Làm việc 69 năm không đổi vị trí, nữ trưởng phòng lập kỷ lục thế giới
Câu chuyện của bà Yasuko Tamaki (Nhật Bản) là minh chứng sống động cho tinh thần cống hiến, học hỏi không ngừng và ý nghĩa của việc sống để có ích.
Gắn bó với công ty 10 - 20 năm đã được xem là trung thành nhưng làm việc hơn 60 năm, ở đúng một vị trí, tại cùng một doanh nghiệp thì gần như chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
Bà Yasuko Tamaki được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là người giữ cùng một vị trí công việc lâu nhất tại cùng một công ty, với quãng thời gian làm việc kéo dài hơn 65 năm và con số này thậm chí còn tiếp tục tăng.
Sự nghiệp của bà bắt đầu từ năm 1956, khi bà gia nhập Sunco Industries Co., Ltd. ở tuổi 26. Từ đó đến nay, bà chưa từng rời công ty, vẫn đều đặn đi làm ngay cả khi đã bước sang tuổi 90.

Bà Yasuko Tamaki tại buổi lễ chứng nhận Kỷ lục Guinness Thế giới vào ngày 28 tháng 12 tại Osaka (Ảnh: Asahi)
Tháng 11/2020, Guinness World Records chính thức xác nhận bà Tamaki là nữ quản lý văn phòng cao tuổi nhất thế giới. Sinh ngày 15/5/1930, tại thời điểm được công nhận kỷ lục, bà 90 tuổi 174 ngày. Đáng chú ý, theo trang worldhealth.net, bà vẫn tiếp tục làm việc trong năm 2024. Một số kênh truyền thông và YouTube thậm chí cho biết bà còn đi làm đến năm 2025, khi đã 95 tuổi, nâng tổng thời gian công tác lên 69 năm.
Trong gần 7 thập kỷ gắn bó, bà Tamaki đã chứng kiến Sunco Industries chuyển mình từ một doanh nghiệp nhỏ chỉ khoảng 20 nhân viên trở thành tổ chức có hơn 430 người. Bà làm việc tại bộ phận hành chính – tổng vụ, phụ trách kế toán, quản trị văn phòng và truyền thông nội bộ – những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và cập nhật liên tục.
Điều đặc biệt là phần lớn công việc hiện nay của bà đều gắn với máy tính, dù bà chỉ bắt đầu học tin học khi đã 67 tuổi. Đến năm 70 tuổi, bà đã thành thạo, sử dụng máy tính như một công cụ làm việc hằng ngày.

Bà Tamaki Yasuko chưa từng có ý định nghỉ hưu (Ảnh: MBS Japan)
Bà được thăng chức trưởng bộ phận từ năm 40 tuổi và duy trì thói quen học tập suốt đời. Lấy thêm chứng chỉ, cập nhật kỹ năng mới, không ngại thay đổi. Ở tuổi mà nhiều người đã nghỉ hưu từ lâu, bà vẫn tham gia các hoạt động tập thể cùng đồng nghiệp, thậm chí còn đi trượt tuyết qua đêm. Đến năm 86 tuổi, bà tiếp tục theo học các chương trình đào tạo chính quy.
Khi bước sang tuổi 90, bà đã sử dụng thành thạo nhiều nền tảng mạng xã hội. Chính nhờ đó, câu chuyện truyền cảm hứng về một “nhân viên văn phòng không tuổi” của bà được lan tỏa rộng rãi và thu hút sự chú ý của Guinness World Records.
“Tôi sinh ra để có ích cho người khác”
Khi nhận chứng nhận kỷ lục, bà Tamaki khiêm tốn chia sẻ: “Tôi chỉ làm những gì mình nên làm suốt từng ấy năm… Tôi thực sự rất xúc động”.
Bà nói thêm: “Tôi tin rằng mọi thứ đều được tích góp từng chút một. Tôi luôn cảm thấy mình sinh ra là để có ích cho người khác. Khiến chủ tịch, các quản lý và đồng nghiệp vui vẻ, đó chính là mục tiêu của tôi”.
Cuộc sống thường ngày của bà cũng giản dị và kỷ luật. Bà thức dậy lúc 5h30 sáng, dành 30 phút tập yoga, tụng kinh Phật, rồi đến công ty bằng cách đi bộ, xe buýt hoặc tàu điện ngầm.
Ngoài công việc, bà là một độc giả say mê, từng tham gia kỳ thi năng lực chữ Hán Nhật Bản (Kanji – trình độ bán cao cấp) để rèn luyện trí não. Thời gian rảnh, bà chơi bài lá, mạt chược và luôn sẵn sàng lắng nghe, đưa ra những lời khuyên sâu sắc cho các đồng nghiệp trẻ.
Theo Tamaki Yasuko, bí quyết sống thọ của bà là làm việc chăm chỉ và điều độ, cũng như chú trọng đến sự sạch sẽ ở công sở. Bà tuân thủ phương châm 5S - "phân loại, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và kỷ luật".
Mới đây, Tamaki Yasuko đã xuất bản cuốn sách Lời dạy của trưởng phòng 92 tuổi. Trong đó, bà đề cao phương châm: "Nếu bạn có thể cố gắng hôm nay, bạn cũng có thể cố gắng vào ngày mai".
Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, câu chuyện của bà Yasuko Tamaki cho thấy lao động không chỉ là công việc mà còn là cách con người tìm thấy giá trị, ý nghĩa và niềm vui sống suốt cả một đời.











