hàng 0 đồng", "Chuyến xe 0 đồng", "Căn phòng mơ ước", "Lễ cưới tập thể"... để giúp đỡ CN khó khăn.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lam-tu-thien-theo-cach-cong-nhan-196250329212903171.htm